Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

TIN NHANH TỪ SỐ 1 ĐẾN SỐ 8: ĐÀI CHÂN TRỜI MỚI TƯỜNG THUẬT VỀ PHIÊN XỬ UYÊN - KHA



TIN NHANH TỪ SỐ 1 ĐẾN SỐ 8: ĐÀI CHÂN TRỜI MỚI TƯỜNG THUẬT VỀ PHIÊN XỬ UYÊN - KHA




Linh mục An Thanh


Tin Nhanh Số 8: Linh mục An Thanh tường thuật về phiên xử Uyên - Kha





Tin Nhanh Số 8 Vụ Xử Phương Uyên và Nguyên Kha:

Linh mục An Thanh tường thuật về phiên xử Uyên - Kha

Linh mục An Thanh, cùng Linh mục Đinh Hữu Thoại, hướng dẫn một đoàn những người ủng hộ Phương Uyên và Nguyên Kha vượt qua nhiều khó khăn, cản trở của công an suốt đoạn đường từ Sài Gòn đến Long An với ước mong ủng hộ tinh thần 2 Nhà Yêu Nước trẻ. Nhưng sau nhiều công sức đó, cả đoàn đều bị chận không cho vào phiên tòa được gọi là "công khai" này.



Tuy nhiên, với tài năng của một nhà truyền thông chuyên nghiệp, Linh mục An Thanh vẫn kết lại được một bức tranh đầy đủ trong phần trả lời phỏng vấn sau đây với phóng viên Vân Quang/CTM:









Ngọc Hạ và Anh Quyên tường thuật

2 giờ chiều ngày 16/5/2013 (giờ VN)





***



Tin Nhanh Số 7: Cha mẹ Phương Uyên tường thuật về phiên xử Uyên - Kha



Tin Nhanh Số 7 Vụ Xử Phương Uyên và Nguyên Kha:

Cha mẹ Phương Uyên tường thuật về phiên xử Uyên - Kha

Ông Nguyễn Duy Linh và bà Nguyễn Thị Nhung, cha mẹ ruột của Phương Uyên, lặn lội từ Phú Khánh xuống Long An để có mặt trong buổi xử được gọi là "công khai" của con mình, nhưng ông Linh đã bị chận tại cổng và chỉ bà Nhung được cho vào phòng xử.

Ông Nguyễn Duy Linh và bà Nguyễn Thị Nhung (Hình của VRN)

Sau đây là cảm nghĩ của cha mẹ Nhà Yêu Nước trẻ Phương Uyên về phiên tòa và thái độ của con gái mình:




….......

Ngọc Hạ và Anh Quyên tường thuật

1 giờ 30 chiều ngày 16/5/2013 (giờ VN)





***


  

Tin Nhanh Số 6: Anh Đinh Nhật Uy tường thuật về phiên xử Uyên - Kha





Tin Nhanh Số 6 Vụ Xử Phương Uyên và Nguyên Kha:

Anh Đinh Nhật Uy tường thuật về phiên xử Uyên - Kha


Chị Đinh Như, anh Đinh Nhật Uy và bà Nguyễn Thị Kim Liên (Hình của VRN)


Anh Đinh Nhật Uy là anh ruột của Nhà Yêu Nước trẻ Đinh Nguyên Kha. Anh Uy đi cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Kim Liên và chị Đinh Như xuống Long An để tham dự phiên tòa. Tuy chỉ có 3 người thân đến nơi, nhưng tòa án Long An vẫn chỉ cho bà Liên vào phòng xử mà thôi. Mãi sau khi phiên tòa đã bắt đầu anh Uy mới bất ngờ được gọi vào nhưng chị của anh vẫn phải ngồi bên ngoài.


Sau đây là lời tường thuật rất chi tiết của anh Đinh Nhật Uy về phần buổi sáng của phiên tòa xử 2 Nhà Yêu Nước trẻ:




Ngọc Hạ và Anh Quyên tường thuật
1 giờ 30 chiều ngày 16/5/2013 (giờ VN)




***


Tin Nhanh Số 5: Linh mục Đinh Hữu Thoại cho biết về vụ xử Uyên - Kha





Tin Nhanh Số 5 Vụ Xử Phương Uyên và Nguyên Kha:


Linh mục Đinh Hữu Thoại cho biết về vụ xử Uyên - Kha


Linh mục Đinh Hữu Thoại là một trong những người ủng hộ Phương Uyên và Nguyên Kha từ Sài Gòn đã vượt qua nhiều khó khăn và rình rập của công an liên tỉnh thành để đến Long An dự phiên tòa xử 2 Nhà Yêu Nước trẻ.


Sau đây là lời tường thuật của Linh mục Thoại về phiên tòa gọi là "công khai" này:




     





Ngọc Hạ, Anh Quyên tường thuật

12 giờ 30 trưa ngày 16/5/2013 (giờ VN)



***


Tin Nhanh Số 4: Công an bắt đầu bắt nguội những người ủng hộ Uyên - Kha







Tin Nhanh Số 4 Vụ Xử Phương Uyên và Nguyên Kha:


Công an bắt đầu bắt nguội những người ủng hộ Uyên - Kha

Để tránh bị các phóng viên dân báo chụp hình, công an tại khu tòa án Long An không bắt ngay những người ủng hộ Uyên - Kha đang đứng, ngồi trong khu vực, mà chỉ cho công an chìm theo sát. Khi những người ủng hộ này rời khu vực để lo việc cá nhân hoặc để dùng điện thoại di động (vì khu vực gần tòa bị phá sóng), họ liền bị công an tiến lại bắt đi.



Chúng tôi biết tên những anh chị sau đây vì là những blogger được nhiều người biết đến:



Chị Bùi Thị Minh Hằng


Anh Huỳnh Công Thuận 


Anh Hoàng Dũng

Anh Gió Lang Thang

Anh Peter Lam Bui

Anh Trịnh Anh Tuấn

Nhưng còn một số bạn trẻ khác bị bắt đi mà chúng tôi chưa kịp biết tên tuổi.


Bên trong tòa, dù chẳng đưa ra được bằng chứng hay luận cứ gì
đáng kể ngoài việc hạch tội sao dám làm xấu mặt Trung Quốc,


Viện Kiểm Sát vẫn thay mặt nhà cầm quyền đòi trừng phạt Đinh Nguyên Kha từ 8 đến 10 năm tù, và Nguyễn Phương Uyên từ 5 đên 7 năm tù.


Chúng tôi sẽ tiếp tục tường thuật sau giờ nghỉ ăn trưa.


Ngọc Hạ, Anh Quyên tường thuật
12 giờ 15 trưa ngày 16/5/2013 (giờ VN)


***

Tin Nhanh số 3: Tiếng nói của một bạn trẻ ủng hộ Uyên - Kha trước tòa




Tin Nhanh Số 3 Vụ Xử Phương Uyên và Nguyên Kha


Tiếng nói của một bạn trẻ ủng hộ Uyên - Kha trước tòa


Bất kể các biện pháp phá sóng của công an toàn khu vực quanh tòa án, chúng tôi vừa phỏng vấn được một nhân chứng về những gì xảy ra cách đây khoảng nửa giờ. Mời quí vị theo dõi.






***


Tin Nhanh số 2: 'Tòa Án Nhân Dân' quyết trừng phạt những nhân dân phản đối Trung Quốc xâm lược





Tin Nhanh Số 2 Vụ Xử Phương Uyên và Nguyên Kha
"Tòa Án Nhân Dân" quyết trừng phạt những nhân dân phản đối Trung Quốc xâm lược.



Lúc 9giờ sáng, chúng tôi đã kiểm chứng được ông Nguyễn Duy Linh, bố ruột của Phương Uyên, và một người cậu ruột của Phương Uyên đã đến tận tòa án trên đường Trương Định nhưng bị công an cấm không cho vào tham dự phiên tòa. Như vậy chỉ có mẹ Phương Uyên là bà Nguyễn Thị Nhung vào được bên trong để theo dõi vụ xử án con mình.



Trường hợp của Nguyên Kha cũng không khá hơn. Người thân duy nhất được cho vào dự là bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của Nguyên Kha.



Đây là hiện tượng quái gở về cách hành xử của nhà cầm quyền VN trước mắt thế giới về một phiên tòa công khai.



"Tòa Án Nhân Dân" này còn cấm Phương Uyên không được mặc áo dài, y phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam, khi ra trước tòa, bất kể việc bà Nhung đã đem đến tận nhà tù từ trước. Đối với Nguyên Kha, "Tòa Án Nhân Dân" này cũng cấm không cho anh mặc áo vest.



Nhân loại thấy rõ đây không chỉ là bằng chứng về sự hèn kém của nhà cầm quyền mà còn cho thấy mức độ sẵn sàng vi phạm các quyền con người của họ. Một số viên chức thuộc các tổ chức nhân quyền quốc tế lắc đầu ngao ngán với câu hỏi: nếu chỉ với 2 bộ quần áo mà nhà cầm quyền còn dùng làm phương tiện trả thù và trấn áp thì có hy vọng gì các thủ tục tố tụng được tôn trọng và bản án có công lý.


Phương Uyên và Nguyên Kha bên trong tòa án Long An (Hình của blogger Hành Nhân)


Không khí quanh tòa án đang càng lúc càng nặng nề hơn:


Bên ngoài tòa án (từ các bạn ủng hộ Uyên Kha)





Bạn bè của Phương Uyên và Nguyên Kha đang đứng quanh tòa án và trên mạng Internet đang hết sức phẫn nộ khi nhìn cảnh đối xử này chỉ vì những khẩu hiệu mà Nhà Yêu Nước trẻ này viết đã bị nhà cầm quyền xem là “có nội dung không hay về Trung Quốc”.



Chúng tôi đang tìm cách chuyển ra một số phỏng vấn những người ủng hộ Uyên - Kha quanh khu vực tòa án vì hệ thống điện thoại di động đã bị phá toàn diện.




Ngọc Hạ, Anh Quyên tường thuật
10 giờ 15 sáng ngày 16/5/2013 (giờ VN)



***


Tin Nhanh Số 1 Vụ Xử Phương Uyên và Nguyên Kha




Nhiều người đã tới nơi - Cả thế giới theo dõi


Hai bà mẹ Nguyễn Thị Kim Liên và Nguyễn Thị Nhung


Trước áp suất nặng nề của thế giới và có lẽ vì nơi xử án không nằm tại "vùng nhạy cảm" Sài Gòn nên công an cho nhiều người thân vào toà án để dự phiên xử hơn các vụ xử Người Yêu Nước trước đây.

 
Tuy nhiên, những đoàn người ủng hộ 2 sinh viên yêu nước Phương Uyên và Nguyên Kha vẫn không được vào phiên tòa được tuyên bố là "công khai" này. Ngay cả việc họ đứng trước cổng tòa án trên đường Trương Định cũng đang gặp khó khăn từ những cặp mắt hằn học của đủ loại công an chìm nổi. Một cách đe dọa của công an là cho rất nhiều công an mặc thường phục đi quay phim những người ủng hộ.


Các phái đoàn đến từ xa đang bị chận từ khắp các ngã đường, đặc biệt các đoàn từ Sài Gòn. Một phái đoàn mà chúng tôi được biết đã đến nơi từ sáng sớm là những người mến mộ 2 bạn này từ Dòng Chúa Cứu Thế.


Một số nhà dân chủ quen thuộc cũng đã đến nơi và đang bị xách nhiễu như chị Bùi Hằng, anh Hoàng Dũng, chị Hoàng Vy, Lm. Đinh Hữu Thoại.


Người sẽ bào chữa cho Nguyên Kha là Ls. Nguyễn Văn Miếng và cho Phương Uyên là Ls. Nguyễn Thanh Lương và Ls. Hà Huy Sơn. Chúng tôi được biết các chứng cớ mà Viện Kiểm Sát dựa vào trong cáo trạng đều quá vô lý, và lại cố tình dấu hầu hết những câu viết phản đối Trung Quốc xâm lược của Phương Uyên và Nguyên Kha.


Một số bạn của Phương Uyên và Nguyên Kha cho biết sẽ cố dán câu khẩu hiệu sau tại nhiều nơi khắp tỉnh Long An:


VÌ DANH DỰ DÂN TỘC - CHỐNG GIẶC TÀU
VÌ TƯƠNG LAI ĐẤT NƯỚC - CHỐNG THAM NHŨNG




TÀU KHỰA CÚT KHỎI BIỂN ĐÔNG


Từ  lúc 8:30 sáng chúng tôi được cho biết sóng điện thoại di động quanh tòa án đã bị phá và có ít là 6 nhà dân chủ đã bị công an bắt đi.


Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và tường thuật.



Ngọc Hạ, Anh Quyên tường thuật
9 giờ sáng ngày 16/5/2013 (giờ VN)





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét