Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012

PHƯƠNG BÍCH - CHỮA BỆNH PHẢI BẮT ĐÚNG MẠCH ÔNG THẢO Ạ !










PHƯƠNG BÍCH - CHỮA BỆNH PHẢI BẮT ĐÚNG MẠCH ÔNG THẢO Ạ !





Nghe mọi người bức xúc chửi bới rầm rĩ trên mạng, tôi mới vào Vietnam.net để đọc xem cái nhà ông Nguyễn Thế Thảo nói gì về người biểu tình chúng tôi mà để người ta chửi dữ thế.


Ờ! Hóa ra cỡ chủ tịch thành phố Hà Nội như ông ta mà nhận định cũng chỉ giống mấy tay phóng viên ăn theo nói leo. Nghĩa là rất chủ quan và rập khuôn y chang mấy ông tuyên giáo, lúc nào cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy cái câu lợi dụng mới xúi giục...


Blogger Nguyễn Tường Thụy đã phân tích rất hay, “Trong tay ông có đủ hệ thống đảng và chính quyền đến tận tổ dân phố, một bộ máy tuyên truyền bằng báo chí, bằng hệ thống loa phường, bằng những buổi huấn thị, lên lớp công khai và cả một bộ máy cảnh sát, an ninh khổng lồ giám sát nhất cử nhất động của từng người dân. Vậy mà các ông lại không lợi dụng được họ mà để mấy thằng thù địch chẳng biết mắt ngang mũi dọc thế nào nó lợi dụng mất


http://nguyentuongthuy.wordpress.com/2012/07/13/ong-thao-cho-coi-thuong-dan-nhu-the/


Không những để cái thế lực thù địch ấy nó lợi dụng nhân dân, mà ông cũng như thuộc cấp của ông chả tìm ra được mảy may một gã nào trong cái thế lực thù địch ấy để tống giam họ vào tù. Có chăng ông chỉ bắt mấy người dân đi đòi đất đòi cát nhà người ta, gán cho họ cái tội chống người thi hành công vụ để tống giam họ mấy tháng cho họ tởn.


Tôi nói thực là tôi chán nhà ông Thảo này từ cái vụ xây khách sạn trong công viên Thống nhất, với vụ xây Trung tâm thương mại ở chợ Âm phủ cơ. Thế mà chả hiểu sao ông ta chẳng bị kiểm thảo gì cả, vẫn ung dung tại vị. Đúng là làm quan sướng thật! Làm thiệt hại hàng triệu đô la cứ như không. Dân mà thế thì chả tù mọt gông.


Người không ngu lắm cũng hiểu được, rằng giống như chữa bệnh thì phải tìm đúng nguyên nhân của căn bệnh. Như là viêm họng có khi lại phải chữa xoang, nó mới không chảy mủ xuống họng làm viêm họng chẳng hạn. Hay là viêm tai lại do viêm mũi mà ra. Vì tai, mũi, họng nó thường liên quan đến nhau, làm ảnh hưởng đến nhau là thế.


Tình trạng khiếu kiện đất đai triền miên cũng thế thôi, là do giải quyết không thỏa đáng, không triệt để thì đương nhiên thì người ta phải tiếp tục khiếu kiện chứ. Các ông ăn cao lương mỹ vị, ở nhà lầu đi xe hơi lại chỉ muốn người ta đi bộ, húp cháo chắc.




Trong khi đó, tôi còn nhớ vụ cái biệt thự mấy trăm mét vuông của nguyên chủ tịch thành phố Hoàng Văn Nghiên dạo nào ầm ĩ trên báo, cứ tưởng là thu hồi lại được mà rốt cục bây giờ gia đình ông ấy vẫn ở như chưa hề có chuyện gì ồn ã xảy ra.


Vụ nữa là mương Phan Kế Bính ở quận Ba Đình được cấp sổ đỏ cho một công ty, và thay vì làm bãi đỗ xe, công ty này cho xây trùm lên mương một tòa nhà 3 tầng lộng lẫy để làm Auto salon. Vụ này báo nhà nước cũng vào cuộc rùm beng. Thậm chí tôi nghe năm lần bảy lượt là sẽ thu hồi sổ đỏ, phá dỡ cái nhà đó. Thế mà bây giờ đi qua đó, vẫn thấy ngôi nhà 3 tầng trơ gan cùng tuế nguyệt, thậm chí có phần lộng lẫy hơn xưa.


Cũng chẳng còn báo nào nhắc đến hai cái vụ từng tốn bao nhiêu giấy mực này nữa. Còn đất của dân thì cưỡng chế ngay tắp lự, thí cho họ cái giá đền bù không thể rẻ hơn, mặc cho họ sống chết ra sao.


Quan nhất thời, Dân vạn đại. Rồi cũng đến lúc ông Thảo trở về làm thứ dân. Không hiểu sau bao năm giữ cương vị chủ tịch thành phố, ông sẽ để lại dấu ấn gì cho đời sau về sự phát triển của Hà Nội, hay chỉ là một bộ mặt nham nhở, một bức tranh xấu xí không hề xứng tầm là thủ đô của một đất nước trong thời đại văn minh này. Và hơn hết thảy, ông là người có vai trò nhất định trong việc trấn áp người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược.


Lịch sử sẽ phán xét anh hùng hay tội đồ bằng những việc làm của ngày hôm nay. Các ông hãy nhớ câu :


Giúp dân, dân lập đền thờ.
Hại dân, dân đái ngập mồ thối xương.


Điều này chưa bao giờ sai.





36 nhận xét:




Phát ngôn thiếu suy nghĩ của ông Nguyễn Thế Thảo về việc biểu tình yêu nước





 
Hỏi PB câu này:
Làm sao trông mong một anh lang vườn tìm đúng bệnh? Đó chỉ là trong mơ mà thôi
Cái câu "thế lực thù địch" dường như đã trở thành quen thuộc trên cửa miệng của các quan nhà ta rồi. Nên không lấy gì làm lạ nữa.
"...Quan nhất thời, Dân vạn đại.." Chính ý nghĩa câu này mà PB đề cập đến, đã khiến các bác cố gắng "đớp" càng đậm càng tốt trước khi hạ cánh, vì nó chỉ có thời hạn nhất định mà thôi...;-)



Dưng mà ông này thuộc loại lang băm thì làm sao biết bắt đúng bệnh để chữa cho đời được. Loại lang này thì chỉ có cho về vườn đuổi gà thôi. Chính vì những hạng người như thế này nên thành phố Hà Nội không thể tiến lên được.



Mẹ bố quân Tàu nó ép ông
Ông mà phang nó, nó chơi ông
Còn đâu chức tổng...ông chả dại...
Nên kéo đàn em: Thế Thảo khùng

Mong pà kon cô pác thông cảm cho Trọng Lú tôi nhá nhá nhá!!! Cứ việc mà ăn no ngủ kĩ đi!



"Thảo" đây không phải là từ gốc Việt với nghĩa là thơm thảo, mà là từ gốc Hán có nghĩa là cỏ. Có nhiều loại cỏ lắm. Nhưng cái thứ cỏ này đích thị là loài cỏ "lạ" - cỏ dại rồi. Nó có nguồn gốc từ bên nước "lạ" - nước Tàu, rồi chẳng biết từ đâu và từ bao giờ nó lén du nhập được vào nước ta để ăn tàn phá hại đất đai và cuộc sống của dân ta. Tiên sư cái giống cỏ "lạ" này. Sao giờ nó mọc ra lắm thế, ở đâu quanh ta cũng thấy. Nào, bà con ta cùng ra tay nhổ sạch nó đi chứ !

Lại còn cả cái giống "cải thảo" nữa. Cũng được nhập qua biên giới từ Tàu về. Chỉ được cái tốt mã dẻ cùi, nhạt hoen hoét, vô vị. Nghe nói, trước khi trở thành hàng hóa xuất sang ta nó đã được chăm bón, tưới tắm rồi xử lý bằng chất bảo quản thực vật có độc hại. Thành thử có người chót mua về, nghĩ ghê ghê lại không dám ăn. Cho lợn cũng sợ lợn ngộ độc. Quẳng mẹ nó vào thùng rác.

Ô hô ! Ai tai ! Thảo ơi là thảo !



Híc càng đọc Cô Bích càng ngày viết càng hay và " thâm thúy ". Cô Bích có chất văn rất ngang tàng nhưng lại rất thâm thúy của cụ Tú Mỡ ở Thành Nam hay gần hơn là của Bọ Lập or Nguyễn Mạnh Hảo phết. Giọng văn thâm thúy, tình người và hiểu thời cuộc quá cô ơi. Chúc cô bút sắc mực tươi !



Đánh bạc tại nhà Nguyễn Thế Thảo  06:15 Ngày 14 tháng 7 năm 2012
Nguyễn Thế Thảo có máu nghiện cờ bạc từ thời còn hàn vi.

Máu me cờ bạc của Nguyễn Thế Thảo đã ngấm vào người nên Thảo không dứt được. Ngay trong thời gian vận động vào chiếc ghế Chủ tịch Hà nội lần đầu cũng như lần hai Thảo vẫn phải thậm thụt gầy xới bạc để chơi. Sợ mọi người phát hiện có những lúc Thảo vào tận Sài Gòn để chơi bạc cùng với những đệ tử của mình.

Ngoài thời gian trên công đường và lúc phải đi chạy chọt mánh mung, Thảo thường gầy xới bạc ở nhà để chơi mà con số ăn thua trong một ván “ù” thì những người nông dân đi khiếu kiện nằm mơ cũng không thấy. Những đệ tử thường lui tới nhà Thảo là Hùng “Ken”, Long “ruồi”…



Chân thành cám ơn cô Phương Bích với phần kết luận của bài viết.



Thế cũng được. Còn tui , tui cảm ơn toàn bài của cô ấy.



Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.



Uh, đề nghị các bác còm không nên dùng từ thô quá nhé.



Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm,
THÔ VỚI thằng gian bút chẳng tà.



Ùng...Oàng, chửi cũng được thôi,nhưng mình không cần chửi như bọn họ :)))



Vạch mặt tên Việt gian  08:09 Ngày 14 tháng 7 năm 2012
Thảo này là Thảo...Mai. Lưỡi không xương, miệng có gang có thép, đầu to óc bằng trái nho, tim không, cật không biết có không. Thảo chả nghĩ ra được cái gì mới hay có lý, lại nhại theo loa phường của lũ đàn em. Lần này không ai chống biểu tình thì Thảo xung phong làm tên lính tiên phong bảo vệ chủ Tàu Khựa. Đúng là Thảo. Thảo nào. Đích thị tên Việt gian số một ở Hà Nội. Kẻ luôn luôn chủ trương trấn áp nhân dân HN biểu tình chống Tàu.



Lần đầu tiên xem ông Thảo phát biểu trên clip, làm tôi chợt nhớ đến hình ảnh một đứa trẻ bị cô giáo bắt đứng lên tập đọc cho cả lớp nghe. Chính khách như thế mà chỉ biết chăm chăm cuối đầu xuống tài liệu để đọc, không hề ngước mặt lên để nhìn....Rỏ chán!



Giúp dân, dân lập đền thờ.
Hại dân, dân đái ngập mồ thối xương.
Ngập mồ, thối xương cũng là cái quái gì mà hạng người như Ông Thảo sợ. Một lần tôi than thở với một nhà văn - sỹ quan quân đội, rằng sao Đản và Nhà nước ta không có một chiến lược cụ thể nào đối với Trung Quốc, vị ấy trả lời:
- Ông có nhớ Mác nói về bọn tư sản và lợi nhuận không? Nếu lợi nhuận 50% ..., 100% ... Nếu lợi nhuận 200% thì nó thế nào ong biết rồi chứ? Nó treo cổ, đúng không? Còn các bác tư sản đỏ nhà mình, nếu lợi nhuận (đúng ra là LỢI) thì họ ĐÀO MẢ BỐ HỌ CŨNG SẴN SÀNG ĐÀO



Từ cái vụ đòi đất ở THÁI HÀ . Nhìn cái mặt thảo thấy vừa đần , vừa ngu . Tự hỏi , sao thủ đô của cả nước kiếm đâu được một thằng ngu vậy ta ? BUỒN ......



Thuật tướng học,miệng ông Thảo này thuộc dạng Suy hỏa khẩu.Về mặt cá tính,loại miệng này cho biết chủ của nó tính nết gian ác,thích dèm pha,hãm hại người.Nó còn nói người này cha mẹ,anh em,vợ chồng,ocn cái bất hòa,về già cô độc.Đó là sách tướng nói chứ tôi không nói.



Tôi không chủ nghĩa địa phương,nhưng tỉnh thành nào không có người đứng đầu là người địa phương đó thì dân ở đó luôn gặp nhiều vấn đề trái tai gai mắt.Ông xứ quan họ Bắc Ninh này dị ứng với dân kinh kỳ tràng an lắm đấy.Mọi người khéo mà cẩn thận không thì lại đi Thanh Hà đấy.



Miệng nhà quan có gang có thép
Đồ nhà khó vừa nhọ vừa thâm



Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.



XIn phép xóa còm này nhá, hơi thô quá



Mong ai cẩn thận ai ơi!
Để người ta mượn"nhà"rồi oan gia...
Có chuyện...thì họ chạy xa
Giơ đầu chịu báng...chủ nhà tránh đâu?



Vâng ạ, cảm ơn đã nhắc nhở. Nhưng kể ra em cũng muốn chửi một tý



Giúp dân, dân lập đền thờ.
Hại dân, dân đái ngập mồ thối xương.

Câu này khi bà con Văn Giang đi biểu tình thì nên ghi thành câu khẩu hiệu thì hay lắm.



người hà nội chúng tôi không bầu thảo làm chủ tịch,thảo đã có công biến thủ đô hà nội xấu xí và lem nhem như 1 cái chợ cóc,và công lớn nhất mãi mãi đi vào lịch sử là đàn áp người việt yêu nước.thảo là cháu ngoại của lê chiêu thống đề nghị bà con đả đảo....đả đảo...đả đảo thằng bán nước hại dân



Mọi người chửi THẢO đã lắm , xứng đáng lắm . Song tôi không hiểu là hắn có đọc những dòng này không , mặt khác cũng e rằng hắn có THẺ MẶT TRƠ và không còn dây thần kinh xấu hổ nữa .Hoan nghênh các bài viết của NGUYỄN TƯỜNG THỤY và PHƯƠNG BÍCH .



chúng ta phải lập danh sách thế lực thù địch nhân dân
1- nguyễn thế thảo.....



2-NPT : Đây là cơ chế quan trọng kìm hãm đất nước.



Miệng ông Thảo cứ như đít trẻ con í. Bác Hồ nói ứ có sai: Miệng quan trôn trẻ.



Thưa bác TSG, câu "Miệng quan trôn trẻ" không phải của bác Hồ đâu ạ! Đó là câu thành ngữ trong dân gian có từ thời xa xửa xa xưa, trước khi bác Hồ ra đời cơ!



Ôi, miệng quan trôn trẻ mà. Kể chi cái loài cỏ rác này. (thảo = cỏ, cây nhỏ).



Trang blog Nguyễn Thông và của anh Truongduynhat bị cày mã độc vừa vào thấy trang là mất liền. Đề nghị các chủ blog nên đóng băng ổ C:(ổ chứa hệ điều hành) bằng phần mềm deep freeze.



Để chống việc dân chúng bị các thế lực thù địch lợi dụng ,đề nghị ông Thảo trực tiếp phát động cuộc biểu tình chống Trung Quốc ,ủng hộ luật biển vào ngày 22/7 tới.Cả gia đình tôi (Và tôi sẽ đi vận đông bà con họ mạc và xóm giềng )xuống đường hướng ứng lời hiệu triệu của ông.Và như vậy, ông đã giúp dân ,giúp nước , bọn phản động hết cơ hội lợi dụng ,lôi kéo, kích động nhân dân .Sau này biết đâu ông được dân thờ ,như cô Bích nói. chúng tôi rất mong được ông lợi dụng trong tình thế nước sôi lửa bỏng này .



Ong nay phat bieu ky qua.Nghe qua biet chac ong nay co 2 tu tuong:
1 la thuoc ve phe than Tau
2 la thuoc ve phe ninh bo, vuot duoi.
Phat bieu gi ma ngu qua,ko co logic gi ca
That su toi qua that vong voi nhung ke co hoc vi dang dieu hanh dat nuoc cua VN.Cu nhu nhung ong dau ngu nhu BO cua ong Nguen The Thao thi hoi lam sao dat nuoc kha len duoc.
Hoi cac vi lanh dao hay chiu kho nhin va hoc hoi may nuoc ben canh minh di.
Dung co tu hao la cai gi minh cung gioi cung biet.


Làm quan giờ sướng thật,
Tiền ngàn tỉ trôi vèo,
Dân đen mà như rứa
bị "thịt" như chó, mèo!







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét