Thứ Hai, 23 tháng 7, 2012

VIETLANDNEWS - TIN TỔNG HỢP VỀ VỤ ÁN BÍ ẨN: ‘CÁN BỘ NHÀ NƯỚC’ PHẠM CHÍ DŨNG BỊ BẮT KHẨN CẤP





VIETLANDNEWS - TIN TỔNG HỢP VỀ VỤ ÁN BÍ ẨN: ‘CÁN BỘ NHÀ NƯỚC’ PHẠM CHÍ DŨNG BỊ BẮT KHẨN CẤP






Bản tin đăng trên Báo Tuổi Trẻ hôm 20/7
và sau đó bị gỡ xuống



Tuổi Trẻ sau đó "tiếp tục" đăng tin hôm 21/7

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/5...-Chi-Dung.html


Thứ Bảy, 21/07/2012, 05:49 (GMT+7)

Tiếp tục điều tra vụ Phạm Chí Dũng


TT - Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM vừa có thông báo việc bắt, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Phạm Chí Dũng.


Cụ thể như sau: “Ngày 17-7-2012, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM đã bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với Phạm Chí Dũng, cán bộ một cơ quan nhà nước tại TP.HCM, về hành vi câu kết với một số tổ chức phản động lưu vong ở Mỹ, biên soạn nhiều tài liệu có nội dung bịa đặt, xuyên tạc, phá hoại nội bộ nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Hiện Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý”.


***


BBC: Bắt người viết tài liệu 'phá hoại nội bộ'
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/mobi...g_arrest.shtml


Báo Tuổi Trẻ cuối tuần rồi đưa tin một 'cán bộ nhà nước' tên Phạm Chí Dũng bị bắt khẩn cấp vì nghi biên soạn tài liệu 'nhằm lật đổ chính quyền nhân dân'.


Bản tin đăng hôm 20/7 và sau đó nhanh chóng bị gỡ xuống dẫn nguồn tin riêng của tờ báo này nói ông Dũng, một cán bộ nhà nước tại TP Hồ Chí Minh, "đã bị Cơ quan Công an bắt giam với cáo buộc làm lộ bí mật”.


"Ông Phạm Chí Dũng bị điều tra về hành vi móc nối, cung cấp tài liệu cho tổ chức phản động tại nước ngoài."


Báo này còn cho hay:


"Theo nguồn tin, sau khi các đối tượng Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung bị bắt và truy tố về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân [2009], các tổ chức phản động tại nước ngoài vẫn tiếp tục các hoạt động chống phá chính quyền Việt Nam".


"Sau một thời gian điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, cơ quan an ninh điều tra xác định ông Dũng là người cung cấp các tài liệu bí mật ra nước ngoài và nhận hàng ngàn USD."


Thay thế vào các chi tiết nói trên, Tuổi Trẻ sau đó đăng tin khác hôm 21/7 cũng về việc bắt ông Phạm Chí Dũng, nhưng bỏ các chi tiết liên quan vụ án Lê Công Định.


Bản tin 21/7 dẫn nguồn cơ quan an ninh điều tra Công an TP HCM nói cơ quan này vừa "bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với Phạm Chí Dũng về hành vi câu kết với một số tổ chức phản động lưu vong ở Mỹ, biên soạn nhiều tài liệu có nội dung bịa đặt, xuyên tạc, phá hoại nội bộ nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".


So với bản tin đầu, dường như nghi vấn đối với ông Phạm Chí Dũng đã chuyển từ "lộ bí mật" sang "âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân".


Cho tới nay chỉ có báo Tuổi Trẻ đăng tải thông tin này, gây chú ý và đồn đoán trong dư luận.


Tội danh 'lật đổ'


Ngoài việc ông Phạm Chí Dũng là 'cán bộ của một cơ quan nhà nước ở TP HCM, báo Tuổi Trẻ không đưa chi tiết gì thêm.


Tuy nhiên một nguồn khả tín nói với BBC ông Phạm Chí Dũng trước khi bị bắt là cán bộ Thành ủy TP HCM.


Ông là người viết báo và viết văn nhiều năm nay, với nhiều bút danh khác nhau như Việt Thắng, Viết Lê Quân, Trường Sơn.


Trên các báo và diễn đàn mạng ngay lập tức cũng đã xuất hiện nhiều thông tin về ông Dũng.


Một website trong lĩnh vực văn nghệ cho hay ông Dũng, sinh năm 1966, là hội viên Hội Nhà văn TP HCM, tác giả các tập truyện ngắn “Những bông hoa hoang dã” (1993), “Tự thú” (1994), “Những chiếc bồn tắm định mệnh” (2005); các tiểu thuyết “Cuộc phiêu lưu của linh hồn cầm cố” (2005) và “Ngài nghị sĩ” (2006)...


Website Lê Thiếu Nhơn còn nói sau khi tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự, ông Phạm Chí Dũng về công tác tại Ban An ninh Nội chính Thành ủy TP HCM.


Một nguồn tin khác nói ông Phạm Chí Dũng là con trai ông Phạm Văn Hùng, cựu Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM.


Việc bắt giữ một nhân vật có nhiều quan hệ chính trị-xã hội ở cấp cao như ông Phạm Chí Dũng bị cho là gắn liền với các diễn biến bên trong của đợt kiểm điểm chỉnh đốn cá nhân trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.

***

TIN TỔNG HỢP:

-Phạm Chí Dũng, người Cộng sản bí ẩn (Nhã Nam)

“...Ông Phạm Chí Dũng, ở vào cương vị cán bộ nội chính của mình, hẳn không khờ khạo giao du với những người nổi tiếng về hoạt động dân chủ...”


Ngày 20/7/2012, trang 2 báo Tuổi Trẻ có tin vắn “Bắt một cán bộ làm lộ bí mật” nội dung: "Ngày 17-7, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Phạm Chí Dũng - cán bộ một cơ quan nhà nước ở TP.HCM - để điều tra về hành vi móc nối, cung cấp tài liệu cho tổ chức phản động tại nước ngoài. Theo nguồn tin, sau khi các đối tượng Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung bị bắt và truy tố về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, các tổ chức phản động tại nước ngoài vẫn tiếp tục các hoạt động chống phá chính quyền Việt Nam.


Sau một thời gian điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, cơ quan an ninh điều tra xác định ông Dũng là người cung cấp các tài liệu bí mật ra nước ngoài và nhận hàng ngàn USD".(hết trích)


Sau đó vài giờ, báo Tuổi Trẻ đã rút bản tin đó trên trang Tuổi Trẻ Online. Đây thực sự là một tin gây chấn động vì nhiều lẽ.


Trước hết, vụ việc liên quan đến cán bộ nhà nước tại Sài Gòn, bản tin không ghi rõ ông Phạm Chí Dũng công tác tại cơ quan nào, nhân thân ra sao. Khác với vụ án Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung cách đây hơn 3 năm, thời ấy báo chí lập tức rầm rộ đưa tin, ảnh khám xét. Tin ngắn của báo Tuổi Trẻ vội vàng hạ xuống khiến nhiều người thắc mắc và đi tìm thông tin. Trang Danlambao cũng có bài viết nhưng chỉ là những lời bình phẩm và suy đoán... cho vui. Vậy thực sự là ông Dũng có liên quan đến vụ Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung hay không?


Ngày hôm sau 21/7 trên trang lethieunhon.com, một trang chuyên về văn học tiết lộ thêm thông tin "Rõ ràng, đây là một cái tin an ninh chính trị nhưng lại khiến giới văn chương giật mình. Bởi lẽ ông Phạm Chí Dũng cũng có nhiều năm cầm bút và gắn bó Hội nhà văn TPHCM với tư cách hội viên chuyên ngành văn xuôi. Ông Phạm Chí Dũng sinh năm 1966, là con trai của một cựu lãnh đạo nổi tiếng tại TPHCM. Sau khi tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự, ông Phạm Chí Dũng về công tác tại Ban An ninh Nội chính Thành ủy TPHCM. Bắt đầu sáng tác từ năm 1986, nhà văn Phạm Chí Dũng đã xuất bản các tác phẩm: tập truyện ngắn “Những bông hoa hoang dã” (1993), tập truyện ngắn “Tự thú” (1994), tập truyện ngắn “Những chiếc bồn tắm định mệnh” (2005), tiểu thuyết “Cuộc phiêu lưu của linh hồn cầm cố” (2005), tiểu thuyết “Ngài nghị sĩ” (2006). Ngoài ra, nhà văn Phạm Chí Dũng còn có tập phê bình sân khấu “Vẫn ngôi nhà trái tim tan vỡ ấy” (2004) tập kịch bản sân khấu “Thuyền chở nước Côlômba” (2005), và các tập nghiên cứu “Thế giới ca ngợi và thương tiếc Hồ Chí Minh” (2005), “Viện trợ phi chính phủ ở Việt Nam: con cá hay cần câu?” (2006) “Tự sự chứng khoán – Những gam màu ám ảnh” (2007). http://lethieunhon.com/read.php/6047.htm


Ở một tin ngắn khác liên quan đến nhà văn Phạm Chí Dũng còn tiết lộ, ông rất am hiểu về chứng khoán: "Nhà văn trẻ Phạm Chí Dũng hiện đang công tác tại Phòng Nghiên cứu tổng hợp - Thành ủy TP.HCM vừa cho ra mắt tiểu thuyết Ngài nghị sĩ (NXB Thanh Niên, 6.2007). Anh tiết lộ, sắp tới anh sẽ còn tiếp tục cho ra lò các cuốn Tự sự chứng khoán, Đại gia - tất cả đều viết về thế giới chứng khoán vốn được nhiều người quan tâm hiện nay. Anh cho biết vì tính chất công việc nên anh có thuận lợi là được tiếp cận với khá nhiều thông tin "đắt giá" và "nóng bỏng" về thị trường này. Trước một đề tài "sốt", với thể nghiệm bước đầu nên anh chỉ hy vọng mình sẽ ít nhiều thành công." (hết trích) http://vietbao.vn/Van-hoa/Nha-van-tr.../45243263/181/



Đến đây, nhân vật Phạm Chí Dũng hiện ra với một tư cách mới: nhà văn đang công tác tại một ban ngành quan trọng: an ninh nội chính thành ủy, có lẽ không cần nói thêm, ai cũng biết vị trí của ông Phạm Chí Dũng quan trọng và "nhạy cảm" đến mức nào. Ông Dũng lại là con trai của một cán bộ cao cấp từng là trưởng ban tổ chức thành ủy, điều này liệu có phải là động lực khiến báo chí khó tiếp cận thông tin và báo Tuổi Trẻ phải rút bài. Có người còn tiết lộ, ông Dũng từng tốt nghiệp học viện quân sự, từng làm tại Tổng cục 2 và đáng nể hơn từng là thư ký riêng trong nhiều năm của đương kim chủ tịch nước Trương Tấn Sang; một con người rất "đỏ", ông cũng là bạn thân của nhà báo Hồ Thu Hồng (tức Blogger Beo - người tình của thượng tướng công an Nguyễn Văn Hưởng). Trên blog cá nhân, ngày 21/7 Hồ Thu Hồng viết một cách chắc nịch: "tin Dũng bị bắt không hề làm mình bất ngờ, có chăng hơi ngạc nhiên về những khoản tiền Dũng nhận từ một tổ chức chống cộng hải ngoại, trực tiếp là từ Nguyễn Sĩ Bình", sau đó blogger này khẳng định"... *** Dũng là người sản xuất nội dung trang Quan làm báo, với chỉ đạo mục đích đánh phá nội bộ, gây chia rẽ ở cấp cao nhất quốc gia".
(http://blog.yahoo.com/beo/articles/827219/index)

Thật đáng ngạc nhiên, công an mới chỉ bắt ông Dũng một ngày, mà cô Hồng đã kết luận thay cả công an lẫn tòa án. Cô Hồng nói "không hề bất ngờ", chẳng lẽ cô biết trước rằng ông Dũng sẽ bị bắt? Phải chăng mối quan hệ của cô với tướng Hưởng đã cho cô biết? Hay phải chăng cô cũng là một chiếc bẫy với ông Dũng? Bằng bài viết đó có thể nói cô Hồng bập vào tay ông Dũng - người bạn thân của cô chiếc còng số 8.


Với nhân thân như vậy, việc bắt và khởi tố ông Dũng chắc chắn phải qua nhiều giai đoạn dàn xếp, đấu đá, thương lượng trong hậu trường chính trị. Đáng chú ý là hiện nay các quan chức đang tiến hành đợt chỉnh đốn đảng theo nghị quyết trung ương 4. Điều cô Hồng viết được coi như xác nhận chuyện đấu đá nội bộ trên đỉnh cao quyền lực của nhà nước Việt Nam, mà chính xác là giữa hai phe nhóm của đương kim chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.


Sáng 21/7 cũng từ báo Tuổi Trẻ bất ngờ đăng một tin ngắn "Tiếp tục điều tra vụ Phạm Chí Dũng", trong đó có đoạn: "hành vi câu kết với một số tổ chức phản động lưu vong ở Mỹ, biên soạn nhiều tài liệu có nội dung bịa đặt, xuyên tạc, phá hoại nội bộ nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", như vậy có thể hiểu ông Dũng đang đối mặt với tội danh nghiêm trọng: "lật đổ chính quyền", những cuộc dàn xếp, thương lượng đằng sau vụ việc liệu đã hạ màn? Cho đến sáng 21/7. ngoài Tuổi Trẻ vẫn chưa có báo nào có tin thêm. Việc ông Dũng "biên soạn nhiều tài liệu phá hoại nội bộ" trùng khớp với việc Blogger Beo - Hồ Thu Hồng khẳng định trên bài trên blog Beo liên quan đến trang quanlambao, một trang blog mới xuất hiện gần đây, chuyên đăng những tin hậu trường chính trị, kinh tế của giới cầm quyền, các vụ đấu đá quyết liệt của những nhóm lợi ích cùng vô vàn những thâm cung bí sử tuy khó kiểm chứng nhưng không phải không có lý. Tuy nhiên cách trang blog này đưa tin không chuyên nghiệp, khó có thể thu hút được ngòi bút của một nhà văn, một cán bộ quan trọng như ông Dũng.


Hẳn nhiều người biết, vụ án Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung đã khép lại 3 năm nay, gần đây gây sôi nổi dư luận trở lại với sự kiện ông Lê Thăng Long ra tù trước thời hạn 6 tháng và lập tức phát động phong trào "Con đường Việt Nam". Liệu hai sự kiện này có liên quan với nhau hay không? Phong trào "Con đường Việt Nam" do ông Lê Thăng Long phát động đã nhận nhiều lời phê bình chỉ trích gay gắt, cùng thái độ ngờ vực vì cách hoạt động, cách mời nhiều người tên tuổi tham gia. Tuy số người ủng hộ ông Long không nhiều, nhưng trang website của phong trào ấy vẫn tiến hành bình thường (conduongvietnam.org), bản thân ông Long cũng tường thuật ông đã nhiều lần bị an ninh mời làm việc về phong trào này. Ông Phạm Chí Dũng, ở vào cương vị cán bộ nội chính của mình, hẳn không khờ khạo giao du với những người nổi tiếng về hoạt động dân chủ như luật sư Lê Công Định trước đây, cũng không ngây thơ để tiếp xúc với ông Lê Thăng Long đang bị quản chế hiện nay. Nhưng với cách đưa tin ngày 20/7 của báo Tuổi Trẻ có thể thấy rõ, cơ quan an ninh muốn ghép ông Dũng vào vụ của các ông Định, Thức, Long, Trung.


Điều này có thể đúng, hẳn bạn đọc còn nhớ 3 năm trước, khi lên án các ông Định, Thức, Long, Trung, tội danh "lật đổ chính quyền", cơ quan an ninh điều tra và viện kiểm sát công bố cáo trạng về hành vi của các ông này lập ra đảng Xã Hội và đảng Lao Động nhằm thu hút các đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam có xu hướng cấp tiến, muốn thoát ly khỏi một đảng phái cầm quyền đang đi vào con đường suy thoái. Điều này là có cơ sở khi đảng Cộng sản ra sức cố động cho phong trào "chống diễn biến nội bộ", họ lo sợ là phải, vì nếu những người đứng ngay trong hàng ngũ của họ trở cờ sẽ là thảm họa. Bản tuyên án nặng nề đối với các ông Định, Thức, Trung, Long là một ngọn roi răn đe những người cộng sản đang manh nha "diễn biến". Nếu quả thực, ông Dũng có móc nối, cung cấp thông tin, góp sức cho phong trào đòi hỏi dân chủ trong nước thì đây là đòn đau chí mạng với nhà cầm quyền Việt Nam.


Cho đến chủ nhật 22/7, vẫn không có tin tức gì thêm về vụ bắt ông Phạm Chí Dũng và còn quá sớm để hiểu thêm về nội tình sự kiện này. Tuy nhiên có thể tạm dự đoán, trường hợp Phạm Chí Dũng sở dĩ dùng dằng, mập mờ là vì nó liên quan đến một cán bộ quan trọng, trong một gia đình cộng sản nòi, sống và làm việc giữa trung tâm những tin tức tối mật và đang đóng vai trò như quân "Sĩ" trong bàn cờ tướng đấu đá nội bộ ở đỉnh cao quyền lực cấp quốc gia. Dù sao chăng nữa, những người cầm quyền và bộ máy công an đang chứng tỏ cho dư luận thấy sự rệu rã của đảng Cộng Sản Việt Nam. Ngoài một Phạm Chí Dũng đang bị giam giữ để điều tra, còn bao nhiêu đảng viên nòng cốt đang "tự diễn biến", tự tìm một con đường khác như Phạm Chí Dũng nữa?


- Những vấn đề đằng sau vụ Phạm Chí Dũng - Đông A


-Tuổi trẻ là tờ báo chính thống duy nhất đưa tin công an an ninh bắt tạm giam ông Phạm Chí Dũng, cán bộ một cơ quan nhà nước tại TPHCM về hành vi biên soạn tài liệu phá hoại nội bộ nhằm lật đổ chính quyền. Blog Beocó những thông tin quan trọng về nhân vật Phạm Chí Dũng này, tuy nhiên thông tin từ blog này, theo đánh giá của tôi, chỉ đáng tin cậy cùng lắm khoảng 50%, và vấn đề nằm ở chỗ trong mớ thông tin bùng nhùng đấy lọc thế nào ra 50%. Cố tật của tôi là luôn tìm cách sắp xếp các thông tin rời rạc vào một chuỗi logic thống nhất để nhìn ra những vấn đề nằm sau đấy.


Thông tin Phạm Chí Dũng làm việc ở Ban An ninh nội chính Thành ủy TPHCM là đáng tin cậy. Từ đây có thể hiểu được tại sao chỉ có báo Tuổi trẻ đưa tin về chuyện bắt giam này. Lý do là Tổng biên tập báo Tuổi trẻ cũng xuất thân từ Thành ủy TPHCM và chắc hẳn có mối quan hệ nhất định với Phạm Chí Dũng.


Thông tin Phạm Chí Dũng làm việc cho Tổng cục II là đáng tin cậy. Thông tin Phạm Chí Dũng có liên quan tới vụ Sáu Sứ hủy hoại sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp là có thể tin, nhưng trong vụ việc này Phạm Chí Dũng chỉ đóng vai trò của một con tốt.


Thông tin Phạm Chí Dũng từng làm thư ký cho Trương Tấn Sang có thể kiểm tra được, và do vậy đáng tin cậy.


Thông tin Phạm Chí Dũng sản xuất nội dung trang Quan làm báo và có móc nối với Nguyễn Sĩ Bình có thể không đáng tin. Nhân vật Nguyễn Sĩ Bình khá nổi danh về tai tiếng và hình như tất cả những ai có liên quan tới ông ta đều được cơ quan an ninh Việt Nam nắm rõ. Một người từng là nhân viên Tổng cục II, lại làm việc cho Ban An ninh nội chính Thành ủy không biết điều này để móc nối với Nguyễn Sĩ Bình là một điều rất khó tưởng tượng. Kiểm chứng mối liên quan giữa Phạm Chí Dũng là trang Quan làm báo không phải là không thể. Hiện nay Phạm Chí Dũng đã bị bắt, và nếu trang Quan làm báo vẫn đăng đều đều các bài viết về "thâm cung bí sử" của chế độ hiện nay với thông tin có độ tin cậy trong một khoảng tối thiểu nhất định thì có thể thấy Phạm Chí Dũng không liên quan gì với trang Quan làm báo.


Vậy lý giải tại sao Phạm Chí Dũng bị bắt tại thời điểm này? Sắp tới Bộ Chính trị chuẩn bị kiểm điểm cá nhân theo tinh thần Nghị quyết IV. Đây là điểm mấu chốt mang tính quyết định Nghị quyết IV có thể thành công hay không. Tình thế này khá giống với tình thế hồi đại hội Đảng vừa rồi, khi một loạt báo chí có những bài viết nhất định thì xảy ra chuyện nhà báo Hà Phan của báo Tiền Phong bị bắt và lãnh đạo một số báo bị cơ quan an ninh gọi lên điều tra và kết quả truyền thông lại như mặt hồ phẳng lặng. Điểm khác biệt ở đây chỉ là báo "lề trái". Theo kịch bản này, Phạm Chí Dũng chỉ là một kiểu Hà Phan, nhưng phốt ở đây là gì? Báo Tuổi trẻ có đưa một tin khá thú vị, nhưng bài báo đã bị rút xuống, rằng ông Phạm Chí Dũng liên quan tới vụ Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long. Nhập các vụ việc từ mấy năm trước vào thời điểm hiện nay không phải là không có ý nghĩa. Đó là một dạng chiêu thức "rung cây dọa khỉ", "tung hỏa mù". Song phàm là trong chính trị một chiêu sử hai lần là điều tối kỵ bởi vì đối thủ chính trị thừa sức bắt bài.


Bất kể thế nào, Phạm Chí Dũng rõ ràng là một nhân vật đáng để quan tâm và bình luận vì những mốt liên hệ phức tạp của ông ta với những vụ việc chính trị đình đám trong chế độ hiện nay và nằm vắt ngang giữa hai cơ quan an ninh mật vụ của Việt Nam.


- Viết Lê Quân là ai? - Đông A


Theo blog Beo Phạm Chí Dũng, người vừa bị bắt về hành vi biên soạn một số tài liệu phá hoại nội bộ , đặt tên cho con trai của mình là Viết Lê Quân. Dùng Google có thể tra ra một số bài viết ký dưới cái tên Viết Lê Quân. Tôi tập hợp một số ở đây:


- Những bất ngờ qua vụ Tiên Lãng - Vietnamnet

- Trung Quốc: Uông Dương ngược dòng triều đại? - Doanh nhân Sài Gòn

- Cái kết cho “công ty mua bán nợ quốc gia” - Doanh nhân Sài Gòn

- Quá độ cho tự do báo chí - Tầm nhìn (vừa đóng cửa)

- Ai đã gây ra nguy cơ thiểu phát? - Tầm nhìn (vừa đóng cửa)

- Phép thử dân chủ mang tên Ô Khảm - Vietnamnet

- Cưỡng chế đất đai ở Hưng Yên nhiều hệ lụy? - Bài gốc trên Tầm nhìn, bị gỡ bỏ.

- Sổ tay ghi chép của Viết Lê Quân - người lót gạch

- DNNN ở Trung Quốc và Việt Nam: Đồng sàng dị mộng - Tầm nhìn (vừa đóng cửa)

- Tăng giá điện - cú mất giá của liêm sỉ - Doanh nhân Sài Gòn

- Vì sao người giàu Trung Quốc “không yêu nước”? - Doanh nhân Sài Gòn

- Nghiên cứu nhiều, ứng dụng bao nhiêu? Vneconomy

- Nguy cơ thiểu phát và nguồn cơn khởi phát - Tin mới


Tạm thời thế đã, Google ra khá là nhiều. Nói chung Viết Lê Quân có rất nhiều bài viết, tập chung ở Tầm nhìn, Doanh nhân Sài Gòn, Vietnamnet. Trang Tầm nhìn vừa bị đóng cửa không biết có phải do có liên quan tới Viết Lê Quân không? Nếu nay mai cơ quan điều tra triệu tập lãnh đạo các báo Tầm nhìn, Doanh nhân Sài Gòn, Vietnamnet thì có lẽ cũng không có gì phải ngạc nhiên.


Vấn đề tiếp theo là phải "ngửi văn" xem văn phong Viết Lê Quân có giống Quan làm báo không.


- Vụ ông Phạm Chí Dũng: Bộ Công an bắt tiếp một nhà hoạt động (Cầu Nhật Tân).


Ngày 17/7/2012, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt ông Phạm Chí Dũng, cán bộ công tác trong một cơ quan nhà nước tại TP Hồ Chí Minh vì tội “làm lộ bí mật công tác”. Việc bắt giữ ông Phạm Chí Dũng được cho là liên quan đến vụ án các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Lê Thăng Long bị kết án “lật đổ chính quyền”. Mọi người còn nhớ, liên quan tới vụ án này còn có nhà báo Trần Uy, Phó trưởng ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam.


Tội danh làm lộ bí mật công tác có lẽ chỉ là cái cớ để cơ quan an ninh bắt giữ ông Dũng. Điều lạ là vụ án này (LS Lê Công Định) kết thúc điều tra đã lâu nhưng bây giờ Bộ Công an mới giở ra “chơi” tiếp. Theo cáo buộc ban đầu, một số bài viết lưu hành (cách đây đã lâu) trên mạng Internet về sinh hoạt tôn giáo và công tác “quản lý nhà nước” trong tôn giáo, về hoạt động tham nhũng của một số lãnh đạo Thành ủy TPHCM có liên quan đến thông tin ông Dũng cung cấp.


Ông Dũng sinh ra trong gia đình cán bộ. Cha đẻ là cán bộ tổ chức Thành ủy thời ông Nguyễn Văn Linh làm Bí thư. Ông Dũng đã có thời gian công tác tại Ban Tôn giáo, Thành ủy thành phố. Vợ ông hiện vẫn công tác tại Ban Tôn giáo TP HCM. Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ hiện nay là ông Phạm Dũng, trước đây là Trung tướng An ninh, Thứ trưởng Bộ Công an, vừa được “biệt phái” sang theo một Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý tôn giáo.


Tin vỉa hè: Ngụy Hà Nội - danlambao


Phạm Chí Dũng là con Phạm Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ Chức Thành Ủy, cùng thời với ông Mười Rua và là đàn anh của Ba Hòa


Phạm Chi Dũng là trợ lý cho Trương Tấn Sang khi ông này làm Bí Thư TpHCM. Sau khi Ông Sang lên Trung Ương thì Dũng về làm chuyên viên trong Thành Ủy, 1 cấp bậc tương đương Phó Chủ Tịch Quận. Lúc đó, Dũng chỉ ngoài 30 tuôi.


Trong thời gian này ông Dũng chơi thân với Nguyễn Thiện Nhân, người bị cô lập vì không hợp rơ với ông Lê Thanh Hải .


Dũng là người góp công lớn trong việc Nguyễn Thiện Nhân làm Phó Thủ Tướng, khi đưa ông này găp 1 “lãnh tụ”
Chức trưởng ban tổ chức thành ủy mà ông Phạm Văn Hùng nắm giữ chỉ đứng sau .Bí Thư mà thôi, quyền lực hơn vị trí Phó Bí Thư nhiều.


Trước đây, ông Dũng làm cho báo CA. TpHCM . Ông Phạm Chí Dũng còn tham gia báo chí với các bút danh : Việt Thắng, Viết Lê Quân, Trường Sơn – khá nổi tiếng trong mảnh tài chính và chính luận.


Theo tôi đươc biết là theo bố trí của Thành Ủy, ông Dũng chuẩn bị qua báo SGGP làm vị trí chủ chốt .
Không hiểu tại sao tình hình là chuyển biến xấu như thế?


Nhưng thông tin tôi đưa ra là 100% sự thật .Nếu tính về thân thế, Dũng chỉ đứng sau Cù Huy Ha Vũ nhưng vụ án của Dũng có thể lớn hơn nhiều vì Dũng là người đương chức và trước đây từng bị điều tra trong chuyên án T4, dính dáng với các nhân vật thuộc hàng lãnh tụ.

Mong những người có lương tri, phát tán tin này càng rộng càng tốt.Nếu mọi người đồng lòng, tạo ra dư luận thì không chỉ là cứu Pham Chí Dũng mà còn cứu cả nền tư do báo chí và cả nên dân chủ. Tôi đánh giá đây là vụ án lớn.


Tôi khộng biết Lê Công Định, Trần Duy Thức … như thế nào nhưng tôi dám khẳng định Dũng “sạch”, viết vì chính kiến không vì tư lợi . Nếu tư lợi Dũng đã về làm Phó Chủ Tich quận hôi năm 30t và giờ không biết đã lên đến đâu.     

vietlandnews





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét