Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

Peter Lâm Bùi - Nỗi đau Long An


Peter Lâm Bùi - Nỗi đau Long An






Khi mình đặt tâm vào một việc gì, thì quả thật xung quanh là gì mình chả thèm quan tâm, mà đúng là thế thật.


Hôm qua lúc bị 5, 6 tên bẻ tay túm áo đẩy lên xe, mình chả thấy sao cả, cứ cố dồn hết sức mà hét lên:


Tự Do Cho Đinh Nhật Uy... Tự Do Cho Những Người Yêu Nước... Tự Do Cho Dân Tộc Việt Nam... Tự Do.


Rồi Khi tụi nó bắt mình lên trên xe, cứ chỉ biết cố làm sao mà vẫn nhổm đầu ra mà hô hào, mình muốn làm một điều gì tốt nhất ngay thời điểm đó( vì biết lực lượng ít, không cự nỗi với một lực lượng áp đảo và bạo tàn, muốn cho những người đứng xung quanh, đang xem chúng mình từng người bị bắt nhốt lên xe trong thâm tâm họ, nhen nhóm được một điều gì).


Tuy bị bốn năm người công an và dân phòng túm người, mình cũng cố chui đầu ra cửa sổ, và hét lớn:


Tự Do Cho Đinh Nhật Uy... Tự Do Cho Những Người Yêu Nước... Tự Do Cho Dân Tộc Việt Nam... Tự Do.


Bất ngờ có một tên an ninh, tay cầm máy quay (tên này là an ninh Sài Gòn xuống, vì rất quen mặt) nó tiến đến, và trong lúc mình không để ý vì đang hô vang những khẩu hiệu... nó đấm một cái thiệt mạnh vào ngay mang tai phải của mình... choáng là cảm nhận lúc đó của mình, mình chỉ kịp ôm cái mang tai lại thì nó chơi cú nữa bên kia... đau.


Nhưng trong tích tắc mình cố nén đau, mình chỉ mặt nó, nó cũng chỉ mặt mình... thay vì chửi nó... mình vẫn tiếp tục hét lớn, nhưng có lẽ chưa bao giờ mình hét lớn và căm hờn như vậy:


Tự Do Cho Đinh Nhật Uy... Tự Do Cho Những Người Yêu Nước... Tự Do Cho Dân Tộc Việt Nam... Tự Do... Tự Do... Tự Do…


Tự nhiên lúc đó, mình thấy tên an ninh ấy, lúc đầu nhìn hung hăng côn đồ. Nhưng lúc đó dù biết là mình đang bị 3, 4 người dân quân túm người muốn kéo vào, nhưng không hiểu sao khi nó nhìn vào mắt mình, và thấy mình cứ chỉ thẳng vào mặt nó và hét lớn hai tiếng: Tự Do... Tự Do... nó lại lẽn lẽn đi mất.


Sau đó xe chạy, đưa chúng tôi khỏi khu vực tòa án đang xét xử một phiên tòa gọi là Công Khai.

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

Blogger Nguyễn Lân Thắng bị bắt giữ tại sân bay Nội Bài


Blogger Nguyễn Lân Thắng bị bắt giữ tại sân bay Nội Bài






CTV Danlambao - Blogger Nguyễn Lân Thắng vừa bị CA bắt giữ lúc 20:15 tối 30/10/2013, sau khi đáp chuyến bay số VN612 về đến sân bay quốc tế Nội Bài.


Anh Nguyễn Lân Thắng là một trong những người ký tên vào bản Tuyên bố 258. Hồi tháng 8/2013, blogger này đã cùng Mạng lưới Blogger Việt Nam sang Bangkok (Thái Lan) để trao tuyên bố phản đối điều luật 258 cho Văn phòng Cao Ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và nhiều tổ chức nhân quyền khác.


Được biết, anh Nguyễn Lân Thắng trở về Việt Nam sau khóa học kéo dài nhiều tháng tại Philippine. Thông tin về vụ bắt giữ đã được xác nhận trên Facebook của anh Lã Việt Dũng với lời nhắn: "Anh Lân Thắng chỉ kịp nói "Tôi bị bắt" trước khi mất tích!"




Anh Lân Thắng chỉ kịp nói "Tôi bị bắt" trước khi mất tích!



Ngay sau khi thông tin về việc blogger Nguyễn Lân Thắng bị bắt được loan báo, khoảng 30 blogger đã lập tức đến sân bay quốc tế Nội Bài để yêu cầu thả người. Trong số này có chị Vượng là vợ anh Thắng, hiện đang mang thai đến tháng thứ 7.


Một đoạn video clip hiện đang được loan tải trên facebook, ghi lại những lời nhắn cuối cùng của blogger Nguyễn Lắn Thắng trước khi bị bắt với nội dung: "Chào các bạn, khi các bạn xem video này, tôi đã bị giữ bởi cơ quan an ninh. Nhưng các bạn yên tâm, tôi sẽ về sớm với các bạn".

Blogger Nguyễn Lân Thắng bị bắt giữ tại Nội Bài


Blogger Nguyễn Lân Thắng bị bắt giữ tại Nội Bài

Gia Minh, biên tập viên RFA

2013-10-30





Blogger Nguyễn Lân Thắng, một nhà hoạt động cho quyền
Facebook/fanpage     



Blogger Nguyễn Lân Thắng, một nhà hoạt động cho quyền con người và tự do ngôn luận tại Việt Nam, hiện đang bị cơ quan chức năng bắt giữ ở Sân bay Nội Bài, sau khi về đến Việt Nam hồi chiều tối ngày 30 tháng 10.


Một thân hữu của anh Nguyễn Lân Thắng  trong số mấy chục người đi đón anh này, là blogger Lã Việt Dũng vào lúc 11:50 phút cho Đài Á Châu Tự Do biết thông tin về việc bắt giữ đó như sau:

“Hiện chúng tôi có chừng 30 người đang đứng ở đây, anh Thắng có hẹn chúng tôi đi đón. Vào lúc 8:15 phút anh Thắng gọi điện ra cho biết anh Thắng đã bị bắt.


Sau đó chúng tôi làm đúng qui trình thủ tục mời chị Vượng là vợ anh Thắng lên để làm việc với Sân Bay. Chúng tôi hỏi tất cả các phòng, tất cả các phòng đều đùn đẩy không trả lời, đùn đẩy đến Phòng Xuất Nhập Cảnh.


Lên Phòng Xuất Nhập Cảnh họ hẹn chúng tôi 10 phút; thế nhưng sau 10 phút phòng đó bỏ trống không có một ai tiếp đón chúng tôi. Bây giờ chúng tôi không biết tìm anh Nguyễn Lân Thắng ở đâu.


Chúng tôi rất muốn tôn trọng pháp luật, và chúng tôi rất lo lắng để tìm được người thân nhưng không biết cách làm thế nào. Do đó chúng tôi bằng mọi cách, bằng mọi giá phải đưa lên công luận”.


Xin phép được nhắc lại, blogger Nguyễn Lân Thắng vừa có một chuyến đi ra nước ngoài khoảng ba tháng. Trong thời gian đó anh có tiếp xúc với Văn phòng Cao Ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Bangkok, một số cơ quan nhân quyền quốc tế… để trình bày về tình hình thực tế tại Việt Nam.


Đài chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về việc blogger Nguyễn Lân Thắng bị giữ tại Sân bay Nội Bài sau chuyến đi nước ngoài về.

NGUYỄN NGỌC GIÀ - Phản đối án tù áp đặt Đinh Nhật Uy


NGUYỄN NGỌC GIÀ - Phản đối án tù áp đặt Đinh Nhật Uy






Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) - Dù rất nhiều người vui mừng khi tòa án cộng sản Việt Nam tại Long An trả tự do Đinh Nhật Uy, nhưng không ai có thể chấp nhận một bản án tùy tiện và phi lý như thế.

Mười lăm tháng tù treo và mười hai tháng gọi là "thử thách", đó vẫn là án tù bám riết cuộc đời một công dân vô tội, chỉ vì kêu oan cho em ruột của mình và chỉ vì cùng với toàn dân phản đối Trung Cộng xâm chiếm biển đảo Việt Nam.

Một án tù như lời sỉ vả thẳng vào mặt các "đồng chí" Viettel, VNPT v.v... bởi Đinh Nhật Uy chỉ dùng tư cách một khách hàng để phàn nàn, chê trách những kẻ bán cho anh món hàng quá tồi so với giá mà chính họ áp đặt cho tất cả người tiêu dùng, không phải riêng Đinh Nhật Uy.

Những kẻ bán hàng kém chất lượng, lại vu cáo khách hàng "nói xấu" chúng, thì những tên mặc áo "doanh nhân" này không thể gọi gì khác, ngoài cái tên "bọn gian thương" - thứ mà chính người cộng sản từng lên án và tiêu diệt triệt để trong những năm sau 1975. Một "bọn con buôn" độc quyền sử dụng tài nguyên quốc gia chỉ để làm giàu cho bản thân, dòng họ và phe nhóm, nhưng "may mắn" được bảo kê từ một chính thể nhân danh "của dân, do dân, vì dân". Trơ trẽn và thất nhân tâm!

Mức án dù là phiên sơ thẩm, nhưng nếu không tiếp tục lên tiếng, nó hoàn toàn trở thành một thứ án lệ vô pháp, mang chất bố thí cũng như chà đạp trắng trợn "Công Ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị" mà Việt Nam đã cam kết thực hiện cách đây hơn 30 năm.

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Ra tù, Đinh Nhật Uy trả lời RFA và VOA


Ra tù, Đinh Nhật Uy trả lời RFA và VOA



Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
2013-10-29


Anh Đinh Nhật Uy, sau khi rời khỏi tòa án vào ngày 29 tháng 10 năm 2013. Photo by Bạch Hồng Quyền     


Nghe bài này

Anh Đinh Nhật Uy, người bị đưa ra xét xử theo điều 258 Bộ Luật Hình sự vào sáng nay 29 tháng 10 và bị tòa tuyên 15 tháng tù treo. Sau khi ra  khỏi trại giam anh dành cho Đài Á Châu Tự Do cuộc nói chuyện sau.


Gia Minh: Thay mặt Đài và quí thính giả xin chúc mừng Uy, nhưng xin hỏi trước khi ra tòa sáng nay, Uy có hình dung, có nghĩ đến tình huống như trưa hôm nay không?


Anh Đinh Nhật Uy: Về suy nghĩ đối với bản án, từ lúc bị khởi tố tạm giam, bản thân tôi nghĩ mình vô tội, chứ không cần phải đến lúc ra tòa. Từ lúc đó tôi đã nhận định không có lý gì mà họ bắt tôi phải chịu trách nhiệm hình sự cả. Suốt thời gian bị giam trong tù 5 tháng nay, lúc nào trong đầu tôi cũng nghĩ mình vô tội. Tôi thấy những việc tôi làm không có gì đáng phải chịu trách nhiệm hình sự, và áp đặt vào điều 258. Bản thân tôi thấy vô lý.


Đối với bản án hôm nay, tôi thấy phần nào cũng bất hợp lý và tôi quyết định sẽ kháng cáo bản án này, vì tôi thấy có những điều chưa đúng đắn lắm.


Gia Minh: Anh có thể cho biết những điểm mà luật sư và bản thân anh trình bày tại tòa vì sáng nay không có người nào khác được vào dự tòa?


“Về suy nghĩ đối với bản án,
từ lúc bị khởi tố tạm giam,
bản thân tôi nghĩ mình vô tội,
chứ không cần phải đến lúc ra tòa.
Từ lúc đó tôi đã nhận định không có lý gì
mà họ bắt tôi phải chịu trách nhiệm hình sự cả”
Đinh Nhật Uy

CHÚNG TA LÀ ĐINH NHẬT UY - Tường thuật phiên tòa xét xử Đinh Nhật Uy


CHÚNG TA LÀ ĐINH NHẬT UY


https://www.thinglink.com/scene/451





Tường thuật phiên tòa xét xử Đinh Nhật Uy



Phiên tòa sơ thẩm kết thúc nhanh chóng ngay trong buổi sáng. Đinh Nhật Uy bị kết án 1 năm 3 tháng tù treo (15 tháng), và 1 năm thử thách tính từ ngày hôm nay (29/10/2013).

Phiên tòa vừa kết thúc lúc 11h40 phút sáng cùng, Đinh Nhật Uy đang được đưa trở lại trại giam để làm thủ tục về nhà.

Được biết, TA Long An cũng đã tuyên trả lại Đinh Nhật Uy một số tài sản gồm 06 (sáu) áo thun có ghi dòng chữ: Hoàng Sa- Trường Sa- Việt Nam; 02 (hai) áo thun phía trước có ghi dòng chữ: No to U-Line! Yes to UNCLOS! Phía sau có ghi dòng chữ: "No_U FC; Xoá "Đường Lưỡi Bò" Bảo vệ biển đảo Việt Nam.  Đây là những chiếc áo thun  mà cáo trạng của Viện kiểm sát gọi là những 'vật chứng' phạm tội.

*

Ông Lưu Trọng Kiệt, người bị CA và dân phòng phường 7 (TP Tân An, Long An) đánh đập dã man khẳng khái cho biết: Tôi có thể đau hơn nữa, miễn là em Uy tự do! (Facebook Hoàng Dũng CDVN)


Lưu Trọng Kiệt: Tôi có thể đau hơn nữa, miễn là em Uy tự do!


Lúc 12h40': Tại trụ sở CA phường 1, cô Đào Trang Loan (Hư Vô) đang đấu tranh quyết liệt nhằm yêu cầu trả lại tài sản bị thu giữ trái phép.

Tại trụ sở CA phường 3, anh Hoàng Dũng cho biết: Những người bị bắt đã rời khỏi trụ sở CA để đến trại giam chào đón sự trở về của Đinh Nhật Uy. Phía CA phường 3 đã thu giữ không lập biên bản một số tài sản cá nhân của Hoàng Dũng gồm có: 121 thư mời tham dự phiên xử, 10 biểu ngữ A3 đòi trả tự do cho Đinh Nhật Uy, 1 băng rôn lớn.  Hoàng Dũng sau đó trao tặng cho cán bộ CA phường 3 hai quyển sách cẩm nang Quyền Con Người, tuy nhiên phía CA phường 3 không dám nhận.

Lúc 12h30': Tất cả 14 người bị bắt giam trái phép về CA phường 7 đều đã rời khỏi trụ sở CA. Được biết, ngay sau khi phiên tòa kết thúc, công an phường 7 đột nhiên mở toang cổng sau đó... biến mất.

Hiện nay, mọi người đang đi bộ ra ngoài, chuẩn bị tuần hành phản đối hành vi CA bắt người trái phép đồng thời đến trại giam đón Đinh Nhật Uy trở về.

*

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

Tin đặc biệt trước phiên tòa sơ thẩm vụ án Đinh Nhật Uy


Tin đặc biệt trước phiên tòa sơ thẩm vụ án Đinh Nhật Uy






Cha mẹ Đinh Nhật Uy không được tham dự phiên tòa xử con mình vì "không có quyền và nghĩa vụ liên quan" (!?).



CTV Danlambao - Sáng ngày 28/10/2013, mẹ của anh Đinh Nhật Uy đã một mình tới tòa án nhân dân tỉnh Long An để chất vấn họ về việc giải quyết đơn kiến nghị của bà vào tham dự phiên tòa. Bà Liên đã gặp thư ký tòa án là Trần Lăng Tĩnh, người này trả lời là đã gửi thư cho luật sư Miếng vào hôm 25/10/2013. Sau đó người này bảo bà Liên liên hệ với luật sư Miếng. Tuy nhiên luật sư Miếng thông báo là không nhận được bất cứ thứ gì từ tòa.


Hành động làm khó dễ mẹ của Đinh Nhật Uy khiến bà phải chế giễu: "Long An - Sài gòn đâu có bao xa mà thư đi hoài không tới, nếu mình chê dịch vụ của VNPT như thế nầy, mình có bị "258" không bà con?"


Theo tin từ CTV Dân Làm Báo từ Long An, sáng nay (28/10), trước cửa tòa án nhân dân tỉnh Long An mọi việc vẫn bình thường, không có dấu hiệu của một phiên tòa đặc biệt sẽ diễn ra ngày mai.


Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Đề nghị truy tố ông Nguyễn Phú Trọng theo điều 88 và điều 258 Bộ luật Hình sự


Đề nghị truy tố ông Nguyễn Phú Trọng theo điều 88 và điều 258 Bộ luật Hình sự






Không258 (Danlambao) - Báo Thanh Niên số ra ngày 24/10/2013 cho biết (*): "Trong phiên thảo luận tại tổ về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: "Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa."

Phát biểu trên mang tính chất "phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân". Ông Trọng đã đi ngược lại chủ trương, đường lối của đảng Cộng sản Việt Nam. Với nhận xét trên ông Trọng đã vứt vào sọt rác tất cả những nghị quyết trung ương của ĐCSVN về mục tiêu, con đường đi lên CNXH của đảng này từ khi thành lập (1930) cho tới nay.

Phải nói rằng ông Trọng đã rất phản động khi nói rằng "không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa". Bởi điều này không khác gì so với việc nhận xét con đường đi lên CNXH là hoang đường, mù mịt, không có đâu, đừng đi tìm làm gì cho mất thời gian.

Rất nhanh chóng, một làn sóng hưởng ứng lẫn phản đối ý kiến của ông Trọng lan rộng khắp nơi. Bởi nó như quả đấm thép đấm thẳng vào miệng của những đại biểu Quốc hội đang họp tại Hà Nội cũng như vào mặt các vị lão thành cách mạng, các đảng viên trung kiên bất khuất.

Bằng câu nói trên, ông Trọng đã chính thức khai tử CNXH ở Việt Nam. Ông Trọng đã khiến cho toàn dân tộc phẫn nộ khi phát hiện ra đã bị ĐCSVN lừa dối từ đời cụ kị cha ông rằng "hy sinh vì một thiên đường CNXH của toàn dân là sự hy sinh to lớn không gì sánh được".

Đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phải truy tố ông Trọng theo:

Khoản b, mục 1, điều 88, Bộ luật Hình sự về tội: Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;

Và mục 1, điều 258, Bộ luật Hình sự về:

Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Các đồng chí đảng viên đảng CSVN có hoang mang không khi chính Tổng Bí thư của đảng mà các đồng chí đang là thành viên phát biểu như trên?

Và để khẳng định lập trường cũng như ý chí kiên định tiến lên CNXH, hãy truy tố ông Nguyễn Phú Trọng.


Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

CHÂU VĂN THI - 10 LÝ DO ĐỂ NHÀ CẦM QUYỀN XỬ TRẮNG ÁN CHO ĐINH NHẬT UY


CHÂU VĂN THI - 10 LÝ DO ĐỂ NHÀ CẦM QUYỀN XỬ TRẮNG ÁN CHO ĐINH NHẬT UY





Châu Văn Thi (Danlambao) - Tôi sẽ đến Long An để đón anh Uy trở về với nhân dân!

Ngày 29/10/2013 tới, tôi sẽ về Long An để chứng kiến phiên xử blogger Đinh Nhật Uy vì tính chất công khai của nó, ngoài ra còn là dịp để giám sát cách hành xử của cơ quan công quyền. Mặc dù biết trước sẽ gặp không ít khó khăn, nhưng tôi tin phiên tòa này công lý sẽ được thực thi một cách đầy đủ nhất. Tôi tin Đinh Nhật Uy sẽ được xử trắng án và thả tại tòa vì mười lý do sau:

1. Vào ngày 15/10/2013 vừa qua, gia đình Uy được gặp mặt trực tiếp và nói chuyện khá thoải mái với anh, điều mà trước đây Nguyễn Phương Uyên cũng được hưởng trước khi cô được phóng thích tại tòa.

2. Thời hạn tạm giam 4 tháng của Uy sẽ kết thúc vào ngày 31/10/2013 này. Rất phù hợp với phiên tòa ngày 29/10.

3. Em trai của Uy là Đinh Nguyên Kha không nhận tội khủng bố và rất kiên cường trong tù, cơ quan an ninh điều tra không có lý do gì để tiếp tục giữ Đinh Nhật Uy mà uy hiếp thằng em trai.

4. Những chứng cứ "phạm tội" của Đinh Nhật Uy được thực hiện hoàn toàn trên Facebook, do đó các bạn của Uy - những blogger đều có hành vi tương tự, thậm chí còn nhiều hơn. Những blogger này sẽ mang đầy đủ những "chứng cứ" xuống tòa án nhân dân tỉnh Long An để xin vào ở cùng với Đinh Nhật Uy!

Trại dân oan


Trại dân oan



Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2013-10-25



Dân oan từ nhiều tỉnh thành trong một lần tập trung ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Hà Nội đòi nhà nước giải quyết các bất công về đất đai, ảnh chụp trước đây.- File photo     



Có những trại giam do chính quyền độc tài nghĩ ra để giam giữ tù nhân chính trị. Có những trại giam dùng để thủ tiêu người Do Thái trong chế độ Đức quốc xã, nhưng cũng có những nơi mà người cùng khổ vì bị bóc lột, áp bức đã tự tập trung kéo tới tá túc trong thời gian tranh đấu cho sự sống còn của họ trong một loại trại chưa từng có trong lịch sử loài người “Trại dân oan”.


Vườn hoa Mai Xuân Thưởng Hà Nội từ nhiều năm nay đã trở thành quen thuộc với hàng ngàn dân oan từ khắp nơi trên đất nước đổ về tạm trú thân trong lúc mang đơn gõ cửa các cơ quan tiếp dân của chính phủ với niềm tin là sẽ được giải quyết những vấn đề mà địa phương áp bức. Các tỉnh phía bắc như Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Hòa Bình, Sơn La, Bắc Giang, Điện Biên, Quảng Bình, Ninh Bình, Tuyên Quang… các tỉnh miền Trung và cao nguyên như Ninh Thuận, Gia Lai, Đắc Lắc, Dak Nông, Đồng Nai, Bình Phước rồi miền Nam như Tiền Giang, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau…hầu như không còn chỗ nào mà người dân oan không biết tới Mai Xuân Thưởng, cái tên trở thành nhà, thành một loại trại dân oan không song sắt cho những mảnh đời oan khuất này.


Quốc hội họp: niềm hy vọng mỗi năm



Chính quyền biết rõ từng con người tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng vì  người tới và đi trong gần 15 năm qua cũng bấy nhiêu khuôn mặt. Có khi họ tập trung vài chục, lúc cao điểm tới gần trăm, nhất là vào những ngày khai mạc Quốc Hội số người về đây đông hơn hẳn. Niềm tin vào đại biểu Quốc hội sẽ chú ý tới họ khiến một số rất lớn bỏ hết công ăn việc làm để khăn gói về Hà Nội kêu oan nhưng kết quả nhiều năm qua cho thấy chưa một đại biểu quốc hội nào lên tiếng chính thức tại diễn đàn về sự có mặt không đúng lúc của những con người dân không ra dân, phạm nhân không ra phạm nhân, ăn mày hay công nhân vệ sinh cũng không phải nốt.