Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

Tin buồn: Tiến sỹ Đỗ Xuân Thọ qua đời



Tin buồn: Tiến sỹ Đỗ Xuân Thọ qua đời








Danlambao – Tiến sỹ Đỗ Xuân Thọ – một cựu đảng viên cộng sản từng công khai tuyên bố đốt thẻ đảng, vừa qua đời hôm 6/2/2014, hưởng thọ 61 tuổi.

Sự ra đi đột ngột của tiến sỹ Đỗ Xuân Thọ là một tin buồn đối với những người Việt Nam yêu nước.

Trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội, ông là một gương mặt gây nhiều chú ý khi đã bất chấp hoàn cảnh bị gãy chân, vẫn vừa chống gậy vừa tham gia đoàn tuần hành. Khi ấy, trên tay ông luôn cầm tấm biểu ngữ 'Cùng chung tay xé Trung Quốc thành nhiều quốc gia độc lập'.





Tiến sỹ Đỗ Xuân Thọ từng là một người lính quân đội miền Bắc, được kết nạp vào đảng cộng sản năm 1972 tại chiến trường Quảng Trị.

Hồi năm 2010, khi đang là tiến sĩ cơ học ứng dụng công tác tại Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải, ông đã gây xôn xao dư luận khi tuyên bố sẽ đốt thẻ đảng ngay trước đại hội lần thứ 11 của đảng cộng sản.

Tiến sỹ Thọ cũng là tác giả của nhiều bài viết trên Danlambao, nội dung lên án đảng cộng sản và chủ nghĩa Mác-Lênin đã tàn phá, kìm hãm sự phát triển của dân tộc.

Sự ra đi của tiến sỹ Đỗ Xuân Thọ để lại nỗi thương tiếc lớn đối với những người Việt Nam yêu nước, Trên facebook, nhiều lời chia buồn thành kính cũng đã được dành cho ông.

Xin vĩnh biệt ông, một người trí thức đáng kính đã dành trọn cả cuộc đời với 'Tâm Vũ Trụ'.



* Dưới đây là những lời chia sẻ cuối cùng của tiến sỹ Đỗ Xuân Thọ trên facebook 2 ngày trước khi qua đời.





Hải Minh ạ, bố viết các stt như viết nhật ký mà thôi
Uống rươu thâu đêm nghĩ truyện đời
Cái gì là Thọ , nghĩ tả tơi
Cái gì là của TÂM VŨ TRỤ
Cái gì là của Việt Nam tôi

Hải Minh ạ, bố viết các stt như viết nhật ký mà thôi
Uống rươu thâu đêm nghĩ truyện đời
Cái gì là Thọ , nghĩ tả tơi
Cái gì là của TÂM VŨ TRỤ
Cái gì là của Việt Nam tôi





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét