Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

NHỮNG TANG LỄ LÃNH TỤ CỘNG SẢN KHÁC TANG LỄ CÁC NGUYÊN THỦ DÂN CHỦ Ở CHỖ NÀO?




NHỮNG TANG LỄ LÃNH TỤ CỘNG SẢN KHÁC TANG LỄ CÁC NGUYÊN THỦ DÂN CHỦ Ở CHỖ NÀO?





Khóc nức nở,khóc điên dại, khóc làm dáng để được yên thân, để được thăng quan tiến chức, khóc đề được ký những hợp đồng béo bở và lâu dài nhưng quả thật không ai có thể làm được việc này tốt hơn ngoài những người cộng sản. Bởi họ là những con người sống giả tạo trong một chế độ lừa dối, họ phải lấy dối trá làm lẽ sống đương thời.


Khóc như khóc cho cái chết của những vị cha già dân tộc ''xã hội chủ nghĩa'' Kim Nhật Thành (Kim II Sung 1912-1994), của chủ tịch Hồ Chí Minh 1969, hoặc rầm rập quân đội diễn hành biểu dương lực lượng với ảnh với cờ đỏ rực một vùng trời như trong  tang lễ của Tổng Bí Thư đảng Cộng sản Liên Xô Brezhnev... trước đây, như tang lễ của Kim Chính Nhất (Kim Song II) hôm qua thì … tất cả  vẫn rõ là có một mẫu mực đồng dạng đầy giả tạo khác hẳn với cái không khí trang trọng, trầm lắng, linh thiêng đầy nỗi xúc động của tình người, chân thực trong nghi lễ tiễn đưa một vĩ nhân đi nốt đoạn đường cuối cùng của họ !.





Tang lễ của “Cha Già Dân Tộc Bắc Hàn”, Kim Nhật Thành (Kim II Sung) 7/1994




 


Tang lễ Chủ tịch Hồ Chí Minh 9/1969   






Dân Bắc Triều Tiên điên dại khóc Kim Chính Nhất (Kim Jong-Il) 12/2011






Tang lễ TBT đảng CS Liên Xô Brehnev 6/1982





Tang lễ của Tổng Thống Mỹ, Ronald Reagan 6/2004






Một cảnh xúc động trong tang lễ
Tổng Thống Mỹ Ronald Reagan





Tang lễ Cựu Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu 9/2001







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét