Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

Hiền Duyên - Đơn Ly Dị..!



Hiền Duyên - Đơn Ly Dị..!




lydi5.jpg


Chị ghé nhà trả cái cưa tuần rồi chị mượn, xong hỏi :"Em với nhỏ Hương ở xóm chị là bạn thân đúng không?"


-Dạ, em không rành xóm chị, hơn nữa bạn em nhiều Hương quá không biết chị nói Hương nào. Mình cười đáp!


Hương làm nail, xém ly dị chồng đó em. Bạn bè chơi với nhau sao em không biết. Chị nhấn mạnh!


-Dạ chị ơi ! Đã là vợ chồng thì ai chả trải qua những giai đoạn "xém ly dị" mấy chục lần trước khi được chính thức ly dị. Em đây cũng xém 45 lần này chị, chị muốn biết từng cái một không, em kể tường tận chị nghe:


***

….Ba tháng sau khi cưới là em đã phát hiện hai đứa cần phải ly dị, nửa đêm nửa hôm em khăn gói về nhà cha mẹ, Ba em đón ở cửa lo lắng hỏi "Nó có đánh con không?" "Dạ không "Nó" thương con nhiều lắm, Nó đánh yêu con đủ chỗ con không quen, khó chịu làm sao ấy, tối nào cũng có "người" nằm bên cạnh Thủ thỉ to nhỏ, rờ mó khắp mình, đánh yêu toàn thân, xong việc Nó thoải mái lăn ra ngủ ngáy đủ giai điệu, thân thể con đau nhức khắp mình nên phải ly dị thôi Ba ơi... Ba tháng sau ói mửa liên tục, kế hoạch ly dị tạm gác qua một bên.




lydi2.jpg


Thằng bé hai tuổi, hai đứa cãi nhau chí choé, chén dĩa chả nằm trong tủ nữa, không cánh mà bay vèo vèo nằm te tua dưới sàn bể làm 12 mảnh. Em lấy giấy bút ra viết đơn ly dị. Anh đi tới đi lui trong nhà bếp hùng hùng hổ hổ, sau thấy em nắn nót ghi ghi chép chép, anh tò mò đến hỏi em viết gì thế. "Đơn Ly Dị" em lạnh lùng. Anh đem chổi ra quét nhà dọn rác, lượm mấy miếng miểng chén vỡ, chả biết cố tình hay vô ý để cắt đứt tay đổ máu tè le, em không kịp tìm giấy dậm ở đâu nên chụp luôn cái đơn ly dị quấn vào tay anh cho cầm máu rồi đưa anh lên phòng rửa dọn vết thương. Nghĩ lại lỡ ly dị rồi anh đứt tay ai lo cho ảnh đây. Lấy cái chân gác lên cái tay mới bị đứt cho bỏ ghét, ngủ luôn.


Trời đang nắng, mà trong nhà em nó mưa tầm tã, đơn ly dị viết được 2 trang rồi, càng viết nước mắt càng ràn rụa đau lòng, khóc thút thít, rồi nức nở, ngắt quãng, lâu lâu rống lên mấy tiếng hoang dại dã man. Anh nghe thấy tiếng khóc bị khàn khô ho khẹt khẹt như bà già sắp chết bèn đi rót một ly nước đầy đem đến để trước mặt. "Uống nước đi rồi viết tiếp!".  Anh nói, trước khi quay lưng đi anh còn không quên vuốt tóc một cái, tự nhiên người nó mềm nhũn chẳng muốn viết tiếp. Cất đơn đi tắm cho hạ hỏa.




lydi1.jpg


"Lần này phải ly dị thôi, Em không chịu anh nổi nữa". Em hét lên như heo bị thọc tiết. Anh cũng chả vừa. "Đàn bà con gái hung dữ như em có thánh cũng không ở chung được. Em đâu thua gì con rắn độc!" Em điên máu lôi ra một cọc giấy nằm soài xuống đất dạng háng bắt đầu viết. Đến phần lý do ly dị, em ngẫm nghĩ :"He said I'm poison like a snake?" Lý do này làm sao quan toà cho ly dị? Thôi chừa lại để chút viết sau. Vò tờ này viết lại tờ khác. Đống rác bắt đầu đầy lên, anh đi ngang cố tình đá cho 2 chân em khép lại. Anh nói :"Ly dị mà nằm chàng hảng vậy nhìn khó ưa!" Em lộn máu, "kệ bà em" nhà em, em nằm sao cũng được!" Anh kéo chân em lại, em dạng háng ra chọc tức. Anh hung dữ nhào vô "quánh em" te tua, hai đứa vồ nhau như hổ. Đổ mồ hôi hột, sau đó 8 tháng em sanh đứa bé thứ hai.




lydi6 tetua.jpg
...Anh hung dữ nhào vô "quánh em" te tua….



Vì anh chọc em lên máu nên em sanh con bé sớm. Hận lắm quyết tâm phục thù, em tự động bán chiếc xe truck màu vàng cũ mèm anh thích mà không hỏi ý kiến anh. Cũng định bụng đã đến lúc mua xe mới cho anh rồi nên muốn làm oai. Anh nghe tin chả giận chả trách tiếng nào bỏ đi vào phòng gác chân lên trán suy nghĩ. Hai ngày sau anh đem về hồ sơ "Ly Dị (Deceased)" về. Lần này là do anh viết. Em nghe thấy tự ái dân tộc nó nổi lên tới đầu, cầm bút ký liền chả thèm đọc nội dung. Ký xong mới thấy tờ đơn để là Deceased là Đơn Khai Tử chứ không phải là đơn Divorce (Ly Dị) như mọi lần. Nóng máu em hỏi :"Vậy là ý gì?" Anh đáp. "Anh mà ly dị em thì cuộc đời này của em coi như đã chết. Còn không mau khai tử?" Em giận nhảy phóc lên nhanh hơn cả con chó phóc nhà bà hàng xóm chụp tờ đơn xé cái rẹt. Anh đừng mơ mộng anh ly dị được em. Em phải là người ly dị anh. Anh không có tư cách bỏ em. Nếu anh bỏ em là em chết thì hãy để anh chết vì sống với em đi.



lydi3.jpg


Ba đứa con rồi mà vẫn chưa ly dị được. Lần này giận không còn gì để nói. Cây hồng em trồng nó đang sai trái, anh xịt thuốc tẩm bổ gì mà nó chết héo quắc cần câu luôn. Em cố tình xúc phạm nói anh là thèng dở hơi. Anh ghét con vợ mà hỗn hào nên thúc em viết đơn ly dị. Anh nói :"Anh cho em hết, không thèm lấy một xu, miễn sao anh thoát ra đuợc khỏi nanh vuốt xất xược của con vợ khùng là em thì anh mới yên tâm." Em nói em không cần sự bố thí đó, mọi thứ em sẽ chia đều 50% với anh. Em bắt đầu làm tờ kê khai. "Anh giữ tô, em giữ chén, anh nồi em chảo, anh ghế em bàn, anh đũa em muỗng, anh dao em thìa, anh thùng rác em chổi, Anh rổ em rá, anh thau em khay, phần kỷ niệm đồ của các con anh giữ răng em giữ rún.v.v" xong ký cái rẹt đưa anh mai đem đi luật sư kiểm chứng. Anh bỏ đơn vào cặp hôm sau đi làm thiệt sớm. Em ở nhà cũng lo khay kháy trong lòng sợ anh nộp đơn thiệt. Chờ đến chiều anh về em lén lục cặp anh, thấy xắp giấy tờ còn nguyên em yên tâm đi tắm rồi lên giọng: "Sao huh? Đưa đơn cho luật sư kiểm chứng chưa?" Vừa nói em vừa sơn mấy ngón chân đáng yêu, lòng cũng phủ phê thỏa mãn. Xong anh nói :"Có đưa rồi nhưng luật sư không chấp nhận tờ kê khai của em. Nhất là phần con, nếu phải chia đôi thì mỗi đứa phải giữ 1 đứa rưỡi con làm sao chia đây?" Em nghe giật bắn mình đổ luôn lọ sơn xuống thảm, trời ơi con 3 đứa mà ổng đòi chia đôi? Dẹp! Dẹp hết, phải tìm cách sanh đứa thứ tư rồi mới ly dị tiếp.




Chia con.jpg


Nói đến đây trời đã quá khuya, em khuyên chị đi về ngủ mai đi làm, hứa lần sau quay lại sẽ kể tiếp chị nghe đoạn cuối của hồi hấp dẫn, nó lâm li bi đát ra làm sao đến trời tháng tư mà vẫn còn tuyết./.

DK 01/07/15



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét