Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

NGƯỜI BUÔN GIÓ - ĐẾN THĂM PHẠM THANH NGHIÊN




NGƯỜI BUÔN GIÓ - ĐẾN THĂM PHẠM THANH NGHIÊN





Đem áo tới tặng Nghiên. Ảnh NBG




Trong một ngày mưa bão to nhất đổ bất ngờ xuống Hải Phòng không như dự báo, ba anh em chúng tôi xuống Hải Phòng để thăm Phạm Thanh Nghiên. Lâu nay hình ảnh cô gái gầy gò , nhỏ bé bị bắt khi biểu tình toạ kháng tại nhà vì phản đối Trung Quốc xâm chiếm biển đảo Việt Nam. Ra toà bị kết án vì bài viết ” uất ức biển đảo ta ơi ”. Một bài viết sau khi Nghiên đi thăm các gia đình ngư dân, nạn nhân của sự bá quyền Trung Quốc trên biển.


Nghiên bị kết án 4 năm tù, nếu cho rằng mối quan hệ tốt đẹp 16 chữ vàng mang lại đời sống tốt đẹp cho nhân dân ta . Thì chúng ta nên cảm ơn Nghiên, án tù của cô và các bạn là minh chứng để Trung Quốc thấy chính phủ Việt Nam rất thiết tha, thành thực vun đắp mối quan hệ này. Còn nếu mối quan hệ ấy chỉ mang lại tiền giả, hàng giả , thực phẩm độc hải, biển đảo bị chiếm đóng thì chúng ta lại càng phải cám ơn Nghiên vì đã can đảm vạch ra bộ mặt thật của chính phủ Trung Quốc.

LÊ NGUYÊN HỒNG - Một thông tin đáng quan ngại cho những nhà hoạt động đấu tranh ôn hòa người Việt tại Thái Lan




LÊ NGUYÊN HỒNG - Một thông tin đáng quan ngại cho những nhà hoạt động đấu tranh ôn hòa người Việt tại Thái Lan




Như báo chí trong nước và quốc tế đã loan tải, ngày 27/10/2012 cuộc họp nội các chính phủ lần thứ 2 giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thái Lan do hai đồng thủ tướng là ông Nguyễn Tấn Dũng, đại diện cho phía Việt Nam và bà Yngluck Shinawatra đại diện cho Thái Lan, đã diễn ra tại Hà Nội. Trong cuộc họp này, một loạt các văn kiện quan trọng đã được hai bên ký kết.



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thái Lan
Yingluck Shinawatra
Ảnh chụp tại Hà Nội ngày 27-10


NGUYỄN HƯNG QUỐC - THỦ TƯỚNG TQ ÔN GIA BẢO BỊ VẠCH MẶT THAM NHŨNG TRÊN BÁO MỸ




NGUYỄN HƯNG QUỐC - THỦ TƯỚNG TQ ÔN GIA BẢO BỊ VẠCH MẶT THAM NHŨNG TRÊN BÁO MỸ




Nguyễn Tấn Dũng và Ôn Gia Bảo 2 tên Thủ tướng đại tham nhũng
Hình ảnh:  tại Diễn đàn châu Á - Bác Ngao-2009




Báo The New York Times vừa đăng một bài tường thuật gây chấn động dư luận thế giới và khiến chính phủ Trung Quốc vừa giận dữ vừa hoảng sợ cho dựng tường lửa tờ báo ấy gần như ngay tức khắc. Nội dung của bài tường thuật là về khối tài sản khổng lồ của gia đình ông Ôn Gia Bảo, Thủ tướng Trung Quốc: Tổng cộng lên đến khoảng 2.7 tỉ Mỹ kim.


David Barboza, mở đầu bài tường thuật, kết quả của một quá trình nghiên cứu công phu và tường tận, kể về bà mẹ của Ôn Gia Bảo: Bà vốn là một giáo viên, thời Cách mạng văn hóa, sống cực kỳ nghèo. Sau đó, với lương giáo viên, bà vẫn nghèo. Vậy mà, bây giờ, 90 tuổi, bà lại trở thành một người vô cùng giàu có. Một trong các khoản đầu tư của bà trong một công ty tài chính ở Trung Quốc, cách đây năm năm, lên đến 120 triệu đô la.

QUAN LÀM BÁO - CẢ DÂN TỘC ĐANG BỊ THỬ THÁCH?




QUAN LÀM BÁO - CẢ DÂN TỘC ĐANG BỊ THỬ THÁCH?





Cái cười vô liêm sỉ của một tên tiểu nhân!



Quanlambao - Chỉ vì đánh mất 500.000 đồng tiền Quỹ lớp mà em Lớp trưởng học sinh lớp 10 đã uống thuốc tự tử! Đọc mẩu tin trên SGTT làm cho lòng người quặn đau và sót xa vì đất nước đã mất đi một em bé hứa hẹn một nhân cách và phẩm giá lớn mà dân tộc Việt Nam ta cần biết bao!


Trong khi đó, Người ta thấy ông Thủ Tướng cười ngạo nghễ và nhận 'trách nhiệm chính trị' vì đã để xảy ra thất thoát thiệt hại hàng tỷ tỷ đô la?Đã để cho hàng loạt 'Những Tập đoàn Nhà nước đổ bể? Đã khiến hàng trăm ngàn doanh nghiệp phá sản? Đã làm cho nền kinh tế đất nước suy thoái???....

Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

CHUYỆN TƯỞNG NHƯ ĐÙA - QUAN LÀM BÁO - HÃY CẢNH GIÁC VỚI TRUNG TÁ GIÁN ĐIỆP CỦA TƯỚNG HƯỞNG ĐANG ĐIỀU HÀNH “TIN TỨC HÀNG NGÀY”, “BỒ CÂU ĐEN”...(?)





CHUYỆN TƯỞNG NHƯ ĐÙA - QUAN LÀM BÁO - HÃY CẢNH GIÁC VỚI TRUNG TÁ GIÁN ĐIỆP CỦA TƯỚNG HƯỞNG ĐANG ĐIỀU HÀNH “TIN TỨC HÀNG NGÀY”, “BỒ CÂU ĐEN”...(?)








Quanlambao -  Dân cư mạng gần đây đã đọc thông báo của hai Blog Công Nhân và Cầu Nhật Tân ngậm ngùi chào tạm biệt.


Cầu Nhật Tân thì vì một số bài viết có hơi hướng đồng tình vạch mặt bè lũ tham nhũng của Nguyễn Tấn Dũng do vậy đã bị chính thức tay chân của Tướng Tô Lâm 'bắt câm miệng'!


Còn Blog Công Nhân của Lê Nguyên Hồng tại sao cũng bị ra đi??? Xin thưa: Chính vì Lê Nguyên Hồng đã viết bài "Đưa ra ánh sáng công luận một trường hợp làm gián điệp dân chủ" (*) mà chúng tôi đã đăng trên Quan làm báo. Bài viết với những luận cứ Lô - gic và chặt chẽ vạch mặt tên gián điệp tay sai Chủ nhân của Tin Tức Hàng ngày mà cũng chính là kẻ đã lấy tên Blog Kami - giả mạo hình ảnh và tên của quan chức ngoại giao tên tuổi của Thái Lan.   



Đến hôm nay theo điều tra riêng của chúng tôi, Chủ nhân của Blog Công nhân đã bị thầy trò Hưởng bắt câm miệng và doạ sẽ "tống vào ngục thất mọt đời" vì dám chống phá 'Nhà nước' tức đã làm lộ bí mật nhân dạng tay sai của Hưởng cài cắm đã lâu và đã gây nhiều tội ác với cộng đồng mạng non trẻ đấu tranh vì dân chủ.


Nhà Văn Mạc Ngôn: “kiểm duyệt rất có ích cho văn chương”*




Nhà Văn Mạc Ngôn: “kiểm duyệt rất có ích cho văn chương”*


♦ Chuyển ngữ: Đinh Từ Bích Thúy




Nhà văn Mạc Ngôn


* Nguyên bản Anh ngữ Granta Audio: Mo Yan


Xin quý độc giả bấm vào link dưới đây để nghe bài phỏng vấn podcast giữa John Freeman và Mạc Ngôn (qua thông dịch viên), tại Hội Chợ Sách Luân Đôn (18 tháng Tư 2012),
http://soundcloud.com/ted-hodgkinson-granta/the-granta-podcast-episode-34




Lời Giới Thiệu của Granta: Mạc Ngôn là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất của Trung Quốc nhờ được cơ hội phổ biến rộng rãi qua Anh ngữ. Sinh ra ở Sơn Đông năm 1955 trong một gia đình nông dân, ông nhập ngũ Quân đội Giải phóng Nhân dân ở tuổi hai mươi và cũng bắt đầu viết truyện trong thời gian này. Kể từ đó, ông đã sáng tác rất nhiều tiểu thuyết, trong đó có Cao Lương Đỏ, Báu Vật của Đời, Màng Chán Tổ Tiên and và gần đây nhất, Ễnh Ương. Ông nói chuyện với chủ biên John Freeman tại Hội chợ Sách London về chuyện tạo dựng những phụ nữ mạnh mẽ, duy trì các thành ngữ dân gian và cách chơi chữ ngay cả trong bản dịch và chuyện tránh né kiểm duyệt.


CHÚA CỨU THẾ VN - Tường thuật trực tiếp phiên tòa xử Trần Vũ Anh Bình và Việt Khang





CHÚA CỨU THẾ VN - Tường thuật trực tiếp phiên tòa xử Trần Vũ Anh Bình và Việt Khang









VRNs (30.10.2012) – Sài Gòn – 13:15 – Kết quả chúng tôi vừa nhận được từ phiên tòa: nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình bị kết án 6 năm tù giam và 2 năm quản thúc; nhạc sĩ Việt Khang bị kết án 4 năm tù giam và 2 năm quản thúc.


Luận điệu của tòa án cho rằng những bài hát do 2 nhạc sĩ này sáng tác làm cho người dân nghe và chán ghét chế độ cộng sản VN nên 2 thanh niên này bị kết án một cách bất công như vậy.

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012

NGƯỜI VIỆT - NGÔ NHÂN DỤNG: ĐỒNG CHÍ ẾCH




NGƯỜI VIỆT - NGÔ NHÂN DỤNG:  ĐỒNG CHÍ ẾCH







Nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh đã khai mở một phong trào “tự phê bình, tự kiểm điểm” trước đây 100 năm khi viết mục “Tự Xét Mình,” với một bài tựa đề “Gì Cũng Cười” (trên Ðông Dương Tạp Chí năm 1913). Ông viết: “An Nam ta gì cũng cười. Người ta khen cũng cười, người ta chê cũng cười. Hay cũng hì, mà dở cũng hì; phải cũng hì, quấy cũng hì. Nhăn răng hì một tiếng, mọi việc hết nghiêm trang.”



Nói trộm vong linh tiền bối, sau hội nghị ban chấp hành trung ương đảng Cộng Sản Việt Nam kỳ thứ sáu, ai không bật cười thì không phải là người Việt Nam. Bởi vì nó kết thúc bằng một màn kịch riễu (hài kịch) nghe không thể nín cười được. Các ông cộng sản có cái tài là biến một bi kịch, một chuyện “rất nghiêm trang,” thành một vở hài kịch. Những tay hề cao thủ như Tư Vững, Phi Thoàn hồi xưa đem so sánh không đủ tài pha trò hay bằng “14 kép và 175 ủy viên múa rối,” như một nhà báo mạng trong nước mô tả.

QUAN LÀM BÁO - HOÀNG LINH VƯƠNG - ĐẢNG CÓ QUYỀN THA TỘI CHO ĐỒNG CHí X?




QUAN LÀM BÁO - HOÀNG LINH VƯƠNG - ĐẢNG CÓ QUYỀN THA TỘI CHO ĐỒNG CHí X?







Sau kỳ họp của Bộ Chính trị và của Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN lần thứ 6 vừa qua, ngay từ mồm của Bộ Chính trị đã khẳng định tội lỗi của đồng chí X, và cũng chính đồng chí X ngay sau đó đã nhận tội trong buổi họp của Quốc hội. Thế là đã rõ như ban ngày ban mặt!


Bộ Chính trị thật thà (J) như đếm, nhất trí 100% tự xin được nhận một hình phạt kỷ luật và đề nghị xem xét kỷ luật đồng chí X, nhưng Trung ương thì anh hùng (J) hơn, quyết định không kỷ luật, cũng không xem xét một ai cả. Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, đảng nhất định không để cho thế lực thù địch lợi dụng chống phá, dù đồng chí X có tội lỗi ngất trời đến đâu, dù công sức của toàn bộ người dân Việt Nam (GDP) cặm cụi làm lụng cả mấy tháng trời có đổ xuống sông xuống biển như thế đi nữa (thất thoát từ quốc doanh Vinashin, Vinalines… và từ các tập đoàn kinh tế nòng cốt nhà nước), dù hệ thống chính trị có tham nhũng và bẩn thỉu đến cỡ nào, chưa làm sao cả!

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

DÂN LÀM BÁO - HOÀNG THANH TRÚC - 4000 NĂM: KHÔNG THỂ “VỊ THÀNH NIÊN”




DÂN LÀM BÁO - HOÀNG THANH TRÚC - 4000 NĂM: KHÔNG THỂ “VỊ THÀNH NIÊN”







Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Như bản sao của các triều đại phong kiến, CSVN coi quốc gia và nhân dân này như tài sản của riêng cá nhân, đảng và chế độ độc tài toàn trị đang cầm quyền. Đây chính là cái gen “độc tài chuyên chế di truyền” của quốc tế cộng sản “cấy” vào não trạng của một số ít con người Việt Nam nhưng đã thay máu Cộng Sản, mất nhân cách, cứ muốn cả dân tộc này cứ mãi là dân tộc “vị thành niên” để dễ bề thao túng “chăn dắt” độc tài toàn trị cho mưu đồ quyền lực và quyền lợi cá nhân...


*

Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

RFA - Thủ tướng nhận lỗi về các Tập đoàn Kinh Tế



RFA - Thủ tướng nhận lỗi về các Tập đoàn Kinh Tế



Vũ Hoàng, phóng viên RFA

2012-10-27


Trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 4, quốc hội khóa 13, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhận lỗi về những yếu kém, khuyết điểm trong việc kiểm tra, giám sát các tập đoàn kinh tế, gây tổn thất và hậu quả về nhiều mặt cũng như ảnh hưởng đến uy tín và vai trò của kinh tế Nhà nước.



AFP
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng báo cáo trước Quốc hội
hôm 22/10/2012 tại Hà Nội.


QUAN LÀM BÁO - NHỮNG GIỐNG QUÁI THAI CỦA XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI?





QUAN LÀM BÁO - NHỮNG GIỐNG QUÁI THAI CỦA XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI?





Kẻ bạo tàn khét tiếng của lực ượng công an Việt Nam
suốt nhiều chục năm qua


Quanlambao - Có lẽ dân cư mạng gần đây 'tha hồ' xem hết Video clips đến 'đơn tố cáo'… thôi thì đủ loại của những bồ câu đen, tin tức hàng ngày, tranhung9 blog…. rồi sau đó được phát tán bởi một số blog có lẽ thiếu tin muốn tham gia chuyện 'giật gân'….


Điều nực cười là ở chỗ khi Quan làm báo nêu cao ngọn cờ Chống tham nhũng, công bố, vạch mặt những kẻ tham nhũng, bán rẻ đất nước thì hỡi ôi thầy trò Nguyễn Văn Hưởng lại xúm vào để bêu xấu gia đình bà cựu Nghị sĩ và ông em Nghị sĩ còn chưa kịp bị đuổi ra nốt!

DÂN LÀM BÁO - VỤ BẮT SV NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN: CA-CSVN VI PHẠM BLTTHS RA SAO?





DÂN LÀM BÁO - VỤ BẮT SV NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN: CA-CSVN VI PHẠM BLTTHS RA SAO?








VRNs (26.10.2012) – Sài Gòn – Trong Đơn Khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nhung ngày 25/10/2012 về việc công an bắt con gái bà là nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên có trưng ra một số qui định của Bộ luật Tố tụng Hình sự (BLTTHS) chứng minh việc các cơ quan Công an đã vi phạm các điều luật về bắt người, tạm giam… Cụ thể: khoản 2, Điều 80, khoản 1 Điều 84, Điều 85, khoản 4 Điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự. Ngoài ra cơ quan Công an cũng vi phạm các qui định về chế độ tạm giam, cụ thể khoản 1 Điều 26 và Điều 30 Qui chế Tạm giữ, tạm giam (Ban hành kèm theo Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ) khi từ chối cho gia đình gửi dòng chữ: “MẸ YÊU CON”.

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012

QUAN LÀM BÁO - NGÀI THỦ TƯỚNG CHỈ LÀ KẺ BỊP BỢM, LỢI DỤNG LUẬT ĐẤT ĐAI MÀ THÔI!





QUAN LÀM BÁO - NGÀI THỦ TƯỚNG CHỈ LÀ KẺ BỊP BỢM, LỢI DỤNG LUẬT ĐẤT ĐAI MÀ THÔI!








Quanlambao - Tại sao sau cả năm Trời nằm im đến nay vụ Tiên Lãng lại được 'xới' lên và 1 ông phó Chủ tịch huyện bị 'thí mạng'?


Có lẽ chúng ta vẫn còn nhớ, sau vụ Vinashin đổ bể, nhiều đại biểu ở Quốc Hội khoá 12 giõng dạc yêu cầu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng phải từ chức, cả nước phẫn nộ vì sự thất thoát, tham nhũng của Tập đoàn con cưng Thủ Tướng - mà đi đâu Phạm Thanh Bình cũng khoe 'đồng hương' Cà Mau vơi Thủ Tướng -  lên tới 4-5 tỷ USD trong khi đó còn nợ nần khắp nơi và nợ cả lương hàng ngàn CBCNV cả năm ... Thế là 'Tiên Lãng' được Thủ Tướng để mắt 'chỉ đạo', đẩy lên thành 'cao trào'... khiến cho người dân thật hỉ hả, 'đã nư' và 'tung hô' ông Thủ Tướng 'của mình' mà quên đi bao thiệt hại tiền thuế của nhân dân do chính ông ta đã dung túng gây ra cho đất nước.... Kể ra người dân Việt Nam cũng quá 'nhẹ dạ' và dễ dàng tha thứ.... để rồi cứ ngóng trông và ngóng trông.. cho đến khi cái cổ dài ngoẵng thành cổ vịt! Bởi vì:

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

DÂN LÀM BÁO - TRÚC HỒ - NHẠC PHẨM “Triệu con tim - A million hearts” & CHIẾN DỊCH “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói”




DÂN LÀM BÁO - TRÚC HỒ - NHẠC PHẨM “Triệu con tim - A million hearts” & CHIẾN DỊCH “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói”






Trúc Hồ bắt đầu viết bài này sau khi theo dõi xong phiên tòa phi nhân với 26 năm tù ập lên ba blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và AnhbaSG. Lúc đó không biết mình có thể làm được gì để chia sẻ những nỗi đau và những bất công mà các anh chị em yêu nước này đang phải chịu đựng…


Khi nhìn thấy được ánh mắt mệt mỏi nhưng cương nghị của anh Điếu Cày cũng như là thái độ bất khuất của chị Tạ Phong Tần tại phiên tòa, rồi lại nghĩ đến cảnh người mẹ vì thương con nên đã tự thiêu... Trúc Hồ đã không cầm được nước mắt...


Đã thức nhiều đêm liền cố gắng hoàn thành xong video này để gởi đến tất cả những trái tim Việt Nam đang hướng về đất Mẹ... Trúc Hồ hy vọng các bạn cùng tham gia chiến dịch Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói để làm bổn phận của người con dân đất Việt dù chúng ta đang sống ở đâu.


Nhạc phẩm Triệu Con Tim do nhạc sĩ Trúc Hồ sáng tác với phần trình bày của các ca sĩ Asia và giới trẻ khắp nơi trên thế giới, có cả từ Việt Nam! Mời các bạn thưởng thức và phổ biến rộng rãi. Hãy cùng nhau tham gia chiến dịch Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói để làm bổn phận của một người dân Việt Nam dù bạn đang ở đâu.


Cám ơn các bạn.

Trúc Hồ

________________________

QUAN LÀM BÁO - CÔNG BỐ DANH SÁCH GIÁN ĐIỆP MẠNG CỦA TƯỚNG NGUYỄN VĂN HƯỞNG





QUAN LÀM BÁO - CÔNG BỐ DANH SÁCH GIÁN ĐIỆP MẠNG CỦA TƯỚNG NGUYỄN VĂN HƯỞNG








Quanlambao - Theo thông tin chúng tôi nắm được, xin công bố những danh sách các Blog lề trái giả mà thực chất đều do một nhóm an ninh của Nguyễn Văn Hưởng điều khiển hòng thâm nhập vào dân cư mạng vừa để phát hiện giết chết mầm mống những người đấu tranh cho dân chủ, vừa để phục vụ cho mưu đồ riêng của chính Hưởng.

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

DÂN LÀM BÁO - CA Long An: Phương Uyên bị giam điều tra theo điều 88





DÂN LÀM BÁO - CA Long An: Phương Uyên bị giam điều tra theo điều 88








VRNs - Sài Gòn – Sáng hôm qua, ngày 23.10.2012, bà Nguyễn Thị Nhung tiếp tục theo chỉ dẫn của ông Hùng, trưởng công an phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Sài Gòn, đã đi đến Sở công an tỉnh Long An. Tại nơi đây, công an đã thông báo cho biết nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên đang bị tạm giam tại số 159 Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An.


Tại nơi đây, viên công an tiếp bà Nhung khuyên bà nên đến trại giam mua mùng mền, đồ dùng cá nhân và gởi tiên cho cô Phương Uyên. Viên công an này nói rõ, Phương Uyên mới bị bắt không có tiền trong người, nên gia đình cần gởi tiền ngay để Uyên có tiền tiêu dùng, vì khẩu phần ăn của tù nhân hạn chế. Điều này khác với ông Phong, ở Sài Gòn, nói với sinh viên tên Phương là trong người Uyên có 200 tờ tiền mệnh giá 10 ngàn đồng.


DÂN LÀM BÁO - LÊ ĐÔNG HẢI: ĐIỂM MẶT KẺ NỘI THÙ





DÂN LÀM BÁO - LÊ ĐÔNG HẢI: ĐIỂM MẶT KẺ NỘI THÙ









Lê Đông Hải (Danlambao) - Hội nghị Thành Đô tháng 9 năm 1990 đánh dấu mốc điểm đảng CSVN tự đưa cả dân tộc vào sợi dây thòng lọng của bọn Đại Hán. Chính cựu bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch cũng đã nhận định về cuộc họp này rằng: “một thời kỳ Bắc thuộc rất nguy hiểm đã bắt đầu!”. Từ đó đến nay, đã hơn 20 năm trôi qua, càng ngày chúng ta càng thấy lộ rõ đảng cộng sản Việt Nam đã hiện nguyên hình là kẻ nội thù bán đứng quê hương.


Ai đã dâng thác Bản Giốc, ải Nam Quan cho giặc Tàu qua hiệp định biên giới Việt Trung?


Ai đã để mất hàng ngàn ký lô mét vuông lãnh hải và hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa nơi có trữ lượng dầu hỏa cực lớn (Theo ước tính nếu khai thác hết thì mỗi người dân Việt Nam sẽ được 300000 đô la nhân với tổng số 90 triệu dân, một số tiền quá lớn)?

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

NGƯỜI BUÔN GIÓ - ĐẠI VỆ CHÍ DỊ - TỰ TRỌNG CHẾT RỒI!




NGƯỜI BUÔN GIÓ - ĐẠI VỆ CHÍ DỊ - TỰ TRỌNG CHẾT RỒI!





“- Tự Trọng chết rồi, than ôi Tự Trọng chết rồi! “ 
(Hình minh họa)




Thánh nhân nước Vệ hiệu là Tự Trọng.


Khi xưa quanh Tiên Đế hội tụ đủ anh tài, mưu trí, dũng cảm, khôn khéo, cương quyết đều có cả. Tiên Đế dạy dỗ các học trò của mình mỗi người theo một sở trường của họ, ai cũng thành tướng tài , rường cột đất nước. Lúc lấy được sơn hà, bắt tay vào xây dựng xã tắc người khéo dùng binh, kẻ khéo trị quốc, kẻ biết vỗ về cho dân chúng chăm lo cày cấy...cơ nghiệp nhà Sản ngày vững lên trông thấy. Đó cũng là nhờ cách chọn người của Tiên Đế.


Một đêm Tiên Đế mới giật mình thấy trong đám học trò vẫn thiếu một kẻ biết trọng đạo thánh hiền. Là người lo xa, Tiên Đế chạnh lòng nghĩ đến ngày đi gặp tiền nhân Ca Ma, Lý Ninh thì không hình dung nổi nước Vệ sẽ thế nào nếu không có đạo.


Bởi thế lựa chọn kỹ trong quân, tìm được một tên lính trẻ thẳng thắn, yêu sự thật, căm ghét sự giả dối để dạy bảo về đạo thánh hiền, đặt tên cho là Tự Trọng.

DÂN LÀM BÁO - HOÀNG VI & PAULO THÀNH NGUYỄN CẬP NHẬT TIN VỀ VỤ CÔNG AN BẮT CÓC SV NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN: - NỖI LÒNG NGƯỜI MẸ KHI CON GÁI BỊ MẤT TÍCH...





DÂN LÀM BÁO - HOÀNG VI & PAULO THÀNH NGUYỄN CẬP NHẬT TIN VỀ VỤ CÔNG AN BẮT CÓC SV NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN: - NỖI LÒNG NGƯỜI MẸ KHI CON GÁI BỊ MẤT TÍCH...







Nguyễn Hoàng Vi (Danlambao) - Chị Nhung vừa mới bị sẩy thai tháng trước, sức khỏe còn yếu ớt phải lặn lội đi gõ cửa hết nơi này đến nơi khác chỉ mong có được tin tức con gái để biết con vẫn bình an và mạnh khỏe. Khi biết gần đây có nhiều cái chết bí ẩn trong đồn công an mà con mình lại bị công an bắt giữ hơn 8 ngày trời không có tin tức làm sao chị Nhung không khỏi lo lắng cho tình trạng có thể nguy hiểm đến tính mạng của con gái mình...


*

Hơn 8 ngày bắt giữ Phương Uyên biệt tăm, sáng sớm nay, chị Nguyễn Thị Nhung - mẹ Uyên lại tiếp tục vào Sài Gòn để tìm còn gái. Chị Nhung cho chúng tôi biết, chị phát hiện mặt kia của tờ giấy mà Uyên ghi tên những cuốn sách nhờ bạn lấy giúp lúc ở đồn công an là mẫu biên bản "Báo cáo đề xuất" của Công an Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú. Vậy mà lần trước, chồng chị Nhung đến Công an phường Tây Thạnh hỏi thì được công an trả lời rằng nơi này không có bắt giữ ai cả.


QUAN LÀM BÁO - ACB, TECHCOMBANK & EXIMBANK LẤY LỢI NHUẬN CỦA CỔ ĐÔNG ĐỂ CHẠY TỘI CHO BỐ GIÀ KIÊN VÀ ĐỒNG BỌN!




QUAN LÀM BÁO - ACB, TECHCOMBANK & EXIMBANK LẤY LỢI NHUẬN CỦA CỔ ĐÔNG ĐỂ CHẠY TỘI CHO BỐ GIÀ KIÊN VÀ ĐỒNG BỌN!



- TIN NỔI BẬT: Có phải 'Người tình' Thủ Tướng?



Ông Thông đốc - được xếp hạng 1/10 Thống đốc yếu kém nhất thế giới - đang ba hoa, bịp bợm người dân?



Quanlambao - Việc Bố già Kiên cùng đồng bọn móc nối với Thống đốc Bình để buôn bán cơ chế mà cụ thể là trong lĩnh vực vàng miếng, họ đã lầm tưởng sẽ có thể bịp bợm được nhân dân Việt Nam bằng những lời tuyên bố của Thống đốc Bình "Vàng sẽ hạ ít nhất 1 triệu đồng/lượng!" mà thực chất là một trong nhiệm vụ của ông Thống đốc hỗ trợ cho kế hoạch bán khống vàng của Kiên toan tính kiếm lợi 1 tỷ USD chia nhau.


ĐẢNG LÀM BÁO - Thông Báo: Về Nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên Bị Công An Bắt Đưa Đi Mất Tích ngày 14/10/2012




ĐẢNG LÀM BÁO - Thông Báo: Về Nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên Bị Công An Bắt Đưa Đi Mất Tích ngày 14/10/2012








Trang Blog Vận Động Cho Nguyễn Phương Uyên . http://nguyenphuonguyen.blogspot.com/




Tin từ nội bộ thành viên Đảng Làm Báo tại Sàigòn vừa báo cáo với chúng tôi biết là các thành viên Câu lạc Bộ Kháng Chiến đã ráo riết truy tìm tông tích em Nguyễn Phương Uyên bị mất tích mấy ngày nay và được biết vào giờ chót tức là vào sáng ngày thứ Sáu 19/10/2012, chúng tôi đã được tin em Uyên đang bị giam ở buồng số 12 (cùng với hơn 10 phạm nhân khác cùng phòng) tại Nhà Giam Công an quận Tân Phú địa chỉ có hai số nhà là 516/4 và 615/4 đường Bình Long, phường Tân Quý, quận Tân Phú. Công an quận Tân Phú có tổng cộng 16 buồng giam .


Đây là thông báo sơ khởi, trường hợp Công An di dời em Uyên đi chỗ khác sau ngày thứ Sáu thì chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm và thông báo sau .


Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2012

QUAN LÀM BÁO - ĐÃ TÌM RA 95/129 CON 'TINH TINH' BÁN RẺ NHÂN DÂN!




QUAN LÀM BÁO - ĐÃ TÌM RA 95/129 CON 'TINH TINH' BÁN RẺ NHÂN DÂN!








Quanlambao - Cả nước đều vô cùng phẫn uất và bức xúc không biết
129 'Tinh Tinh' ngậm đô la của Thầy trò Nguyễn Văn Hưởng là ai mà be cong lá phiếu, bán mình trước bè lũ tham nhũng, cam chịu làm con tin của chúng và không coi sự bức xúc của nhân dân ra gì, tự coi mình ngồi trên pháp luật.


Chúng tôi đã tìm ra được 95/129, trong đó ngạc nhiên là có cả các Uỷ viên Bộ chính trị - Những người đã bỏ phiếunhất tríkỷ luật Nguyễn Tấn Dũngvậy màkhi bỏ phiếu ở chỗ đông lại len lén 'trả nợ' cho Nguyễn Tấn Dũng! Vậy thì kỷ luật Đảng ở đâu vậy? Nguyễn Sinh Hùng là người đã có 'bè dày' chống lại BCT khi lẽ ra bị buộc về nghỉ thì cứng đầu tự ứng cử và cũng được Trung Ương cho ở lại! Rõ ràng nếu chiếu theo điều lệ Đảng thì các thành phần này rõ ràng là đã không phục tùng và chống lại Nghị quyết của Đảng, vậy thì tại sao không bị xử lý???? Vậy mà tại sao nhân dân phản kháng lại áp bức, bất công, bày tỏ lòng yêu nước và đòi quyền tối thiểu làm người thì bị tù tội, kết án?????


Sau đây là 95 người đã bán nhân dân vì danh lợi cá nhân. Còn lại 31 người chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và công bố sau.

QUAN LÀM BÁO - Xin hỏi 'Quốc vụ khanh Chính phủ' Nguyễn Thanh Phượng?




QUAN LÀM BÁO  - Xin hỏi 'Quốc vụ khanh Chính phủ' Nguyễn Thanh Phượng?








Quanlambao - Ngay sau khi ông bố 'chiến thắng' bằng đô la và bằng máu của nhân dân, thì cô cũng 'đăng đàn' để chống chế cho mình, vậy chúng tôi xin hỏi cô vài câu sau:


1. Bằng cách nào mà ông cậu Trần Minh Chí và cô có thể trở thành sở hữu chủ 20.000 m2 đất ‘kim cương’ tại 3A Tôn Đức Thắng từ tay Tổng cục 2? Một khu đất lịch sử của đất nước. Cô có dám khẳng định việc này là bình thường? Ông bố Thủ Tướng hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến thương vụ này và cô đã 'dành' được một cách quang minh chính đại? À mà cô đã chỉ phải trả bao nhiêu choTC2 và hiện nay cô đang rao bán bao nhiêu vậy?