Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

Căn nhà giản dị của cố thủ tướng Lý Quang Diệu


Căn nhà giản dị của cố thủ tướng Lý Quang Diệu



(Dân trí 29/3/2015) --- Rất ít người được đặt chân tới nơi ở riêng của vị lãnh đạo kiệt xuất Singapore. Một nhóm bạn của Tiến sỹ Lý Vỹ Linh - con gái cố Thủ tướng Lý Quang Diệu may mắn có cơ hội này và họ không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến chốn riêng tư đơn sơ, giản dị của ông.

Toàn cảnh phòng khách của căn nhà
Toàn cảnh phòng khách của căn nhà


Cách đây gần 5 năm, ngày 11/4/2010, Tiến sỹ Lý Vỹ Linh - con gái duy nhất của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu đã mời một nhóm bạn về thăm nhà. Đó là ngôi nhà riêng số 38 nằm trên đường Oxley, nơi cách tuyến phố mua sắm sầm uất Orchard chỉ vài phút đi bộ. Tại đây, họ được tận mắt chứng kiến cuộc sống rất giản dị của “kiến trúc sư trưởng” làm nên Singapore hiện đại ngày nay.

Những vật dụng trong nhà đều rất giản dị
Những vật dụng trong nhà đều rất giản dị


Khi Tiến sỹ Lý Vỹ Linh giới thiệu phòng ngủ của cha mình, các vị khách nghe thấy tiếng ông Lý Quang Diệu đọc sách cho vợ ở phòng bên cạnh. Sau nhiều lần đột quỵ, bà Kha Ngọc Chi phải nằm liệt giường.

Khi còn sống, cố Thủ tướng vẫn dùng chiếc cặp
                    tài liệu đỏ đã cũ
Khi còn sống, cố Thủ tướng vẫn dùng chiếc cặp tài liệu đỏ đã cũ

Giây phút sinh hoạt đầm ấm của cả gia đình
Giây phút sinh hoạt đầm ấm của cả gia đình


Căn phòng quá đơn sơ của người lãnh đạo đứng đầu Singapore khiến mọi người đều kinh ngạc. Cả phòng chỉ có một chiếc giường với chăn mỏng và không có gối. Màn hình của chiếc máy tính đặt trên bàn cạnh giường đang nhấp nháy báo hiệu thư thư điện tử được chuyển tới.
Dưới sàn nhà là chiếc cặp tài liệu đỏ - một món đồ khá cũ mà có lẽ chỉ ông Lý là người duy nhất ở Singapore còn sử dụng. Tiến sỹ Lý Vỹ Lâm đã xin phép cha mở va li cho bạn xem. Ông không phải đối và vẫn tiếp tục đọc sách cho vợ.

Cố Thủ tướng trong căn phòng riêng
Cố Thủ tướng trong căn phòng riêng

Khi sức khỏe còn cho phép, ông vẫn tập thể
                      dục buổi sáng trên xe đạp cũ
Khi sức khỏe còn cho phép, ông vẫn tập thể dục buổi sáng trên xe đạp cũ


Các căn phòng khác trong nhà vẫn giữ nguyên nếp giản dị vốn có. Phòng tắm tầng dưới có đặt cái chum cũ (người Hoa dùng để làm trứng muối), thùng đựng nước và chiếc gáo nhựa. Một chiếc xe đạp cũ dựng ở góc nhà từng là vật dụng thân thiết của cố Thủ tướng. Ông vẫn dùng nó đạp xe hàng ngày khi tập thể dục buổi sáng cho tới khi sức khỏe không cho phép.

Căn nhà được bao bọc bởi vườn cây xanh tốt
Căn nhà được bao bọc bởi vườn cây xanh tốt


Từ năm 1960 tới 2011, tổng GDP bình quân đầu người ở Singapore đã tăng lên hơn 100 lần nhưng không gian sống của ông Lý Quang Diệu gần như không đổi. Thậm chí, nó trở nên lu mờ hơn so với những căn nhà trị giá hàng triệu đô mọc ở xung quanh.


***

Tư dinh và ngai vàng của cựu Tổng Bí Thư đảng CSVN, Nông Đức Mạnh




https://danlamthan.files.wordpress.com/2012/05/img_0403.jpg

Ngai vang ho Nong.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXrMwGoEqJHfg6namrk8uFojQAuqHPZw3C3YZglvVuBSn6K_0ZTlSaC7bFtPWOEvSBehNlCDz_W3H7-WbvfD_0c13Mu_V_Vh7WR-tY3p29K5dDyoRsZFFM9b2vM1LE4R-6w2gMilgGa06l/s1600/10991058_386338841545440_2347558462523148657_n.jpg


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEig6K1O9hBSacJvENpsl-dbZOwbakYcrluXjMgJpASM4HyOPQIDuYt2v9r5WulGf8onZQTcMIG8ZnlJ4DPCYofvrFy9E6mgcfn4A7eN-pzzI_fY9p1qHnpFaaP5Wxcd_aFeSl7jWrj2LTGq/s1600/11022566_386338874878770_5219735637874996531_n.jpg




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét