Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

Lê Thiên - Mấy ghi nhận nhỏ về một bản tin của CSVN




Lê Thiên - Mấy ghi nhận nhỏ về một bản tin của CSVN










Lê Thiên (Danlambao) - Báo chí lề đảng CSVN ngày 23 /3/2016, trong đó có báo Đất ViệtVietnam net, rộ lên tin Bộ trưởng Quốc phòng (BTQP) Trung Quốc sẽ thăm Việt Nam vào cuối Tháng Ba này.

Vietnamnet chạy tít: “Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thăm VN, phản bác luận điệu xuyên tạc.” Báo này còn tô đậm nhan đề chính bằng phụ đề: “Chuyến thăm cũng nhằm phản bác những luận điệu xuyên tạc sai trái về vướng mắc, bất đồng trong quan hệ Việt-Trung.

Nhan đề trên Báo Đất Việt ngắn hơn: “Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thăm Việt Nam”. Nhưng cái phụ đề cũng tô đậm mục đích của chuyến thăm: “Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc dự kiến tới thăm Việt Nam và sẽ phản bác các luận điệu xuyên tạc, bất đồng giữa quan hệ hai nước.

Nội dung các bản tin và cách sử dụng ngôn từ trên các báo lề đảng đều như nhau cả, xào nấu đảo lộn cách nào cũng phải giữ lấy cái cốt lỏi mà ông chủ lớn độc nhất là Ban Tuyên Giáo Đảng chỉ ra, truyền phải tuân theo!

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc sẽ tới thăm Việt Nam!” Thiết thân lắm! Nhưng có thăm, có viếng ai hay cái gì không? Đọc kỹ bản tin, thấy ngay mục đích chính của chuyến đi Việt Nam là để “phản bác các luận điệu xuyên tạc, bất đồng giữa quan hệ hai nước!” Bộ mặt thật của CSVN đã rõ: tôi tớ hèn hạ và đốn mạt của Tàu Cộng!

Luận điệu nào là luận điệu xuyên tạc? Xuyên tạc bất đồng giữa quan hệ hai nước là xuyên tạc như thế nào? Chưa thấy tờ báo nào của CSVN nêu ra chi tiết cụ thể, mà chỉ đưa tin khơi khơi. Thì ra, việc tố giác cụ thể các luận điệu xuyên tạc đâu phải thuộc thẩm quyền của các quan chức hay báo chí Việt Nam! Quyền tối thượng đó thuộc phía đàn anh Trung Quốc mà Bộ trưởng Quốc phòng Tàu Cộng Thường Vạn Toàn là đại diện! Phải chăng CSVN còn quá mơ hồ và “non dại” về việc thẩm định những luận điệu xuyên tạc, nhất là những xuyên tạc nhằm vào chuyện bất đồng giữa hai anh em răng liền răng, môi liền mô? Nên chi đàn em buộc phải gào đàn anh đến tiếp sức, ra tay cứu bồ thoát khỏi vòng vây thế lực thù địch tung ra luận điệu xuyên tạc, ảnh hưởng tai hại đến tình nghĩa anh em “đời đời bất diệt”?

Cho nên CSVN rất cần, rất cần đàn anh Trung cộng hạ cố quang lâm tới Việt Nam để hà hơi tiếp sức PHẢN BÁC cái bọn phản động đang âm mưu phá vỡ chiến lược quốc phòng mà hai bên nhà Cộng cùng cam kết từ thuở Hội Nghị Thành Đô 1990! Sự có mặt của Bộ trưởng Quốc phòng Trung quốc tại Việt Nam vì vậy phải là điều tất yếu. Nó vô cùng quan trọng cho sự sống còn của Đảng CSVN, vốn đã được sinh ra từ đảng mẹ Trung Hoa! Đánh gục được các thế lực thù địch, diệt được bọn phản động nguy hiểm trên đất Việt, chẳng những đảng CSVN còn được đất dung thân mà bọn Hán đảng cũng vững vàng sải dài bước chân xâm lược trên toàn cõi Việt Nam, chứ chẳng phải chỉ thè lưỡi liếm ngoạm Hoàng Sa, Trường Sa trên Biển Đông!

Xin nhắc lại, cả hai nhan đề trên hai tờ báo Đất Việt và Vietnamnet cũng như các báo lề đảng khác đều tiết lộ mục đích chính chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Cộng là ĐỂ “phản bác các luận điệu xuyên tạc, bất đồng giữa quan hệ hai nước!!!

Điều lạ đối với người dân trong nước là CSVN vốn rất sừng sỏ trong việc tiêu diệt "các thế lực thù địch tung ra các luận điệu xuyên tạc…!” Những cuộc trấn áp dã man, đánh đập tàn nhẫn và bỏ tù không thương tiếc các thành phần đối kháng, thậm chí cho ăn gạch đá, cho nếm mùi phân thối, và cả sử dụng côn đồ lưu manh đánh lén đã và còn đang tiếp tục diễn ra nhắm vào dân oan, nhắm vào những người yêu nước lên tiếng bảo vệ Biên giới và biển đảo của quốc gia! Với đám côn đồ CSVN, người dân Việt Nam chỉ có thua, không hề có thắng! Và dĩ nhiên phía CSVN chỉ thắng chứ không hề thua! Bách chiến bách thắng mà!

Thế nhưng sao nay tướng Quốc phòng Tàu Cộng lại phải thân hành đi đến Việt Nam “phản bác các luận điệu xuyên tạc?" Để bày binh bố trận cho một cuộc tổng tiến công mới chăng? Trong khi đó, bờ cõi quê hương Việt Nam ngày càng điêu đứng trước họa leo thang xâm thực của Tàu Cộng! Ngay chính lúc này đây quân bắc phương đang leo thang trắng trợn trong hành động côn đồ cướp đoạt biển đảo của Việt Nam, biến những hải đảo ấy thành những căn cứ quân sự lớn; bên cạnh đó là ngang ngược hiếp đáp, đánh đắm tàu thuyền của ngư dân Việt Nam, giết hại những kẻ dân dã chơn chất, nghèo đó và vô tội?


Mới rõ, ngay thời điểm cuối tháng thứ ba của thế kỷ thứ 21 này, kịch bản Lê Chiêu Thống ở thế kỷ 19 lại tái diễn một cách lộ liễu ngay trên đất nước Việt Nam! Thực ra, Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng của CSVN chỉ là kẻ đóng giả vai Lê Chiêu Thống thời đại. Lê Chiêu Thống đích thực đang tâm bán nước hại dân hiện giờ không ai khác hơn là đám đầu não đảng CSVN, đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng cùng 18 Ủy viên Bộ Chính trị, đằng sau nhóm 19 này là hàng trăm đảng viên trong cái gọi là Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN! Y như kịch bản Công hàm 1958 – tuy do Phạm Văn Đồng ký tên đóng dấu, nhưng nếu không có lệnh của đám lãnh đạo CSVN lúc bấy giờ, đứng đầu là Hồ Chí Minh, thì ai dám mang cái Công hàm mắc dịch ấy dâng lên Hán triều, để Hoàng Sa của Việt Nam mất vào tay Trung Cộng?

Trở lại với các báo lề đảng về tin viên Bộ trưởng Quốc phòng Trung cộng đến Việt Nam, đề nghị quý độc giả đọc lại bản tin của Vietnamnet ngày 23/3/2016, nguyên văn ở link dưới đây:





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét