Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

ĐÂY! SỰ “TIẾN BỘ QUÁ LỐ” CỦA NHÀ NƯỚC CHXHCNVN - MANG GÁI VIỆT RA KHOE...CỦA ĐỂ CÂU KHÁCH



ĐÂY! SỰ “TIẾN BỘ QUÁ LỐ” CỦA NHÀ NƯỚC CHXHCNVN - MANG GÁI VIỆT RA KHOE...CỦA ĐỂ CÂU KHÁCH




VNCS lúc nào cũng làm quá lố. Các hãng máy bay lớn trên thế giới của người Âu Mỹ tiếp viên ăn mặc lịch sự kín đáo chứ đâu có kiểu “bán cà phê ôm” như vầy.


Hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam giá rẻ Vietjet Air vừa bắt đầu hoạt động vài tháng qua tại Việt Nam. Để câu khách và tạo sự chú ý cho hãng máy bay (cũ) của mình, Vietjet cho các tiếp viên trên đường bay từ Sài Gòn ra Cam Ranh, Nha Trang mang trang phục Hawaii rất mát mẻ, vừa phục vụ hành khách vừa múa hula. Nghe bảo viên giám đốc hãng này đã từng “du học” tại cà-phê “Lú” bên California nên nảy ra “sáng kiến” này. 


Đúng là học hay thì ít, học dở thì nhiều! Khi nhà nước chủ trương "kinh tế thị trường có định hướng XHCN, một thứ kinh tế hoang dã thì mọi sự đều lộn tùng phèo như thế đó!


Nhưng... xin đừng có nói đây là “duyên dáng Việt Nam” nhé, bọn đầu bò!


2 nhận xét:

  1. Nên gọi " đảojet " mới đúng .... Y-phục VN là áo dài & áo Bà Ba ..... Nếu còn là người VN và còn nói tiếng VN... thì phải biết xấu hổ với cái nhục vong bản lai căn này ...!!!

    Trả lờiXóa