Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

Thư hồi âm của Phượng-Yêu đến bác Nguyễn Bá Chổi


Thư hồi âm của Phượng-Yêu đến bác Nguyễn Bá Chổi








Bác Bá Chổi thân mến!



Thật là quá không phải với bác, mãi cho đến lá thư thứ 11 này cháu mới hồi âm cho bác được, rất mong bác thông cảm thật nhiều cho cháu. Đúng như lời bác nói, chỉ có thời gian nghỉ ngơi đi tìm "xưởng đẻ" này cháu mới có dịp viết thư hồi âm cho bác.



Bác Bá Chổi Thân Mến!



Cháu biết bác sức khỏe rất là tốt, không tốt sao lại post bài đều đặn lên Dân Làm Báo mà vẫn viết cho cháu được 11 lá thư phải không bác. Phải nói sức khỏe của bác cũng thuộc hàng vô địch đấy, có khi còn khỏe hơn cả chồng cháu nữa, thật là khâm phục, khâm phục.



Bác Chổi ơi! cháu có đề nghị này bác xem có đồng ý không nhé. Hay là bác đổi tên đi, Bá đinh Bá Đục gì cũng được chứ cái tên Bá Chổi cháu nghe ghê quá. Một chổi bác quét cũng tạm đủ rồi mần chi phải cả trăm cái chổi. Bác quét lung tung bụi bặm miểng mung văng đầy lên bầu đoàn nhà Ếch rồi đây nè. Đổi tên đi bác nhé, rồi... "Phượng mới Yêu".



Miên man quá, thôi bây giờ cháu xin trình bày với bác Bá Chổi về công việc và đời sống của cháu cho bác nghe.



Cũng giống như tía Ếch của cháu, cháu lúc nào cũng bận rộn hết sức. Nào là lo chống đỡ mấy vụ Văn Giang tới nay vẫn chưa xong, vẫn chưa đâu vào đâu cháu lại còn phải lo ba cái vụ Ngân Hàng Ngân Háng làm cháu mệt bở hơi tai, mãi đến bây giờ mới tạm ổn. Đó cũng là nhờ hồng phúc và tài năng xử lý của tía Ếch cháu nên mọi việc rồi cũng êm xuôi, cũng tai qua nạn khỏi. Vì vậy cháu vội vã về quê chồng ở Huê Kỳ mở tí cái Siêu Thị, Siêu Thớt cho có việc làm giống với người ta chứ chả lẽ cứ ngồi ăn không à - phải không bác Bá Chôi? Người ta lại bảo mình ỷ thế Thủ Ếch ngồi mát ăn bát vàng thì chết, họ nói thì cũng đúng phần nào thật đấy nhưng họ cũng phải công nhận phần nào là do tài cán, điều động tính tán của cháu nữa chứ phải không bác. Chắc họ tưởng dễ ăn lắm chắc, cũng phải lôi kéo nhau vào, người việc nọ kẻ việc kia, thành bầy thành nhóm, kín kín hở hở thì mới đi lên (Tư Bản Đỏ) được chứ phải không bác Bá Chổi. Đang viết cho bác mà sao cháu nghe cái bụng nó mệt quá.



Bây giờ là phần cháu bá cáo với bác về Tía Ếch cháu nghe bác.



Thực tình lúc này Tía Ếch cháu cũng rất bận, khi người ta "thắng cuộc" thì công việc lại té ra nhiều, rách việc ra. Bác thấy đó Hội nghị 6 rồi đến Hội nghị 7 cũng đã làm gì được Tía Ếch của cháu, cháu nghĩ có đến hội nghị 8, 9, 10 cũng chã xi nhê gì Tía Ếch cháu. Tía Ếch cháu muôn năm!!!



Vấn đề trong nước, Tía Ếch cháu đã sắp xếp ổn rồi, Cóc, Nhái, Ểnh Ương đã ngồi đâu vào đó, người nào việc nấy cứ vậy mà ăn mà hít thì chiện Tía cháu đi ra nước ngoài là chiện bình thường, thậm chí là sách lược nữa í chứ. Ra nước ngoài gặp ông này bà nọ, thị sát tàu ngầm, tàu nổi Kilo Ki liếc gì đó cũng là để cho dư lợn trong nước cũng như ngoài nước, quốc tế biết rằng: Ba Ếch này ngoài những quả đấm thép ra, Ba Ếch này cũng còn nhiều quả NỔ lắm chứ, đầy dẫy những hoạt động tầm cỡ (phá hoại quốc gia) của Tía Ếch cháu phải không bác Bá Chổi. Thủ Ếch mà nị.




Bác Chổi ơi! Thân lắm cháu mới gọi như vậy đấy nhé. Người trong nhà với nhau cháu mới dám hỏi. Cái ảnh bác trương lên trong thư thứ 11 bác gởi cho cháu (ảnh bốn vị vào lăng viếng ông Hồ ấy) bác thấy Tía Ếch cháu sao?... Cười tươi nhỉ! Bên "Thắng cuộc" mà nị. Bác Chổi này! Nhìn kỹ cái môi của bác Cả Lú nó trề dài ra hay nó làm sao ấy nhỉ trông kỳ kỳ "chứ còn gì nữa" nhỉ. Còn dì Phón thì đi đằng sau, nhìn vào lưng Tía Ếch cháu cái mặt đìn đìn pha thêm chút đăm chiêu. Đăm chiêu con mẹ gì, đấy cái bụng cháu nặc nè ra đây này, mệt bỏ mẹ mà cháu cũng phải văng tục với dì ấy. Thua cuộc rồi thì thôi chứ đăm chiêu thì làm được cái nước mẹ gì. Thú thực với bác Chổi, cháu dị ứng với bà này lắm, cháu không thể nào ưa được cái khuôn mặt phì nộn, phì lợn của dì Phón. Nói thật với bác Chổi, cháu nghĩ tướng dì Phón chỉ đi bán phở gõ là hợp thời trang. Đồng ý không bác.



Còn chú Tư Sâu. Ô Hô! Nhìn mặt rầu như cha chết, cái mồm đã móm lại bày đặt mím môi lại, trông lại càng móm tợn. Nói nhỏ bác Chổi nghe: Dễ gì mà bắt được Sâu, Sâu cả bầy, bắt mỏi tay cũng chả hết chứ chú Tư đừng hy vọng, đừng có mơ mà bắt được Sâu Chúa. Hố! Hố! Hố!... Còn khuya. Nói nhỏ với bác Chổi thôi "Tía Ếch cháu đấy", "Sâu Chúa" đấy. Bác đừng méc Tía Ếch cháu nghe, ổng mà biết cháu gọi ổng là Sâu Chúa thì thôi rồi tan tinh cơ đồ của cháu hết, có khi ổng còn không nhận Ếch cháu ngoại sắp sanh nữa là khác. bí mật giùm cháu nghe bác Chổi.



Bác Chổi ơi! Còn về chiện nội bộ trong nước Tía cháu cũng vất vả vô cùng. Bác Cả Lú chả biết nghĩ sao lại lôi ông Bá Thanh Bá Thiếc Đà Nẵng về TW, thành lập Ban Nội Chính để chống tham nhũng, đòi bắt Sâu chắc. Bác Cả Lú, Bú Lý hay làm chiện trẻ con, đội đá vá giời, chú Bá Thanh vừa ra Hà Nội, ngồi chưa nóng đít là đã ăn một quả đấm sắt của Tía Ếch cháu ngay, quả gì nhỉ, à phải rồi quả "Làm sai quy định của nhà nước, gây thất thoát trên ba nghìn tỉ VN đồng". Chú Thanh đứt dây đờn ngồi im khe đâu dám "Hốt, hốt liền" như chú từng đờn, từng tuyên bố. Lại nữa bác Cả Lú cơ cấu vào BCT mà chú Thanh có vào được đâu. He! He! He!... Chuyện ruồi bu, làm sao mà bác Cả với chú Tư mần lại Tía Ếch cháu. Tía Ếch cháu sau lưng có cả bầy... Quân đội cũng có nhé Công An cũng có nhé thậm chí 170 mươi mấy vì sao Bắc Đẩu cũng cùng Bọn cùng Bầy với Tía Ếch cháu nhé. Xin phép Bác Cả với Chú Tư đi, đừng có năm mơ. Mùa Quýt, Mùa Quýt. Hố! Hố! Hố!...



Cháu hay cười bác Chổi nhỉ! Đàn bà như vậy là hư phải không bác. Thây kệ, tại các bác, các chú ấy cứ hay làm cháu nhịn cười không nổi, thông cảm cho cháu nha bác Chổi.



Bác Bá Chổi Ơi! Thư cháu cũng dài rồi. Về cơ bản cháu cũng đã trình bày hoàn cảnh của cháu, và Tía Ếch cháu cũng tạm đầy đủ rồi, nhìn vào nội bộ cung vua phủ chúa thì Tía con cháu thuộc về "Bên Thắng Cuộc" rồi. Bác Cả Lú và chú Tư Sâu thuộc về "bên thua cuộc" rồi. Tương lai Tía con cháu có vẻ sáng sủa rồi, phải không bác Bá Chổi.



Cháu xin tạm dừng bút ở đây, hẹn bác vào thư sau. Cháu phải đi sắp xếp ít quần áo, đồ dùng cho em bé đây, cũng sắp tới ngày khai hoa nở nhụy rồi. Mong sao kỳ này cháu sanh được Ếch đực (cháu chưa đi siêu âm) thì tốt biết mấy. Khi hoàng hôn xuống, lúc đêm về bác Chổi nhớ cầu Trời khấn Phật cho cháu được mẹ tròn con vuông nghe bác. Cảm ơn bác rất nhiều cháu đang chờ hồi âm của bác mặc dù bụng cháu nó đang đau đồn dồn lên đây này.



Cuối thư Phượng-Yêu mong bác đừng chấp nhất mấy em Dư Lợn Viên kia làm gì. Bác cháu mình làm sao có chiện nặng lời với nhau, đừng băn khoăn bác nhé, cứ đều đều viết thư cho cháu nhé, cháu muốn đọc tới Phượng Yêu 100 cơ. Nhớ nha bác.



Thân chào bác Bá Chổi.



Cháu của bác









Phượng yêu toàn tập...


Dân Làm Báo Blog - Phượng yêu - Mỗi người chúng ta là một chiến sỹ thông tin * Citizen Journalism

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Cháu đã dắt tía cháu, một chiến sĩ cách mạng có công ban đêm du kích ban ngày chích mông góp phần không nhỏ ...



Dân Làm Báo Blog - Phượng yêu (tập 2) - Mỗi người chúng ta là một chiến sỹ thông tin * Citizen Journalism

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Cháu Thanh Phượng yêu quý của bác... Chưa nhận được hồi âm của cháu, nhưng bác "tống" thêm Phượng Yêu Tập 2 ...



Dân Làm Báo Blog - Phượng yêu (tập 3) - Mỗi người chúng ta là một chiến sỹ thông tin * Citizen Journalism

Thanh Phượng đừng ngạc nhiên khi, vẫn tiếp tục chứng nào tật nấy, cóc ke (tiếng bên chồng Mỹ cút là "no care") lệnh cấm hỏa tốc của "một ...



Dân Làm Báo Blog - Phượng Yêu (tập 4) - Mỗi người chúng ta là một chiến sỹ thông tin * Citizen Journalism

Cháu đừng ngạc nhiên khi đọc thấy hôm nay bác đổi tông, từ "Phượng yêu" lên "Phượng yêu dấu". Sở dĩ mức độ tình cảm bác dành cho cháu biế...



Dân Làm Báo Blog - Phượng Yêu (tập 5) - Mỗi người chúng ta là một chiến sỹ thông tin * Citizen Journalism

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Riêng tía cháu ngoài "nhờ ơn bác nhờ ơn đảng" nay có thêm "nhờ ơn Tàu". Mà cái "ơn Tàu" hôm nay nó vĩ đại lắ...



Dân Làm Báo Blog - Phượng yêu (Tập 6) - Mỗi người chúng ta là một chiến sỹ thông tin * Citizen Journalism

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Cu Bí nổi thì đồng chí Ếch bị lặn. Đúng ra là được lặn. Từ ngày rộ lên phong trào "suy thoái đạo đức" đến na...



Dân Làm Báo Blog - Phượng Yêu (tập 8) - Mỗi người chúng ta là một chiến sỹ thông tin * Citizen Journalism

Hôm nay bác có meo này chúc mừng Thanh Phượng, cùng mừng các cô chiêu cậu ấm đồng băng đảng đang ăn trùm thiên hạ về quyền con người. Đêm...



Dân Làm Báo Blog - Phượng Yêu (Tập 9) - Mỗi người chúng ta là một chiến sỹ thông tin * Citizen Journalism

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - "Giai cấp" Nguyễn Thanh Phượng, Tô Linh Hương khác với "giai cấp" Phạm Thanh Nghiên, Trịnh Kim Tiến, Huỳnh T...



Dân Làm Báo Blog - Phượng Yêu (Tập 10) - Mỗi người chúng ta là một chiến sỹ thông tin * Citizen Journalism

Bác biết Thanh Phượng đang "nghỉ đẻ" theo chữ nghĩa "Cách mạng" là nghỉ ngơi để chờ đẻ, chứ không phải như bọn văn hoá đồi trụy Mỹ Ngụy x...



Dân Làm Báo Blog - Phượng Yêu (Tập 11) - Mỗi người chúng ta là một chiến sỹ thông tin * Citizen Journalism

Mở lại cái meo gửi Thanh Phượng vừa rồi, bác thấy bị nhiều người vào đọc lén và để lại còm (comment) nọ còm kia, trong đó có lời rằng,"xi...

Blogspot




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét