Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

NGƯỜI CHẾT CŨNG KHÔNG YÊN - TRIỆT HẠ THÁNH GIÁ Ở NGHĨA TRANG CÔNG GIÁO TẠI GIÁO XỨ NGHĨA THÀNH (thuộc xã Nghĩa Trung – Nghĩa Đàn – Nghệ An)





NGƯỜI CHẾT CŨNG KHÔNG YÊN - TRIỆT HẠ THÁNH GIÁ Ở NGHĨA TRANG CÔNG GIÁO TẠI GIÁO XỨ NGHĨA THÀNH (thuộc xã Nghĩa Trung – Nghĩa Đàn – Nghệ An)





Thánh Giá là biểu tượng của niềm tin, là lẽ sống và là sự kiêu hãnh của người Công Giáo việt nam nói riêng và cả hoàn vũ nói chung. Quay ngược dòng thời gian, các nhà truyền giáo cũng như cha ông chúng ta đã đổ máu ra để bảo vệ cho cây thánh giá đức tin được đứng vững trước mọi biến cố thăng trầm của lịch sử. Vì thế Thánh giá luôn hiên ngang đứng sừng sững trên những tháp nhà thờ cao vút như là kim chỉ nam cho mỗi người Kitô hữu.





Triệt hạ Thánh Giá ở nghĩa trang công giáo tại giáo xứ Nghĩa Thành ( thuộc xã Nghĩa Trung – Nghĩa Đàn – Nghệ An)
         


Những làn sóng sau những hành động ngăn cản các linh mục của Giáo hạt Phủ Quỳ dâng lễ tại Giáo điểm Châu Bình, Chính quyền đã cố tình gây ra sự chia rẽ giữa người lương dân và giáo dân chưa được lắng xuống. Thì một lần nữa những thế lực của bóng tối lại làm rạn nứt mối quan hệ đó và điều nghiêm trọng hơn nữa là Thánh giá Chúa bị triệt hạ một cách có bài bản.


Vào sáng ngày 17/7/2012 trước sự ngỡ ngàng tưởng chừng không thể tin được vào mắt mình, những người giáo dân thuộc giáo xứ Nghĩa Thành đã phát hiện những cây Thánh giá nằm lăn lóc và bị đập nát tại nghĩa trang trên địa bàn xã Nghĩa Trung- Nghĩa Đàn- Nghệ An, nơi những người thân là tổ tiên, ông bà, cha mẹ từ bao đời của họ đã yên nghỉ.


Động thái này cho thấy một cách rõ ràng mục đích của chúng là nhằm vào Thánh giá chứ không phải là mồ mả. Một cảnh tượng tang thương khi toàn bộ những phần mộ có Thánh Giá đều bị đập nát. Ngay khi biết sự việc, Cha quản xứ Gio an Nguyễn Văn Hoan cũng như toàn thể giáo dân trong Giáo xứ Nghĩa Thành  đã có mặt tại hiện trường và trên gương mặt của ai nấy đều không dấu nổi sự uất ức và căm phẫn. Nỗi đau này không chỉ gặm nhấm thể xác nhưng nó còn đi sâu vào trong tâm hồn họ. Nỗi đau ấy không chỉ riêng của những gia đình có phần mộ mà Thánh Giá bị đập nát, mà còn là nỗi đau chung của những người có đạo.


Thánh giá nằm chõng vãnh hay chỉ còn trơ trụi lại những mảnh vụn nằm xung quanh những ngôi mộ. Sự việc này đã dãy lên một hồi chuông của sự chia rẽ có hệ thống, mục đích của chúng là làm cho Thánh giá Chúa không phải bị đập nát, mà nhằm triệt tiêu cả Thánh Giá đức tin trên mảnh đất này.


“ Nếu hạt lúa không chết đi, thì nó không sinh được những hạt khác”. Thiết tưởng những hành động trên làm cho chúng ta những người Công giáo sẽ luôn luôn hiệp nhất và đoàn kết với nhau cho dù những thách đố phía trước sẽ giằng co chúng ta. Xin mọi người cùng cầu nguyện cho mảnh đất này được bình yên và Thánh giá Chúa được đứng vững.
                                                                                    



Đây là những hình ảnh Thánh Giá bị triệt hạ.

















Có tất cả 47 Thánh giá bị đập nát.



Tác giả bài viết: Anthony Hoàng Long




Xem phản hồi



Chiến Sỹ Hội Thánh - 28/07/2012 04:02

Cái này là chủ trương của chính quyền, vì chính quyền này, từ trung ương tới địa phương toàn làm những trò bẩn thỉu và hèn mọn như vậy thôi, chứ người đàng hoàng đâu làm trò như một lũ ăn cướp vậy! Làm gì cũng làm trộm. bọn này cũng giống như bọn ăn trộm chó, có ngày chúng bị dân đánh cho mất mạng và đốt xe nữa, nên chúng hãy đợi đấy!



kẻ vững tin - 28/07/2012 03:54

Vì chúng đã thấy được cái giá phải trả của chính quyền Con Cuông, cũng như một lũ chó săn được chính quyền cho là dân tự phát (tiền) và bọn côn đồ thối nát, đã bị giáo dân Quang Lãng và Lãng Điền dạy cho chúng 1 bài học nhớ đời, vì thế chúng ức quá không làm gì được nên giận cá chém thớt, chứ những bọn như thế làm gì có gan mà vác xác xuống nhà thờ Nghĩa Thành để quấy, nếu chúng giám vác xác xuống, thì nghĩa trang Nghĩa Thành sẽ là nơi an nghỉ cuối cùng của chúng và thánh giá được dựng nên bên cạnh thánh giá công giáo, như 2 tên trộm cướp thủa xưa.



matthiatran - 28/07/2012 03:45

Những kẻ này chúng là động vật chưa thành người, nên chúng chưa nhận biết đâu là đúng đâu là sai, đâu là Chúa đâu là quỷ, chúng là một lũ quỹ luôn đi phá đạo, nó sợ thánh giá hiện diện ở đó nên nó đập nát đi , vì thánh giá Chúa là mối đe dọa cho bọn quỷ dữ, nhưng sự công chính và cái thiện sẽ đánh thắng cái ác, bà con Nghĩa Thành hãy yên tâm ngày giờ của chúng gần đến rồi, chúng ta hãy vững tâm và cầu nguyện cùng Chúa, Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta.



Giáo Hạt Bột Đá





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét