Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

RSF LÊN ÁN VN SAU VỤ TỰ THIÊU CỦA BÀ ĐẶNG THỊ KIM LIÊNG





RSF LÊN ÁN VN SAU VỤ TỰ THIÊU CỦA BÀ ĐẶNG THỊ KIM LIÊNG


RFA 31.07.2012



Tổ chức Phóng viên Không biên giới hôm nay ra thông cáo báo chí lên án biện pháp đàn áp khắc nghiệt của nhà cầm quyền Việt Nam đối với giới bất đồng chính kiến đưa đến hành động tuyệt vọng tự thiêu của bà Đặng Thị Kim Liêng, thân mẫu của blogger Tạ Phong Tần, vào ngày hôm qua.



Screen capture
RSF lên án VN sau vụ tự thiêu của bà Đặng Thị Kim Liêng,
mẹ của blogger Tạ Phong Tần.



HÃY ĐẾN VỚI GIA ĐÌNH CỦA BÁC ĐẶNG KIM LIÊNG, CHỊ TẠ PHONG TẦN VÀ GIA ĐÌNH




HÃY ĐẾN VỚI GIA ĐÌNH CỦA BÁC ĐẶNG KIM LIÊNG, CHỊ TẠ PHONG TẦN VÀ GIA ĐÌNH









Hoàng Vi (Danlambao) - Sự có mặt của chúng ta không những xuất phát từ lòng thương yêu đối với người thân của chị Tạ Phong Tần mà còn là một nghĩa vụ của lương tâm - chúng ta không thể để những người hy sinh đời mình cho đất nước thấy gia đình mình phải lẻ loi khi tai họa xảy đến, khi đau thương chồng chất.


Xin mọi người cùng bạn bè thân quý hưởng ứng lời kêu gọi từ đáy lòng này của tôi...








TÌNH NGHĨA ĐỒNG CHÍ CSVN - MỘT CÁN BỘ NGOẠI GIAO CAO CẤP TẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM ĐANG NẰM CHỜ CHẾT NƠI XỨ NGƯỜI





TÌNH NGHĨA ĐỒNG CHÍ CSVN - MỘT CÁN BỘ NGOẠI GIAO CAO CẤP TẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM ĐANG NẰM CHỜ CHẾT NƠI XỨ NGƯỜI









Cao Minh (viết cho Dân Làm Báo) - Một cán bộ ngoại giao cao cấp của đại sứ quán Việt Nam tại Berlin (Đức) hiện đang nằm chờ chết vì không có tiền chữa bệnh ung thư máu. Khi nghe tin ông ta lâm bệnh hiểm nghèo đại sứ quán Việt Nam đã sa thải ông ta để khỏi phải lãnh trách nhiệm. Báo "Nước Đức mới" (Neues Deutschland), cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản Đông Đức trước đây, ra ngày 26 tháng 7 năm 2012, đã tường thuật về vụ này dưới tựa đề "Liệu Việt Nam có để cho cán bộ ngoại giao của mình chết hay không?" (*). Vụ này đang gây xôn xao dư luận Đức.


Theo tờ "Báo Ngày" phát hành ngày 27 tháng 7 năm 2012 (Tageszeitung, http://www.taz.de/An-Leukaemie-erkrankt/!98185/) thì bệnh nhân là ông Phạm Toàn P., một cán bộ cao cấp làm việc nhiều năm trong sứ quán Việt Nam tại Berlin. Ông bị ung thư máu và đang được điều trị từ 10 tuần nay tại bệnh viện Vivantes Krankenhaus ở Berlin (http://www.vivantes.de/kfh/). Ông đã nhận được hai đợt hóa trị (chemotherapy). Ông tự trả tiền được một đợt. Còn một đợt do bệnh viện giúp. Tuần tới ông cần được hóa trị thêm một đợt nữa nhưng bệnh viện không tìm được người trả tiền nên chưa biết phải làm sao để giúp ông. Mỗi đợt hóa trị trị giá khoảng từ 15.000 Euro đến 17.000 Euro. Ngoài ra bệnh viện muốn đưa một thân nhân của ông ta sang Đức để ghép tủy sống cho ông với hy vọng chữa khỏi bệnh ung thư máu cho ông.

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

Đòi hỏi ngang ngược “đường lưỡi bò” và đối sách hung hăng của Trung Quốc tại biển Đông hiện đang bị chính các học giả nước này phản đối.









Đòi hỏi ngang ngược “đường lưỡi bò” và đối sách hung hăng của Trung Quốc tại biển Đông hiện đang bị chính các học giả nước này phản đối.


HUỲNH TÂM SÁNG - LÊ THÀNH
(tuanvietnam)




Đâu là lời giải thích hợp lý cho những tuyên bố của các học giả trên khi mà chiêu bài “lộng giả thành chân” của Trung Quốc đang mất dần tác dụng?


Phát triển hòa bình


Những học giả Trung Quốc từ lâu đã lên tiếng cảnh báo về sự không phù hợp của một chính sách “diều hâu” đối với tranh chấp tại Biển Đông.


Trong bài viết “Sức mạnh mềm luôn tốt hơn chiến tranh biển đảo” đăng trên tờ Global Times vào ngày 28/12/2011, tác giả Sun Zhe đã khẳng định Trung Quốc cần phải hợp tác hơn, mềm dẻo hơn với chính sách của các quốc gia trong khu vực đối với vấn đề tranh chấp biển Đông. Đồng thời, học giả này cũng cảnh báo rằng đe dọa sử dụng vũ lực để giải quyết những tranh chấp lãnh hải chỉ đưa Trung Quốc vào thế khó, khi mà những cơ sở pháp lý mà họ đang nắm trong tay cũng như hình ảnh đối với cộng đồng quốc tế đều thiếu tính vững chắc.


TIN VÀ HÌNH ẢNH CẬP NHẬT: MẸ CHỊ TẠ PHONG TẦN TỰ THIÊU TẠI KHU HÀNH CHÁNH Ở BẠC LIÊU





TIN VÀ HÌNH ẢNH CẬP NHẬT: MẸ CHỊ TẠ PHONG TẦN TỰ THIÊU TẠI KHU HÀNH CHÁNH Ở BẠC LIÊU











Dân Làm Báo - Tin và hình cập nhật lúc 03:30 sáng, 31/07/2012:


Sau khi đã đưa xác bà Đặng Thị Kim Liêng về nhà xác bệnh viện tỉnh Bạc Liêu, hai người con của nạn nhân bị chính quyền địa phương ép buộc phải ở lại. Phía CA, chính quyền yêu cầu hai người con bà Liêng là chị Tạ Khởi Phụng và anh Tạ Hòa Phú phải ký cam kết "không khiếu nại" thì mới cho gia đình mang xác nạn nhân về.


Hai người con của nạn nhân vì thương mẹ nên buộc phải ký giấy cam kết. Khoảng 21 giờ tối ngày 30/07, thi hài nạn nhân Đặng Thị Kim Liêng đã được đưa về nhà cử hành tang lễ.


Khi vừa về đến nhà, đại diện chính quyền địa phương cũng có mặt rất nhanh. Quanh nhà công an đứng đầy đầu ngõ. Luôn có mặt 3 người phụ nữ lạ mặt theo sát những người thân của gia đình nạn nhân để theo dõi và nghe ngóng.


Vì hoàn cảnh gia đình chị Tạ Phong Tần đang rất khó khăn, những người thân và bạn bè của chị Tần đã nhanh chóng có mặt để cùng gia đình hỗ trợ lo tang lễ cho bà Đặng Thị Kim Liêng.


Dự kiến, ngày 15 âm lịch sắp tới, tức ngày 02/08/2012, gia đình sẽ tổ chức đưa nạn nhân đi an táng.

TIN CẬP NHẬT : BÀ ĐẶNG THỊ KIM LIÊNG, MẸ CHỊ TẠ PHONG TẦN ĐÃ QUA ĐỜI LÚC 15:35 PM





TIN KHẨN CẤP! KHẨN CẤP!!

Tình hình hết sức căng thẳng. Công an đã không cho đưa xác cụ bà Liêng về nhà mà đã buộc xe quay lại đưa vào bệnh viện (có thể để phi tang hoặc xóa dấu vết ) mặc dù gia đình kiên quyết phản đối và buộc đưa xác về nhà để xem rõ thực hư. Ba người nhà của chị Tạ Phong Tần hiện đang bị công an bắt nhốt trên xe không cho ra để đòi lại xác bà cụ. Tình hình đang khẩn cấp, xin mọi người loan tin. Chỉ có thông tin mới phá vỡ được sự việc mà chính quyền đang cố tình bưng bít. (Quan Le)
***



TIN CẬP NHẬT : BÀ ĐẶNG THỊ KIM LIÊNG, MẸ CHỊ TẠ PHONG TẦN ĐÃ QUA ĐỜI LÚC 15:35 PM



Đăng bởi pleikly lúc 10:26 Sáng 30/07/12







VRNs (30.07.2012) - Bạc Liêu – Truyền thông Chúa Cứu Thế xin báo tin Bà Đặng Thị kim Liêng đã qua đời trên xe, từ Bạc Liêu về Sài Gòn. Hiện nay xe cứu thương chở bà đã quay trở về Bạc Liêu. Xin quý vị hiệp ý cầu siêu cho Bà.


Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

QUAN LÀM BÁO - CẬP NHẬT TỪ TRẠI GIAM PHẠM CHÍ DŨNG: - AN NINH CỦA TƯỚNG TÔ LÂM, ĐỆ TỬ RUỘT CỦA NGUYỄN VĂN HƯỞNG, CỨ NẰNG NẶC ÉP CUNG PHẢI NHẬN VIẾT BÀI CHO QUAN LÀM BÁO








QUAN LÀM BÁO - CẬP NHẬT TỪ TRẠI GIAM PHẠM CHÍ DŨNG: - AN NINH CỦA TƯỚNG TÔ LÂM, ĐỆ TỬ RUỘT CỦA NGUYỄN VĂN HƯỞNG, CỨ NẰNG NẶC ÉP CUNG PHẢI NHẬN VIẾT BÀI CHO QUAN LÀM BÁO





Làng an ninh Việt Nam loan truyền một chuyện thật như đùa rằng Phạm Chí Dũng bị bắt vì đã viết bài và Quan làm báo đăng bài “Tổng Thống Nguyễn Tấn Dũng”!


Sự thật, Tạp chí Phía Trước và Dân Làm Báo đã đăng trước đó rồi Quan làm báo đăng sau. Vậy mà trong trại giam, Phạm Chí Dũng bị an ninh của Tô Lâm – Thứ trưởng Bộ Công An, Đệ tử ruột được Nguyễn Văn Hưởng đưa lên thay mình khi Hưởng buộc phải rời khỏi Bộ Công An về nghỉ – nằng nặc buộc phải nhận là đã viết bài cho Quan Làm Báo, là “bán tài liệu cho phản động nước ngoài, là phá hoại nội bộ..”…


Nếu quả thật những thông tin Quan làm báo đăng tải là ‘phản động’, là ‘phá hoại nội bộ’thì tại sao thầy trò Nguyễn Tấn Dũng không vạch rõ xem phản động ở chỗ nào và phá hoại nội bộ ở chỗ nào thế??? Rõ ràng việc bắt giam Phạm Chí Dũng cũng là một dạng ‘bịt miệng’ như đã từng làm với cha Lý mà thôi!

DÂN LÀM BÁO - TRUNG TÁ AN NINH BẮT TAY GIÁN ĐIỆP TRUNG QUỐC




DÂN LÀM BÁO - TRUNG TÁ AN NINH BẮT TAY GIÁN ĐIỆP TRUNG QUỐC









Blog Cầu Nhật Tân - Từ trước đến nay, người dân đã phong phanh biết chuyện một vị lãnh đạo Văn phòng chính phủ bị bắt vì hoạt động cho sứ quán Trung Quốc, một vị sỹ quan an ninh cao cấp Bộ chỉ huy quân sự Cao Bằng bán mật mã, bản đồ phòng thủ vùng biên cho Trung Quốc… Câu chuyện về một sỹ quan an ninh, lãnh đạo một cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ chống gián điệp Trung Quốc nhưng lại tình nguyện làm bà đỡ cho nhiều hoạt động gian trái của Trung Quốc tại Việt Nam sẽ soi rọi thêm ánh sáng vào mảng tối vô tận trong các cơ quan an ninh, quốc phòng của Việt Nam.

Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

TỄU BLOG - BẢN ĐỒ TQ VÀ NHẬT: HOÀNG SA - TRƯỜNG SA KHÔNG THUỘC TRUNG QUỐC





TỄU BLOG - BẢN ĐỒ TQ VÀ NHẬT: HOÀNG SA - TRƯỜNG SA KHÔNG THUỘC TRUNG QUỐC






Xin chân thành cảm ơn bạn Chử Đình Phúc đã chia sẻ hình ảnh tư liệu bản đồ cổ do người Trung Hoa và Nhật Bản vẽ và ấn hành, trong đó chưa từng xác nhận Hoàng Sa và Trường Sa thuộc đế quốc Trung Hoa






1. Bản đồ tỉnh Quảng Đông với cực Nam của nó là tỉnh Hải Nam (năm 1850)- trích trong sách "1850 Thanh nhị kinh thập bát tỉnh dưa địa đồ" (1850清二京十八省舆地图).


NGUYỄN TƯỜNG THỤY - ĐÁNH ĐĨ CHÍNH TRỊ





Một kiểu đánh đĩ chính trị cao cấp để giữ ghế





NGUYỄN TƯỜNG THỤY - ĐÁNH ĐĨ CHÍNH TRỊ






Trước hết, cần mở rộng khái niệm đĩ. Không phải cứ bán trôn nuôi miệng mới gọi là đĩ. Phàm những ai bán danh dự để kiếm tiền đều có thể gọi là đĩ cả.


Đĩ theo quan niệm hẹp tạm gọi là đĩ tình. Còn theo khái niệm mở rộng thì có đĩ buôn người, đĩ môi giới (hối lộ, chạy chọt), đĩ báo chí … Có loại đĩ hiến thân không trực tiếp lấy tiền mà là để tiến thân do khát quyền lực (loại này mới kinh) người ta thường gọi là đĩ cao cấp.