Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014

Radio Chân Trời Mới Tin Nhanh Số 1,2&3 -- Ngày cho Biển Đông và Nhân Quyền Washington DC 6.7.2014



Radio Chân Trời Mới
Tin Nhanh Số 1,2&3 -- Ngày cho Biển Đông và Nhân Quyền

Washington DC 6.7.2014
Tấp nập chuẩn bị trước giờ bắt đầu

Từng đoàn xe buýt chở các phái đoàn người Việt từ nhiều tiểu bang đã có mặt tại khu Eden, Washington DC để chuẩn bị cho cuộc biểu tình hôm nay, nhằm phản đối Trung Quốc xâm lược và vận động cho nhân quyền Việt Nam, đặc biệt là quyền bày tỏ lòng yêu nước trước hiểm họa đang bao trùm cả quốc gia .
DC1

DC2

DC3

DC4

Những chiếc áo vàng có hình giàn khoan bị gạch chéo đang được phân phát trước khi đoàn biểu tình lên đường đến sứ quán Việt Nam và Trung Quốc.

DC5

DC6

Trong các trả lời phỏng  vấn đầu tiên, các vị đại diện các phái đoàn và cộng đồng đều bày tỏ lòng cảm phục và thương quí đặc biệt đối với những đồng bào đã dũng cảm biểu tình chống Trung Quốc tại quê nhà. Cuộc biểu tình tại Washington DC cũng là cách để bà con tại hải ngoại nói thay cho những người yêu nước đang bị bịt miệng tại quê nhà.
Ban tổ chức cũng cho biết trong những giờ phút sắp tới một số nhà hoạt động tại quốc nội cũng sẽ phát biểu trực tiếp hoặc gián tiếp tại cuộc biểu tình và hát cho Biển Đông hôm nay.

(Hình ảnh tổng hợp của RadioCTM và các nguồn Internet)
Hoàng Trường, Ngọc Thu, Thanh Lan, Nghĩa Kỳ tường thuật
8 giờ sáng ngày 6/7/2014 (giờ Washington DC)



***

Đoàn biểu tình phản đối ngay trước cổng sứ quán Trung Cộng

Đoàn người Việt yêu nước đã đến phản đối giàn khoan 981 và sách lược xâm lăng thâm độc của Trung Cộng đối với chủ quyền và lãnh thổ của Việt Nam

DC21

DC22

Rất nhiều phái đoàn đến từ xa:

DC23

DC24

Trọn cả con đường đã được dành riêng cho đoàn người biểu tình. Xe cộ phải đi đường khác:

DC25

DC26

So với cảnh công an CSVN cấm ngặt người biểu tình không được đến gần sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội hàng cây số, nhiều người tại Washington DC hôm nay vừa đau lòng vừa lo âu cho vận mạng đất nước Việt Nam.

DC27

(Hình ảnh tổng hợp của RadioCTM và các nguồn Internet)
Hoàng Trường, Ngọc Thu, Thanh Lan, Nghĩa Kỳ, Anh Quyên tường thuật
9 giờ sáng ngày 6/7/2014 (giờ Washington DC)


***


Những hình ảnh tương phản

Nhớ cảnh chị Bùi Thị Minh Hằng bị giật nón lá vì ghi chữ Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam,

DC31

chúng em đi biểu tình hôm nay với "nón lá":

DC32
Những cụ già trên đường phố Washington DC hôm nay mang cùng trái tim yêu nước với nhạc sĩ cao niên Trí Hải tại Việt Nam:

DC33

DC34
Và chiếc xe lăn trên đường Washington DC hôm nay đang hướng về cụ bà Lê Hiền Đức và những tấm lòng yêu nước thiết tha tại quê nhà.
DC35


DC36
Biểu tình yêu nước Việt tại Washington DC

DC37
Biểu tình yêu nước Việt trên chính quê hương Việt Nam

DC38
(Hình ảnh tổng hợp của RadioCTM và các nguồn Internet)
Hoàng Trường, Ngọc Thu, Thanh Lan, Nghĩa Kỳ, Anh Quyên tường thuật
9 giờ 30 sáng ngày 6/7/2014 (giờ Washington DC)


***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét