Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

CA TP.HCM sách nhiễu, bắt giữ Ngô Quỳnh trong ngày đầu năm mới


CA TP.HCM sách nhiễu, bắt giữ Ngô Quỳnh trong ngày đầu năm mới








CTV Danlambao - Sáng ngày 1/1/2014, facebook anh Lê Quốc Quyết cho 
biết: Anh Ngô Quỳnh đã bị công an TP.HCM vây bắt khi đến nhà riêng của anh Quyết để thăm gia đình nhân dịp đầu năm mới. Cùng bị bắt với Quỳnh còn có một người tên Lê Quốc Đạt, em họ anh Lê Quốc Quyết.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, khi Ngô Quỳnh đến thăm gia đình Lê Quốc Quyết thì lực lượng CA đã kéo đến sách nhiễu. Cả côn an khu vực, tổ trưởng tổ dân phố và một số viên an ninh thường theo dõi anh Quyết đã kéo đến đập cửa đòi kiểm tra.

Sau đó, khi anh Đạt đưa Ngô Quỳnh ra về thì cả hai bị công an chặn bắt ngay đầu ngõ. Số điện thoại của Ngô Quỳnh không liên lạc được. Quỳnh và Đạt bị giam giữ tại trụ sở công an phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Sài Gòn.

Lúc 13 giờ, ngày 1/1/2014, anh Lê Quốc Đạt đã rời khỏi đồn công an về nhà, nhưng Ngô Quỳnh vẫn tiếp tục bị công an giam giữ. Đạt cho biết, Quỳnh bị đưa vào một phòng riêng bên trong, rất đông an ninh vây xung quanh tra hỏi.

Trước đó, hôm 31/12/2013, nhiều nhà hoạt động nhân quyền như chị Lê Thị Công Nhân, anh Phạm Bá Hải, ông Huỳnh Ngọc Tuấn, anh Ngô Duy Quyền đã bị công an đánh đập và bắt giữ khi đến thăm gia đình anh Phạm Văn Trội ở Hà Tây. Ông Huỳnh Ngọc Tuấn bị công an đánh đập gây thương tích, phải nhập viện cấp cứu.


Ngô Quỳnh sinh năm 1984, là em trai của anh Ngô Duy Quyền, chồng Lê Thị Công Nhân. Năm 2007, Quỳnh là một thanh niên năng nổ tham gia các hoạt động biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, thả bóng bay và treo biểu ngữ kêu gọi nhân quyền, đến gặp các ngư dân Thanh Hóa bị Trung Quốc giết hại...

Vì những hoạt động như trên, Quỳnh bị nhà cầm quyền CSVN bắt giam và kết án 3 năm tù với cáo buộc "Tuyên truyền chống phá nhà nước XHCN" theo điều 88 BLHS. Ngày 1/7/2011, Quỳnh mãn hạn 3 năm tù giam.

Tin đang cập nhật





-


Trích 2 nhận xét



Ra đường mà gặp côn an
Tiền mất mà tật còn mang vào người
Côn an là lũ đười ươi
Nhìn dân chỉ muốn ăn tươi nhồm nhoàm
Đảng cài tai mắt từng đoàn
Ăn cướp là chính , bảo toàn chi dân?
Tàu khựa le lưỡi liếm dần
Đất đai biển đảo thấy gần tiêu tan
Đảng vẹm và đám côn an
Hiếp dân thì giỏi , giặc càn thì run!



Người xa xứ Rock and Roll

Công an cộng sản Việt Nam
Chuyên môn rình rập bắt dân bỏ tù
Suốt ngày làm chuyện ruồi bu
Thấy ai chống đối chúng hù dọa ngay
Chúng liền chơi kiểu cướp ngày
Đánh đập, giật bóp chạy ngay có cờ
Thật là cái đảng chơi dơ
Từ thằng chúa đảng mặt đơ chai lỳ
Đúng là cái đảng ngu si
Làm cho Nước Việt nằm ì không vươn
Dân nghèo đói khổ tai ương
Lại thêm lũ lụt trăm đường khổ đau
Đầu năm dân Việt ước ao
Sao cho cái đảng tầm phào tiêu tan
Để cho dân Việt nhẹ nhàng
Tự do dân chủ ngập tràn Việt Nam!




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét