Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

TTYN. Việt Hải giải thích bài viết “Tuổi Trẻ Yêu Nước Việt Nam …Không Cúi Đầu”



TTYN. Việt Hải giải thích bài viết “Tuổi Trẻ Yêu Nước Việt Nam …Không Cúi Đầu”



Written by Viêt Hải September 3, 2013






Kính thưa quý cô bác ! Qúy anh chị em , con là Việt Hải thành viên của nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước là tác giả của bài viết ; “ Tuổi Trẻ Yêu Nước Việt Nam …Không Cúi Đầu” lời đầu tiên cho con được gửi lời kính chúc sức khỏe , hạnh phúc và an lành đến tất cả . Dạ thưa ! Trong mấy giờ đồng hồ qua kể từ lúc bài viết của con được đăng trên tường tuoitreyeunuoc.com thì trên cộng đồng mạng đã diễn ra những lời góp ý, bình luận cho rằng nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước bọn con đã chiếm công , chiếm danh hay biến các Blogger thành thành viên của nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước …. Đa phần những lời bình luận , góp ý từ quý cô bác , anh chị em là yêu cầu nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước bọn con phải giải thích bài viết trọng tâm là cụm từ “ TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC VIỆT NAM” và đổi tên thành “ THANH NIÊN YÊU NƯỚC VIỆT NAM “ hay “ Giới trẻ Blogger Việt” không cúi đầu trước bạo quyền. Theo lời thành viên nhóm và admin nhóm , con _Việt Hải xin phép được viết bài giải thích:


- Kính thưa ! – Trước tiên Việt Hải con xin khẳng định với tất cả các cô , bác , anh chị , em rằng nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước ( TTYN ) bọn con là tập hợp những sinh viên , văn nghệ sĩ quan tâm đến hiện tình đất nước Việt Nam , thể hiện những quan điểm sự thật và ẩn khuất sau những tấm rèm bưng bít của Đảng Cộng Sản Việt Nam và Chính quyền cộng sản Việt Nam giấu giếm nhân dân Việt Nam trong nước . Nhóm TTYN kim chỉ nam con đường không theo Đảng phái , không nghe lời xúi giục của bất cứ Đảng phái nào , không bày trò giả dối để thu hút sự ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần của người dân . Vì uy tín của nhóm mà bất cứ cá nhân nào đã là thành viên của nhóm TTYN phải có trách nhiệm chung với những hành động và công việc của mình. Cho nên bài viết “ TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC VIỆT NAM…KHÔNG CÚI ĐÂU”  do con là tác giả nhưng đã làm liên lụy đến cả nhóm . Việt Hải xin chịu trách nhiệm và có lời riêng tư mong quý cô bác,  anh , chị, em hãy góp ý riêng với Việt Hải xin đừng góp chung điều không tốt của Việt Hải vào nhóm TTYN.


- Để giải đáp cụm từ mà quý cô bác ,anh chị em cho rằng Việt Hải đã dùng cụm từ “ Tuổi Trẻ Yêu Nước Việt Nam ( TTYNVN )” là hình thức nhóm TTYN đánh lận con đen để đánh tiếng , để chiếm công , chiếm danh của các blogger , facebooker khi đã có công đưa Tuyên bố 258 và 72 đến các đại sứ quán Mỹ , Thụy Điển , Úc , Đức … và các cơ quan quốc tế ở Thái Lan , cố tình biến các Blogger , facebooker này thành thành viên của nhóm TTYN . Dạ thưa ! Việt Hải con không có ý này.



+ Trọng tâm của bài viết là sự xúc động của Việt Hải thể hiện qua ngôn từ của Việt Hải thông qua đối tượng chính mà Việt Hải hướng đến trong bài viết chỉ là những việc làm của các bạn trẻ tuổi Việt Nam trong nước lẫn ngoài nước trước hiện tình đầy đau buồn của đất nước Việt Nam , của nhân dân Việt Nam cho nên Việt Hải dùng cụm danh từ chung là TTYNVN . TTYN VN nó bao hàm lên trên cả nhóm TTYN, nó bao hàm cả những thanh niên và trẻ em Việt Nam trong nước lẫn ngoài nước, không phân biệt công việc riêng tư cá nhân . Còn việc Việt Hải dùng từ “ Yêu Nước” ở đây là vì quan điểm của Việt Hải là không phải bất cứ cá nhân Tuổi Trẻ Việt Nam nào cũng quan tâm đến hiện tình đau buồn của đất nước Việt Nam , người dân Việt Nam . Trên đất nước Việt Nam này còn rất nhiều bạn trẻ không hề biết đến việc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ta đã bị Trung Quốc cưỡng chiếm năm 1974 , một phần quần đảo Trường Sa đã mất về tay Trung Quốc từ năm 1988 . Các bạn trẻ này vẫn vô tư vui vẻ từ những cuộc chơi giải trí tiêu khiển ; nào là nhậu nhẹt , bài bạc , ma túy , nào là anh hùng Xã hội đen , nào là vu vơ trước những fan ái mộ thần tượng diễn viên ,  nghệ sĩ lố lăng . Các bạn trẻ này dường như hoàn toàn không hay biết hoặc biết nhưng lại làm ngơ trước nỗi đau của một dân tộc khi bị mất chủ quyền, ngư dân Việt Nam bị bắn giết hay tính mạng nguy hiểm từng giờ mỗi khi giong thuyền ra khơi mưu cầu cuộc sống và hàng trăm ngàn dân oan mất đất trên mọi miền đất nước đi khiếu kiện khổ cực rồi chết nơi đất khách quê người . Có người đặt những vấn đề này với các bạn trẻ này thì được câu trả lời rằng “ lo xa !” “ Không biết “ “ Việc này có Đảng và Nhà Nước lo” “ ông bà phản động quá ! ” … như vậy ,những bạn trẻ này và những việc làm của họ có thể gọi là “ Yêu Nước” ?  Vậy những bạn trẻ khác đã và đang không ngần ngại đương đầu với sự cản ngăn , bố ráp , đàn áp ,bắt bớ , đuổi học , khủng bố , tù đày của chính quyền cộng sản Việt Nam để xuống đường biểu tình chống Trung Quốc gây hấn xâm phạm lãnh hải Việt Nam trên Biển Đông , phản biện phản đối những vấn đề sai trái của các cơ quan Đảng và Nhà Nước Việt Nam , đồng hành bảo vệ dân oan , đưa kiến nghị 258, 72 đến cơ quan quốc tế với mục đích lên tiếng và hành động bảo vệ nhân dân Việt Nam , thúc đẩy tự do dân chủ , nhân quyền cho người dân Việt Nam, trong số này có thể kể đến những bạn trẻ tiêu biểu như ; Việt Khang , Trần Vũ Anh Bình , Phương Uyên , Nguyên Kha , Nhật Uy ,Từ Anh Tú , Anh Tuấn ,Đoan Trang, những sinh viên trường Luật _Sài Gòn ( lên tiếng ủng hộ anh em Đoàn Văn Vươn nên bị kỷ luật Đoàn Trường ) , những sinh viên trường ĐH CN thực phẩm lên tiếng ủng hộ Phương Uyên   … Những bạn trẻ này thuộc thành phần nào ? Yêu nước hay không yêu nước ? Họ đích thực là những bạn trẻ yêu nước của đất nước và dân tộc Việt Nam. Như vậy từ “ YÊU NƯỚC” ở đây Việt Hải dùng là có ý trên . Việt Hải hoàn toàn không đánh đồng hay lập lờ lời là ám chỉ nhóm TTYN bởi trong tất cả bạn trẻ yêu nước trên liệu họ có nằm trong nhóm TTYN mà Việt Hải đang sinh hoạt ? TTYNVN là cụm danh từ chung cho tất cả Tuổi Trẻ bao hàm cả nhóm TTYN . Dùng ngôn từ ngữ “ Yêu Nước” mà không phân biệt như thế nào là yêu nước ? Việc gì là Yêu nước ? Hành động gì là Yêu nước thì thật là cẩu thả , vô tội vạ và Việt Hải sẽ trả lời sao ? sẽ ăn nói sao trước những người yêu nước chân chính và yêu nước chính nghĩa đã hi sinh vì đất nước , dân tộc này ?


+ Tại sao không dùng từ Giới trẻ Blogger Việt Nam ( GTBgVN ) hay Thanh Niên Yêu Nước Việt Nam (TNYNVN ) mà dùng Tuổi Trẻ Yêu Nước Việt Nam ( TTYNVN ) ?


Việt Hải xin giải thích ; Việt Hải so sánh dùng cụm danh từ “GTBgVN” “ TNYNVN” và “ TTYNVN” xem cụm từ nào rộng hơn . Giới trẻ Blogger có nghĩa là chỉ những người tuổi trẻ chơi Blog . “ Thanh Niên” là chỉ những người đã có đầy đủ nâng lực trách nhiệm dân sự và hình sự của cá nhân thân cá nhân ( tức là những người nằm trong độ tuổi từ đủ 18 trở lên) . Còn “ Tuổi Trẻ” thì bao hàm tuổi của Thanh Niên , Thanh Thiếu Niên , Thiếu Nhi trong số này có người có chơi Blog hay không chơi Blog như vậy thì đối tượng Việt Hải dùng “ TTYNVN” nó rộng hơn “ GTBgVN” hay “ TNYNVN” . Yêu đất nước Việt Nam , yêu Tổ Quốc Việt Nam , Yêu dân tộc Việt Nam chung quy là Yêu Nước vốn dĩ đây là truyền thống , là văn hóa của người dân Việt Nam từ khi sinh ra nó đã có trong mỗi con ngươi Việt Nam , nó không hề phân biệt tuổi tác , việc làm to nhỏ hay chính kiến .Chính vì vậy trong những cuộc xuống đường biểu tình chống Trung Quốc hay các vấn đề liên quan đến dân tộc - nhân dân Việt Nam đã có không ít em Thanh Thiếu Niên , Thiếu Nhi , những người bình dân không hề biết đến Blog đã đồng hành cùng Thanh Niên , giới Blogger , Nhân sĩ trí thức , các bậc cha mẹ , chú bác và ông bà với các khẩu hiệu đưa lên cao “ Hoàng Sa -Trường Sa - Việt Nam” “ Tổ Quốc Lâm Nguy Xin Đừng Vô cảm” hay “ Tự do cho Uyên - Kha” …cho nên việc chọn nhân vật viết trong bài của mình là những người TTYNVN, Việt Hải muốn thể hiện quan điểm chung , tổng thể về thành phần người tuổi trẻ yêu nước Việt Nam. Bởi lẽ không chỉ có Thanh Niên , GTBgVN mà Thanh Thiếu Niên , Thiếu Nhi những người thuộc thành phần khác cũng có quyền và nghĩa vụ làm những việc thể hiện tinh thần yêu nước , thể hiện quan điểm chính kiến trước hiện tình đất nước và dân tộc


+ Chiếm công , chiếm danh của các Blogger trong việc đưa tuyên bố 258 và 72 đến các cơ quan quốc tế ?


Dạ thưa các cô bác , anh , chị , em . Việt Hải cũng như nhóm TTYN hoàn toàn không có ý chiếm công , chiếm danh ai cả bởi bài viết từ đầu chí cuối là nói đến những việc làm , hoạt động của những bạn trẻ yêu nước Việt Nam trong thời gian qua bao hàm cả việc đưa tuyên  bố 258 và 72 đến các cơ quan quốc tế. Vì lý do bài viết nhằm vào đối tượng chính những người Tuổi Trẻ Yêu Nước Việt Nam cho nên Việt Hải ít đề cập đến những bậc cao niên , bậc nhân sĩ trí thức rường cột của nước nhà . Việt Hải ít đề cập đến không có nghĩa là Việt Hải hay nhóm TTYN muốn chiếm công chiếm danh hay phủ nhận mọi công lao người khác . Xuyên suốt bài viết , Việt Hải muốn nói lên rằng hiện nay đã có rất nhiều người tuổi trẻ Việt Nam thuộc nhiều thành phần đã vượt lên sự sợ hãi , không còn sống bàng quan , sống vô cảm trước hiện tình đất nước và dân tộc Việt Nam . Họ đã đi từ tinh thần dân tộc đến tinh thần dân chủ trong bầu nhiệt huyết lòng yêu nước của người tuổi trẻ . Bằng những việc làm khác nhau , người tuổi trẻ đã thể hiện tinh thần yêu nước của từng cá nhân riêng nhưng vẫn chung mục đích là làm những công việc có ích cho Đất nước và người dân Việt Nam . Mong Việt Nam ngày mai tự do , dân chủ ,công bằng và tốt đẹp hơn . Họ sẽ không cúi đầu trước những khó khăn thử thách để trả lời về sự kỳ vọng của các bậc cha anh đi trước và đã ngã xuống . Nếu như một số các bạn trẻ thành công khi trao tặng tay tuyên bố 258 và 72 cho các cơ quan quốc tế thì đã có hàng ngàn bạn trẻ khác đã đồng hành , ủng hộ , yểm trợ tinh thần cho các bạn trẻ trên trong chuyến hành trình tranh đấu chung hiện cũng đương gặp khó khăn không ít . Vì những điều kiện khác nhau , cho nên không phải ai cũng đích thân cầm bản tuyên bố 258 và 72 đến các cơ quan quốc tế như các bạn nhưng bằng các hình thức như gửi thư từ , mail, chát …thì họ cũng làm được công việc gây áp lực lên nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, tạo dư luận vững chắc chính nghĩa cho những ai đi được yên tâm vững bước . Những người làm những công việc âm thầm , ra mặt và không ra mặt này ai dám chắc như đinh là không có thành viên của TTYN , không có những bạn trẻ xe ôm , bán vé số ..không có những người không biết đến Blog , Facebook…?   Có thể nói những ai đã đích thân đem tuyên bố 258 và 72 đến với cơ quan quốc tế cho là chiến công của mình thì cứ nhận vậy . Nhưng . Xin đừng quên những bạn trẻ khác đã đồng hành , giúp đỡ mình hết lòng vì mình . Thử hỏi nếu không có một luồng dư luận chính nghĩa đông đảo thì liệu rằng các cơ quan quốc tế sẽ ủng hộ , thân mật đón tiếp và nhận tuyên bố 258 và 72 rồi lên tiếng phản đối nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam để các bạn gặt hái sự thành công cho là một chiến thắng riêng mình? Dễ trăm lần không dân cũng chịu , khó vạn lần dân liệu cũng xong . Nếu phủ nhận; có lẽ nào các bạn không phải là Tuổi Trẻ Việt Nam và việc làm của các bạn không xuất phát từ lòng yêu nước , không phục vụ cho dân tộc , đất nước mà chỉ là phục vụ cho cá nhân ? Các bạn có gặp khó khăn thì cũng tự các bạn vượt khó khăn chứ không nhờ đến ai khác ?

Chiến công lập cho Tổ quốc bao giờ cũng to lớn , bao trùm lên chiến công cá nhân . Trước lợi ích chung của Tổ quốc chưa thành thì hãy nên đoàn kết lại hòng tạo thành sức mạnh tổng hợp, nên khiêm tốn trong cá nhân hơn là tự hào để được lòng người và chính nghĩa . Hãy khoan tính việc cá nhân (lời VIỆT HẢI ) .


Trên đây là lời giải thích cho bài viết của Việt Hải , không mang quan điểm chung của TTYN , có gì thiếu sót mong quý cô bác ,anh chị , bỏ qua .Hiện tại TTYN đã tiếp thu ý kiến của các cô bác , anh chị em nên đã dổi tiêu đề bài viết thành “ GIỚI TRẺ BLOGGER VIỆT KHÔNG CÚI  ĐẦU TRƯỚC BẠO QUYỀN” và sửa đối tượng bài viết từ “ Tuổi Trẻ Yêu Nước Việt Nam” thành “ Tuổi Trẻ Việt Nam” . Trân trọng ./.




TTYN. Việt Hải

—0O0—


2 nhận xét:

  1. mụ Mẹ Nấm Gấu rõ tào lao, chuyên gia đâm bị thóc chọc bị gạo, làm lớn chuyện, không tiếp tay cho an ninh thì còn là gì

    Trả lờiXóa
  2. tuổi trẻ việt nam năng động tự tin

    lioa
    on ap
    sua lioa

    Trả lờiXóa