Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

DÂN LÀM BÁO - VĂN BÚT QUỐC TẾ ỦNG HỘ NHỮNG NGƯỜI CẦM BÚT ĐỘC LẬP




 


DÂN LÀM BÁO - VĂN BÚT QUỐC TẾ ỦNG HỘ NHỮNG NGƯỜI CẦM BÚT ĐỘC LẬP









Danlambao - Với chủ đề "Văn Chương, Truyền Thông và Nhân Quyền", Đại hội Thế giới kỳ thứ 78 của Văn Bút Quốc tế vừa diễn ra tại thành phố Gyeongju, Nam Hàn từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 9 năm 2012. Hơn 80 Trung tâm Văn Bút Quốc Tế từ khắp năm châu đã gởi đại biểu tham dự. Số người hiện diện, gồm rất đông các tác giả đủ bộ môn văn học và nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong các buổi họp chuyên biệt và sinh hoạt văn học nghệ thuật của Đại hội ước lượng gần 700 người. Trong đó có hai nhà văn Nobel Văn chương Wole Soyinka và Jean-Marie Gustave Le Clézio.

GIỮA CHỐN THỊ PHI - TẠ NHẤT LINH: QUAN LÀM BÁO TỐT HAY XẤU ?





GIỮA CHỐN THỊ PHI - TẠ NHẤT LINH: QUAN LÀM BÁO TỐT HAY XẤU ?









Như một quả bom trong hệ thống truyền thông, Quan Làm Báo (QLB) đang là một hiện tượng rất đặc biệt, thu hút sự chú ý của đông đảo độc giả người Việt. Tuy nhiên, nó cũng có những nhược điểm rất lộ liễu, và điều này đang là cái cớ để một số người, đặc biệt là một số nhà văn, hạ thấp nó một cách không thương tiếc.


Những nhược điểm đó đập ngay vào mắt khi mở blog này ra. Trước hết, đó là sự trình bày luộm thuộm, màu sắc khá lòe loẹt, câu chữ lộn xộn, thậm chí lỗi chính tả rất nhiều. Nhà văn Phạm Thị Hoài – một người sành sỏi trong việc chọn ngôn từ – đã không tiếc lời miệt thị nó: Xấu. Huếnh. Rởm. Cẩu thả. Rẻ tiền. Một nhược điểm nữa, có vẻ trái với tiêu chí của báo chí, là đưa ra một núi thông tin không dẫn nguồn, và gần như không có cách nào kiểm chứng được.


Tôi không phủ nhận những nhược điểm quá rõ này của QLB. NHƯNG ta hãy thử trả lời một vài câu hỏi liên quan.

QUAN LÀM BÁO - THƯ CỦA ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG: VẬN MỆNH CỦA ĐẤT NƯỚC - TỔNG BÍ THƯ THẬT SÁNG SUỐT!




QUAN LÀM BÁO - THƯ CỦA ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG: VẬN MỆNH CỦA ĐẤT NƯỚC - TỔNG BÍ THƯ THẬT SÁNG SUỐT!








Quanlambao - Chúng tôi đã nhận được lá thư tâm huyết của một Uỷ viên Trung Ương Đảng gởi đến. Chúng tôi xin gởi đến độc giả toàn văn:


Kính gửi Toàn Thể các đồng chí Uỷ viên Trung Ương Đảng thân mến,


Hội nghị Trung Ương 6 sắp khai mạc, với một nỗi trăn trở đau đáu trước vậy mệnh của đất nước. Tôi muốn thông qua lá thư này để gửi đến toàn Đảng, toàn dân.


Trước tiên tôi cho rằng Quyết định của Tổng Bí thư không bỏ phiếu trong BCT hôm 26/9/2012 vừa qua có thể là một Quyết định vô cùng sáng suốt. Hội Nghị Trung Ương 6 được khẩn trương khai mạc vào đầu tuần này cho thấy Tổng Bí Thư và các Ngài BCT đã hiểu rõ tình trạng nước sôi lửa bỏng, toàn dân đang bị bắt làm còn tin của Nguyễn Tấn Dũng - Nguyễn Văn Hưởng & Trần Quốc Liêm!

DÂN LÀM BÁO - TRẦN PHONG - “VỎ QUÝT DÀY” & “MÓNG TAY NHỌN”: HỒI TIẾP THEO CỦA CUỘC CHIẾN HAI PHE





DÂN LÀM BÁO - TRẦN PHONG - “VỎ QUÝT DÀY” & “MÓNG TAY NHỌN”: HỒI TIẾP THEO CỦA CUỘC CHIẾN HAI PHE








Trần Phong (Danlambao) - Nếu không có gì thay đổi vào phút chót thì hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN sẽ khai mạc vào ngày 15/10 tới, nội cái địa điểm họp cũng đã gây tranh cãi vì nhiều “lý do” bên trong của cả hai phe: “cung vua” của liên minh Tổng Trọng, 4 Sang; và “phủ chúa” của 3 Dũng. Bình thường thì mọi hội nghị lớn mang tính nội bộ như họp Quốc hội vẫn thường diễn ra ở hội trường quân đội khi tòa nhà quốc hội mới vẫn đang xây dựng chưa xong.  Còn đại hội BCHTƯ đảng thì ở hội trường 4 Nguyễn Cảnh Chân trước đây và bây giờ thì ở trụ sở TƯĐ số 1 Hùng Vương. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì mà lần này phe “phủ chúa” lại đề nghị họp tại hội trường của Bộ Công an?


Họ lấy lý do là bảo vệ “nội an” là nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của CA chứ không phải của quân đội, tuy nhiên với chế độ đảng lãnh đạo toàn diện thì cái cớ đó của “phủ chúa” có vẻ hơi buồn cười, thiếu kín kẽ cũng như vô hình chung gây ra sự nghi ngờ từ đối thủ.

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

QUAN LÀM BÁO - NGUYỄN TẤN DŨNG - CON 'TÀU' SẮP CHÌM!





QUAN LÀM BÁO - NGUYỄN TẤN DŨNG - CON 'TÀU' SẮP CHÌM!









Quanlambao -  Dân gian có câu "Làm đĩ 9 phương, phải chừa một phương lấy chồng", nhưng Nguyễn Tấn Dũng thì lại F. vào cả 10 phương 9 hướng! Này nhé:


F. vào Các Bậc Thầy


Ai mà chẳng biết Võ Văn Kiệt và Lê Đức Anh là hai ông già có công 'móc' 3Dũng từ anh y tá 'miệt vườn' ra Hà Nội, dạy cho từ cách 'cầm đũa', 'cách ăn, cách nói, cách điếu đóm, bưng bê' để rồi đặt anh y tá lên đỉnh cao Quyền lực.


Vậy mà khi ông Kiệt vừa rời chính trường chưa bao lâu thì anh y tá đã "đấm b. vào sóng", khiến ông 6 Dân tức điên bay ra Hà Nội chửi thẳng vào mặt y tá. Nhưng đỉnh điểm là việc ông 6 Dân lại 'dám' viết thư can thiệp phản đối vụ mở rộng Hà Nội thì có mà đạp đổ hàng trăm triệu Mỹ kim 'lót tay' của đám đại gia à? "Còn lâu"! Thế là ông 6 Dân phải chết! Tên đồ tể Nguyễn Văn Hưởng ra tay gọn nhẹ!

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

NGUYỄN THÀNH TÂM - ANH NGUYỄN QUỐC QUÂN BIỂU TÌNH CHỐNG TÀU





 NGUYỄN THÀNH TÂM - ANH NGUYỄN QUỐC QUÂN BIỂU TÌNH CHỐNG TÀU





Vụ tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân được các dân biểu Mỹ quan tâm




Tôi gặp Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân vài lần qua các sinh hoạt cộng đồng. Anh có khuôn mặt "bắc kỳ khắc khổ" tuy bình thường nhưng lại khó quên, vì khuôn mặt đó, đối với tôi, dính chặt với những phát biểu rất dí dỏm và bình dân. Từ năm ngoái khi coi các hình ảnh biểu tình tôi đã thấy "ngờ ngợ" nhưng không dám lên tiếng, nhất là khi bên Việt Tân họ cũng không nói gì. Tôi nghĩ nếu không giúp được thì thôi, chứ không nên nhanh nhẩu đoảng làm hư kế hoạch của những anh chị đã bỏ nhiều công sức và hy sinh. Đến khi đọc bài của anh Trần Đông Đức (http://www.rfavietnam.com/node/1338) thì tôi tin là có nhiều người cũng thấy như tôi. Và nếu nhiều người đã thấy như vậy thì tại sao lại tiếp tục im lặng về một hành động yêu nước đẹp đẽ như vậy. Tôi còn thấy hình này tại nhiều trang mạng nữa:


DÂN LÀM BÁO - NGUYỄN HOÀNG VI: TÒA THÌ KÍN NHƯNG LỘT ÁO, ĐÁNH ĐẬP THÌ CÔNG KHAI





DÂN LÀM BÁO - NGUYỄN HOÀNG VI: TÒA THÌ KÍN NHƯNG LỘT ÁO, ĐÁNH ĐẬP THÌ CÔNG KHAI










Nguyễn Hoàng Vi (Danlambao) - Cho dù tòa có kết án họ, tôi vẫn mặc áo này để ủng hộ họ. Áo này là áo của tôi, các anh chị không được quyền lấy nó và các anh chị cũng không có quyền gì bắt tôi không được mặc nó cả. - Nhưng họ đã bị kết án, em mặc áo này trong thời điểm "nhạy cảm" này là không được. - Nếu chị đã nói vậy thì cho em xin cái văn bản nào chỉ đạo cấm không cho mặc áo này trong thời điểm "nhạy cảm". Nếu có văn bản chỉ đạo, em sẽ không mặc áo này nữa. Còn chị nói miệng không không, em cũng chẳng biết chị là ai, sao em có thể nghe theo được chứ. Nói đến đây, 7-8 phụ nữ nhào vô lột áo tôi đang mặc rồi tròng vào người tôi 1 chiếc áo khác...


*

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

QUAN LÀM BÁO - THỦ TƯỚNG TUYÊN BỐ "PHẢI QUẬY CHO CHÚNG NÓ NÁT BÉT RA...."





QUAN LÀM BÁO - THỦ TƯỚNG TUYÊN BỐ "PHẢI QUẬY CHO CHÚNG NÓ NÁT BÉT RA...."









Quanlambao - Tiền Phong không những phải gỡ bỏ tin đã đăng mà còn phải đăng tin cải chính sau khi trưc tiếp Nguyễn Văn Hưởng gọi điện chửi bới doạ nạt Tổng biên tập!


Cách đây 02 năm về trước có lẽ mọi người còn nhớ Phóng viên Hà Phan - Tổng thư ký của Tiền Phong bị bắt quả tang vì tống tiền doanh nghiệp. Sau đó vụ án đã bị bịt dần và khoanh vùng lại nên nhiều sự việc nhiều người chưa rõ.


Trước Đại hội XI, tại thời điểm Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng như một kẻ tội đồ bị vạch mặt trên các phương tiện truyền thông và Quôc Hội Khoá XII đấu tố đòi phế truất vì sự đổ bể của Vinashin... Nguyễn Văn Hưởng đã quay đầu tìm Hồ Đức Việt để 'phò' với thoả thuận "Việt lên Tổng bí thư thì Hưởng sẽ lên Bộ Trưởng Bộ công an"!


VƯƠNG QUỐC ĐỆ NHẤT GIAN MANH: CẢNH BÁO MÁY TÍNH SẢN XUẤT TẠI TRUNG CỘNG CHỨA MÃ ĐỘC NGUY HIỂM





VƯƠNG QUỐC ĐỆ NHẤT GIAN MANH: CẢNH BÁO MÁY TÍNH SẢN XUẤT TẠI TRUNG CỘNG CHỨA MÃ ĐỘC NGUY HIỂM









Các nhà nghiên cứu của Microsoft vừa phát hiện ra một sự thật khá sốc khi cho biết các máy tính mới được xuất xưởng tại các nhà máy ở Trung Cộng được “khuyến mãi” cài đặt sẵn thêm phần mềm độc hại và sẽ phát huy tác dụng ngay khi đến tay người dùng.


DÂN LÀM BÁO - TẠ NHẤT LINH: NHẬN ĐỊNH VỀ TƯƠNG QUAN LỰC LƯỢNG GIỮA TƯ SANG VÀ BA DŨNG






DÂN LÀM BÁO - TẠ NHẤT LINH: NHẬN ĐỊNH VỀ TƯƠNG QUAN LỰC LƯỢNG GIỮA TƯ SANGBA DŨNG









Tạ Nhất Linh (Danlambao) - Trận chiến giữa một bên là lực lượng mang danh nghĩa chống tham nhũng và bên kia là tập đoàn tham nhũng lớn nhất trong lịch sử Việt Nam trên thượng tầng của giới cầm quyền đang ở thế giằng co.


Ta hãy thử nhận định về tương quan lực lượng giữa hai phe này để có thể dự đoán diễn biến tiếp theo.

QUAN LÀM BÁO - CHÂN DUNG NGUYỄN TẤN DŨNG: - THỦ TƯỚNG THOÁT 'VINASHIN' LÀ DO 'TÂM LINH PHẬT PHÁP LINH PHONG' CỦA BẮC HÀ & NGUYỄN VĂN THIỆN!








QUAN LÀM BÁO - CHÂN DUNG NGUYỄN TẤN DŨNG: - THỦ TƯỚNG THOÁT 'VINASHIN' LÀ DO 'TÂM LINH PHẬT PHÁP LINH PHONG' CỦA BẮC HÀ & NGUYỄN VĂN THIỆN!




Quanlambao - Ngày 29/8/2009 Tỉnh Bình Định làm lễ khởi công 'Khu  Tâm linh Phật pháp Linh Phong", nhưng không mấy ai biết được cội nguồn sâu sa của cái dự án Tâm Linh vài ngàn tỷ đồng này.Thậm chí Đinh Thế Huynh còn cho đăng trên Nhân dân -  " Ngày 29-8, tại khu vực chùa Ông Núi (Linh Phong Thiền Tự) ở thôn Phương Phi, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ khởi công dự án Khu tâm linh Phật pháp Linh Phong thuộc dự án quần thể du lịch lịch sử văn hóa, sinh thái và tâm linh chùa Linh Phong."

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

QUAN LÀM BÁO - NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VDB - KHO BẠC RIÊNG CỦA THỦ TƯỚNG!









QUAN LÀM BÁO - NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VDB - KHO BẠC RIÊNG CỦA THỦ TƯỚNG!





Quanlambao - Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB)  từ năm 2006 đã được Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng chuyển từ Quỹ hỗ trợ phát triển sang thành NHPTVN (VDB) với vốn Điều lệ ban đầu của NH là 5.000 tỷ đồng từ nguồn vốn điều lệ hiện có của Quỹ Hỗ trợ phát triển. Tại Quyết định số 44/2007/QĐ-TTg ngày 30/3/2007, Thủ tướng Chính phủ đã nâng vốn điều lệ Ngân hàng Phát triển Việt Nam thuộc sở hữu nhà nước lên 10.000 tỷ đồng.


Chức năng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam được Thủ Tướng quy định rõ: "hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0% (không phần trăm), không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi.


Ngân hàng Phát triển được Chính phủ bảo đảm khả năng thanh toán, được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật."

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP “PHIÊN TÒA CÔNG KHAI” PHÚC THẨM 3 THANH NIÊN CÔNG GIÁO TẠI TÒA ÁN TỈNH NGHỆ AN NGÀY 26/9/2012





TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP “PHIÊN TÒA CÔNG KHAI” PHÚC THẨM 3 THANH NIÊN CÔNG GIÁO TẠI TÒA ÁN TỈNH NGHỆ AN NGÀY 26/9/2012









Ngày hôm nay, 26/9/2012, tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An sẽ diễn ra một vở kịch có tên là Phiên tòa phúc thẩm xét xử công khai 3 thanh niên công giáo yêu nước và dấn thân cho Công lý – Sự thật ở Việt Nam.


Phiên tòa này được xét xử như thế nào? Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thông tin để độc giả có thể thấy được sự thật của cái gọi là Nhà nước Pháp quyền XHCN có hình dạng ra sao.



NHÀ VĂN PHẠM ĐÌNH TRỌNG - TÔI DỰ PHIÊN TÒA XỬ CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO Ở CÔNG AN PHƯỜNG BẾN THÀNH





NHÀ VĂN PHẠM ĐÌNH TRỌNG - TÔI DỰ PHIÊN TÒA XỬ CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO Ở CÔNG AN PHƯỜNG BẾN THÀNH










Sáng ngày 24 tháng chín, năm 2012, Sài Gòn nắng đẹp. Đi trong nắng mùa thu trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa tôi lại nhớ đến câu hát thôi thúc ngày nào: Mùa thu rồi / Ngày hăm ba / Ta đi theo tiếng gọi sơn hà nguy biến . . . Câu hát của thế hệ đàn anh của tôi vào ngày 23 tháng chín năm 1945. Họ hát lời đất nước kêu gọi rồi bừng bừng dũng khí đi vào cuộc kháng chiến chín năm chống Pháp xâm lược.


Hạnh phúc biết bao thế hệ được hát lời kêu gọi của đất nước rồi lên đường cứu nước. Thế hệ của tôi không có được hạnh phúc đó. Thế hệ chúng tôi cũng rầm rập ra trận, lúc đó chúng tôi tưởng rằng đi giải phóng miền Nam và hào hứng hát: Giải phóng miền Nam / Chúng ta cùng quyết tiến bước .  .  . Hóa ra không phải chúng tôi đi giải phóng miền Nam mà chúng tôi đi vào cuộc nội chiến Nam – Bắc tương tàn, chúng tôi chỉ là công cụ mang học thuyết Mác Lê nin, học thuyết đấu tranh giai cấp sắt máu áp đặt cho miền Nam, để cả nước bị nô dịch bởi học thuyết Mác Lê nin, để học thuyết đấu tranh giai cấp sắt máu thống trị cả dân tộc Việt Nam, đánh phá tan tác khối đoàn kết dân tộc Việt Nam, đánh phá tan nát đạo lí và văn hóa Việt Nam.

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

DÂN LÀM BÁO- BLOGGER NGUYỄN HOÀNG VI BỊ CA XÉ ÁO, CƯỚP TÀI SẢN & ĐÁNH ĐẬP DÃ MAN






DÂN LÀM BÁO- BLOGGER NGUYỄN HOÀNG VI BỊ CA XÉ ÁO, CƯỚP TÀI SẢN & ĐÁNH ĐẬP DÃ MAN









CTV Danlambao - Tin từ CTV Danlambao cho biết: Sau khi bị bắt giữ, Blogger Nguyễn Hoàng Vi (Facebook An Đổ Nguyễn) đã bị áp giải về trụ sở công an Phường Phú Thạnh (Quận Tân Phú). Tại đây, Hoàng Vi đã bị rất đông công an thường phục hành hung, đánh đập hết sức dã man.


Trước đó, Hoàng Vi bị công an phường 6, Quận 3 cướp điện thoại, đồng thời cáo buộc cô phạm tội 'gây rối trật tự công cộng'. Vi đã phản đối hành vi vu cáo trên, cô khẳng định chính cơ quan công an mới là những người gây rối, bởi những người đến tham gia phiên tòa tỏ ra hết sức ôn hòa, trật tự.


Sau khi bị CA Phường 6 Quận 3 lập biên bản, Nguyễn Hoàng Vi tiếp tục bị áp giải về trụ sở CA Phường Phú Thạnh (Quận Tân Phú).



Tường thuật phiên tòa xét xử những Blogger yêu nước - CLB Nhà Báo Tự Do





Tường thuật phiên tòa xét xử những Blogger yêu nước - CLB Nhà Báo Tự Do










Danlambao - Kết thúc một phiên tòa xét xử 'công khai' những công dân yêu nước và muốn thể hiện quyền tự do ngôn luận của mình trên mạng Internet bằng một bản án áp đặt, phi lý và nặng nề.

Cùng với việc sách nhiễu, bắt giữ trái phép và trả thù những công dân khác đến tham dự phiên tòa sáng hôm nay đã chứng minh rằng:

- Mọi tuyên bố chủ quyền biển đảo, đặc biệt với hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa chỉ là những luận điệu lừa bịp. Bản án nặng nề đối với những người ủng hộ chủ quyền của nhà nước Việt Nam là chứng minh hùng hồn nhất cho sự lừa bịp đó.

- Việc ngăn chặn những người thân trong gia đình và các bạn bè đến tham dự phiên tòa như cam kết cho thấy an ninh Sài Gòn lúng túng và hoảng sợ trước sức mạnh hiệp thông và tinh thần đoàn kết của những công dân yêu nước, hưởng ứng lời kêu gọi mặc áo đen tham dự phiên tòa của blogger Điếu Cày.

Một lần nữa, quyền tự do của con người lại bị chà đạp tại Việt Nam.

Một lần nữa lòng yêu nước bị bỏ tù.

Phiên tòa kết thúc, nhưng buổi tường thuật của Danlambao và những tranh đấu cho những người con yêu nước của đất Mẹ sẽ không chấm dứt ở đây.

Tất cả chúng ta nhất định sẽ tiếp tục đồng hành cùng gia đình và người thân của 3 bloggers Điếu Cày - Công Lý Sự Thật - AnhBaSG trong phiên phúc thẩm sắp tới.

*

Lúc 13 giờ chiều nay, trò hề xét xử công khai tại Tòa án Nhân dân TP.HCM đã kết thúc với những bản án vô nhân nhằm trả thù những blogger yêu nước.


- Blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải bị kết án 12 năm tù giam, 5 năm quản chế.


- Blogger Tạ Phong Tần bị kết án 10 năm tù giam, 5 năm quản chế


- Blogger Phan Thanh Hải - AnhBaSG bị kết án 4 năm tù giam, 3 năm quản chế.






Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

TRẦN PHONG - DÂN LÀM BÁO: CUỘC CHIẾN DŨNG - SANG - TRỌNG, LIỆU CÓ THÀNH CÚ “NỐC AO”?











TRẦN PHONG - DÂN LÀM BÁO: CUỘC CHIẾN DŨNG - SANG - TRỌNG, LIỆU CÓ THÀNH CÚ “NỐC AO”?













Trần Phong (Danlambao) - Thời gian vừa qua, những động thái của nhiều bên được hé lộ qua những nguồn thông tin cả “lề dân” lẫn “lề đảng” đã cho chúng ta “thấy” được những sợi dây hữu hình đang ngày càng thít chặt vào cổ 3 Dũng & cả những động tác gắng sức tự “gỡ nút” của y & đồng bọn… Ngày 25 tới đây chính là một ngày vô cùng trọng đại trong chuỗi 05 ngày bộ chính trị họp kín để nghe các ban-ngành thuộc khối nội chính báo cáo những nội dung về 3 Dũng, ngày cuối này ủy ban kiểm tra trung ương sẽ trực tiếp báo cáo dựa trên các nguồn tổng hợp lại & bộ CT sẽ có kết luận cuối cùng trước khi đưa ra cuộc họp toàn thể ban chấp hành trung ương khai mạc vào khoảng trung tuần tháng 10 tới…


Câu hỏi được đặt ra là cuộc chiến giữa “cung vua” & “phủ chúa” sẽ có kết cục như thế nào đang được quảng đại quần chúng quan tâm, bàn tán sôi nổi trong đó có không ít ý kiến nghi ngờ lẫn e ngại & đồng thời cũng có khá nhiều ý kiến lạc quan, thậm chí là ảo tưởng về một cuộc cách mạng dân chủ, dù là sơ khai của cả hai phía nếu một bên trong số họ giành “chiến thắng”.


Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

QUAN LÀM BÁO - 'THÁCH ĐẤU' THỦ TƯỚNG VỀ TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG






QUAN LÀM BÁO -  'THÁCH ĐẤU' THỦ TƯỚNG VỀ TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG











Quanlambao -  Hôm nay 'Hiệp sĩ' Trần Hoàng Quân của Quan làm báo đăng đàn công khai 'thách đấu' với Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng về Đề án tái cấu trúc Ngân hàng và các chính sách 'tín dụng' bất bình thường của Thủ Tướng.


1. TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG PHỤC VỤ KẾ HOẠCH THÂU TÓM CỦA CÁC BỐ GIÀ?


a/ Đề án Tái cấu trúc hệ thống Ngân hàng mới được trình ra Quốc Hội vào kỳ họp thứ 2 tháng 11/2011, song thực chất Thống đốc Bình đã triển khai từ khi vừa được bổ nhiệm chức vụ Thống đốc từ tháng 8/2011 dù chưa được Quóc hội thông qua. Xa hơn nữa thì từ giữa năm 2011, các ngân hàng ACB, Eximbank và Techcombank đã được các bố già âm thầm huy động và tích trữ tiền KHÔNG cho vay ra để phục vụ cho kế hoạch thâu tóm được che dấu bởi cái tên 'TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG'.


Xin hỏi:


- Phải chăng Chính Phủ coi Quốc Hội chỉ là bù nhìn nên dù chưa được phê duyệt, NHNN vẫn 'tự nhiên' triển khai đề án tái cấu trúc theo ý mình?


-  Phải chăng bản Kế hoạch Tái cấu trúc là do chính các Bố già lập lên? tại sao các NH của các bố già đã biết trước từ nhiều tháng trước và chuẩn bị cho KH Thâu tóm thông qua việc huy động tiền rồi 'găm' lại?

LÊ DIỄN ĐỨC - QUẢ ĐẤM PHẢN TÁC DỤNG THẢM HẠI CỦA NGUYỄN TẤN DŨNG






LÊ DIỄN ĐỨC - QUẢ ĐẤM PHẢN TÁC DỤNG THẢM HẠI CỦA NGUYỄN TẤN DŨNG











Theo tin của báo chí lề đảng, hiện nay có khoảng 400 websites bị cho là phản động, nói xấu chủ trương và chính sách của đảng cộng sản (ĐCS) và nhà nước CS Việt Nam (VN).


Sự nỗ lực ngăn chặn dòng thông tin trái chiều với luồng của ĐCSVN đã từng được tổng kết với thành tích đánh sập 300 trang mạng mà tướng công an Vũ Hải Triều đã khoe khoang trong một hội nghị báo chí năm 2010.


Nhưng, nỗ lực "đánh sập" của an ninh CS đã không thành như mong muốn của nhà cầm quyền: "Tử lệnh!" - biểu tượng của bọn tin tặc mang tên "Sinh Tử Lệnh" trong chiến dịch vào năm 2010, mà chỉ gây khó khăn nhất thời cho báo chí ngoài lề đảng.


DÂN LÀM BÁO - CHÚNG TA QUYẾT ĐỒNG HÀNH VỚI NHỮNG NGƯỜI MANG TÊN YÊU NƯỚC!






DÂN LÀM BÁO - CHÚNG TA QUYẾT ĐỒNG HÀNH VỚI NHỮNG NGƯỜI MANG TÊN YÊU NƯỚC!











Dân Làm Báo - Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải được nhiều người nhắc đến như là những blogger. Các anh chị cũng được xem là thành viên của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do. Những tháng ngày tù đày cũng biến các anh chị thành tù nhân chính trị. Nhưng đứng lên trên tất cả mọi tên gọi, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải đều mang một tên gọi chung: Người Yêu Nước Việt Nam. Xét xử họ, một lần nữa, đảng CSVN đã đem lòng yêu nước ra để mà xử tội.

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

DÂN LÀM BÁO - BẦY SÂU NGUY HIỂM CHÍNH LÀ "TRỤC MA QUỶ” CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG






DÂN LÀM BÁO - BẦY SÂU NGUY HIỂM CHÍNH LÀ "TRỤC MA QUỶ” CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG










Vũ Đông Hà (Danlambao) - Tháng Giêng năm 2011, đại hội đảng XI kéo màn, 90 triệu người Việt Nam bị hân hạnh lãnh đạo bởi một thập tứ thiên lôi mới, đứng đầu là bộ sậu Hùng Dũng Sang Trọng, quyết định dùm mọi thứ trên dải đất chữ S còng lưng này. Ngồi vào ghế Chủ tịch nước chưa được bao lâu, ông Trương Tấn Sang đã bắn pháo hiệu đầu tiên cho cuộc đấu đá nội bộ mới trong nhiệm kỳ TƯ khóa 11: "Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là 'chết' cái đất nước này" (1). Hơn một năm sau, con sâu đầu tiên được đem ra làm thịt là ông bầu đại gia Nguyễn Đức Kiên. Con sâu nguy hiểm mà ông chủ tịch nước nhắm đến hiện hình là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Bầy sâu làm chết đất nước là tập đoàn tư bản đỏ, nhóm lợi ích - đàn em của Thủ tướng.

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

ĐỐI THOẠI VĂN MINH - QUAN LÀM BÁO: - 'HIỆP SĨ' TRẦN HƯNG QUỐC ‘THÁCH ĐẤU’ THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG VỀ SỰ 'TAN CHẢY' CỦA CÁC 'QUẢ ĐẤM THÉP'






ĐỐI THOẠI VĂN MINH - QUAN LÀM BÁO: - 'HIỆP SĨ' TRẦN HƯNG QUỐC ‘THÁCH ĐẤU’ THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG VỀ SỰ 'TAN CHẢY' CỦA CÁC 'QUẢ ĐẤM THÉP'









Quanlambao - Sau qua mấy ngày thách đấu, nhằm tạo điều kiện cho Thủ Tướng có cơ hội sử dụng lực lượng Truyền thông Lề Đảng tự bào chữa trước nhân dân, song tất cả chỉ được trả lời bằng sự im lặng và bắt bớ.... Hôm nay, Trần Hưng Quốc xin 'thách đấu' Thủ Tướng bằng các chất vấn về 'Các Quả đấm thép' của Thủ Tướng đang bị 'tan chảy':


1. Đến cuối năm 2011 Doanh nghiệp nhà nước  Nợ gấp nhiều lần Vốn Điều lệ:Cũng theo đề án, có đến 30/85 tập đoàn và tổng công ty có tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cao hơn 3 lần. Đặc biệt có 7 tập đoàn, tổng công ty có tỷ lệ này trên 10 lần. Trong đó đặc biệt là những Quả đấm con cưng của Thủ Tướng như Tổng Cty như Tập đoàn Dầu khí VN, Tập đoàn Điện lực VN, Tập đoàn Công nghiệp than và khoáng sản VN, Vinashin, Vinaline, Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Xi măng... Như vậy vai trò Quản lý của Chính Phủ đã bị bỏ mặc cho các Tập đoàn tự do đầu tư ngoài ngành mà Chính Thủ Tướng đã cho phép và đó là nguyên nhân đã đẩy các DNNN từ chỗ phải đóng vai trò 'những Quả đấm thép' thì lại tự đẩy mình rơi vào tình trạng rủi ro lớn gây đổ vỡ bất cứ lúc nào.


Hiện nay, cả nước có trên 1.200 DNNN là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Trong năm 2009, theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội ngày 1-11-2010 thì nợ của 81/91 tập đoàn, tổng công ty nhà nước (chưa tính Vinashin) là 813.435 tỷ đồng. Nếu tính cả nợ của Vinashin, theo báo cáo của Bộ Tài chính là 86.000 tỷ đồng thì nợ của khu vực DNNN đến 2009 không kể 9 tập đoàn, tổng công ty chưa có số liệu đã lên tới 54,2% GDP năm 2009.