Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

Đúc kết Chương trình Góp ĐÁ cho QUAN - Ấn tượng rực rỡ 2011




Đúc kết Chương trình Góp ĐÁ cho QUAN - Ấn tượng rực rỡ 2011



Posted on 28/12/2011







Dân Làm Báo - Bản đúc kết này mang tên RỰC RỠ, thể hiện người thật, việc thật, hình thật rất là quang vinh sáng ngời của các đồng chí đảng ta đời đời vinh quang, đời đời sống mãi trong quần chúng ta, trong con tim của nhân dân ta - hệt như là "lãnh tụ kính yêu, cha già dân tộc, vầng dương cộng sản tương lai, ngôi sao dẫn đường cho thế kỷ 21" Kim Dong Mất Tiêu nằm miết trong con tim nồng cháy của đồng chí đại tướng Phùng Quang Thanh.


Dân Làm Báo chân thành cám ơn các bạn bè trong thôn đã tiếp tay góp ĐÁ cung kính gửi đến QUAN để tất cả chúng ta với tinh thần khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, sá gì vài (đại) cục đá lẻ tẻ dâng cho các quan đầy tớ vĩ đại.


Đã là rực rỡ thì cái nào cũng nhất. Xin các đồng chí vinh quang được/bị xếp hàng cả ngày sau/dưới mông các đồng chí khác đừng so đo, phân bì, kèn cựa, đấu đá, thanh trừng lẫn nhau vì mấy cục đá đại đá tiểu.


*


Phát biểu dân chủ(ơi) rực rỡ nhất: “Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các nhà nước pháp quyền trong lịch sử và đã, đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản” - Đồng chí Nguyễn Thị Doan, giáo sư tiến sĩ phó chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ vạn lần


Phát biểu dân què rực rỡ nhất: "…hãy nhìn ra nước ngoài để thấy rõ hơn những thành tựu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong lĩnh vực Nhân quyền." - đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, thứ trưởng Bộ Công an.


Mùi (không nhất thiết phải thơm) rực rỡ nhất:






Đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng và hoàng đế tương lai Tập Cận Kề




Phát biểu rau muống rực rỡ nhất: “Tôi đi các nước thấy giá tiêu dùng đắt đỏ, một đĩa rau muống xào ở Thượng Hải tới 200 nghìn đồng, nhưng ở Việt Nam chỉ mấy chục nghìn. Trong nước tôi đi chợ rau muống ở đô thị có thể 5.000 đồng/mớ, đi xuống vùng nông thôn chỉ 2.000, xuống nữa có khi rẻ hơn" - Đồng chí Đỗ Văn Đương, đại biểu cửa hàng rau muống Hồ Chí Minh


Đào kép hồng đào rực rỡ nhất:





Đồng chí trai tài Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc và
Đồng chí gái sắc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng




Phát biểu đau ĐÍT rực rỡ nhất: Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 2 và tàu Viking 2 của ta, chẳng qua chỉ là… là “Yêu cho đòn cho vọt” - đồng chí Nguyễn Duy Chiến, Phó chủ nhiệm Ủy ban biên giới quốc gia của Bộ Ngoại giao Việt Nam (không phải BNG lạ).


Phát biểu thái THÚ rực rỡ nhất: "kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở VN với tinh thần không để sự việc tái diễn." - Đồng chí Thượng tướng vừa lên lon Nguyễn Chí Vịnh


Kiên quyết xử lý rực rỡ nhất - các đồng chí côn (g) an (đồ) Hồ Chí Minh, Hà Nội:








Chủ trương thay đổi NHANH rực rỡ nhất: "Đây là những cuộc biểu tình yêu nước tự phát, cho nên các cấp và Công an Hà Nội không có chủ trương trấn áp, bắt giữ người biểu tình tự phát... Tôi cũng không đồng ý với việc cảnh sát khiêng người lên xe buýt, vì đây là người biểu tình yêu nước, không phải là đối tượng hình sự, nên cần phải rút kinh nghiệm, chấn chỉnh ngay" - Đồng chí Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh - Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II - Bộ Công an, Giám đốc Công an Hà Nội.


Phát biểu dại gái rực rỡ nhất: “Một thực tế hiển nhiên là Trung Quốc cam kết không lấy đất, lấy biển của Việt Nam" - cũng là đồng chí Thượng tướng vừa lên lon Nguyễn Chí Vịnh


Nâng (bi) rực rỡ nhất:





Đệ dzách, đệ dzì cao thủ lọt vào 2 cao thủ rực rỡ - đồng chí Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và đồng chí TBT đảng quang vinh




Phát biểu hiếu thảo rực rỡ nhất: “...nhân dân Việt Nam luôn luôn ghi nhớ với lòng biết ơn sâu sắc sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của đảng, chính phủ và nhân dân Trung Quốc giành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay...” - đồng chí Tổng bí thư đảng anh hùng Nguyễn Phú Trọng


Sáng kiến cờ a CA sắt (máu) cá rực rỡ nhất:







Tinh tú LẠ rực rỡ nhất:


Một canh... hai canh... lại ba canh (me)
Trằn trọc, băn khoăn giấc chẳng lành
Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt
Sao vàng 6 cái mộng hồn quanh








S(ai?) lầm kỹ thuật rực rỡ nhất: "Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đã được thông báo đây là sai sót mang tính kỹ thuật. Cục Lễ tân Nhà nước đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và kỷ luật các cán bộ có liên quan" - Bộ ngoại giao nhà nước Cộng huề (tiền) xã hội không SAO.





Một canh... hai canh... lại ba canh. Trằn trọc, băn khoăn giấc chẳng lành. Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt. Sao vàng 5 cái đã sửa xong.




Sao vàng 6 cái V(ẫn) T(ự) vận V(ẽ) rực rỡ nhất:








Kỷ niệm ngày Quốc Khánh nước LẠ âm thầm nhưng rực rỡ nhất:








Chém gió rực rỡ nhất: "Để thực hiện kế Liên Hoành, việc đầu tiên phải làm – nhưng khó trở thành hiện thực – là Saddam Hussein phải cử tôi làm Đặc Sứ Toàn Quyền Extraordinary and Plenipotentiary của Iraq để tôi có uy thế gặp Tổng Thống Mohammad Khatami và Chủ Tịch Kim Jong Il, dùng khả năng hùng biện để bảo đảm đạt được sự đồng thuận của các vị này..." - Đồng chí Đại ca Chém gió Hoàng Hữu Phước, đại biểu quốc hội thành phố mang tên người:


"Điều nhất thiết phải khẳng định ở đây là ngay từ khởi thủy và cho tới tận ngày nay biểu tình là để chống lại Chính phủ nước mình hoặc chống lại một chủ trương của Chính phủ nước mình... Cuộc biểu tình chiếm phố Wall suốt 2 tháng nay tại NewYork và hơn 20 thành phố lớn ở Mỹ vừa bị cảnh sát ra tay dẹp do tình trạng bẩn thỉu, mất vệ sinh, ẩu đả, trộm cắp và hiếp dâm xảy ra tại các nơi biểu tình làm ô danh nước Mỹ. Việt Nam chưa phải là siêu cường kinh tế để có thể đài thọ cho một sự ô danh..." - Đồng chí Đại ca Chém gió Hoàng Hữu Phước, chém thêm cú nữa.


"TQ không sợ bất kỳ quân đội nào của thế giới. TQ chỉ sợ quân đội của Đảng Cộng Sản VN...Bọn đòi đa đảng là nhằm xóa sổ ĐCSVN...xóa sổ ĐCSVN đồng nghĩa với thủ tiêu tất cả các tướng lĩnh Cộng Sản của quân đội VN...TQ không trông mong gì hơn là VN có đa đảng, vì ngay khi bọn đa đảng xóa sổ được ĐCSVN, TQ sẽ xua quân đánh chiếm toàn bờ cõi VN trong vòng 8 giờ làm việc". Đồng chí Đại ca Chém gió Hoàng Hữu Phước, cho thêm một... nhát gươm đưa bỏ mẹ đời.


Quyết định (vô) giáo dục rực rỡ nhất:









Phát biểu hèn rực rỡ... dzách, dzì, xám, xi..:


"Khẳng định tình hữu nghị đời đời Việt - Trung là tài sản quý báu chung của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, cần được không ngừng củng cố, phát triển, truyền mãi cho các thế hệ mai sau". - Đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng


"Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ với lòng biết ơn sâu sắc sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn của Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay... Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng và mong muốn cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc tiếp tục đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, theo đúng phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt..." - Đồng chí thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng


"Nếu Việt Nam cần sự ủng hộ, đồng cảm, hợp tác và phát triển thì còn có ai hơn một nước Trung Quốc Xã hội chủ nghĩa láng giềng, với hơn 1 tỷ 350 triệu dân, đang phát triển, có vị thế và uy tín ngày càng cao trên thế giới, một khi các đồng chí tôn trọng độc lập chủ quyền của Việt Nam và mong muốn Việt Nam cùng phát triển...” - Thượng tướng vừa lên lon Nguyễn Chí Vịnh


"Việt Nam nguyện cùng với Trung Quốc, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tăng cường giao lưu và hợp tác trong các lĩnhv ực, kiên trì giữ gìn đại cục hữu nghị Việt-Trung, cùng nỗ lực vì hoà bình, ổn định và phát triển của khu vực..." - Thượng tướng vừa lên lon Ngô Xuân Lịch


Sát thủ đầu mưng mủ rực rỡ nhất:





Đầy (chí) tớ Nguyễn Bá Thanh tiếp dân (chủ) Đà Nẵng




Sát thủ đầu mưng khói rực rỡ nhất:





Đồng chí côn(g) an (đồ) Hà Nội thành phố của hòa bình




Phong thái chư hầu rực rỡ nhất:





Đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh tại dinh triệu tập thái thú của thiên triều




Lời chia buồn mùi mẫn, ướt át, thắm thiết, thương tiếc vô cùng rực rỡ nhất: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Kim Jong Il, Tổng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng CHDCND Triều Tiên, Tổng tư lệnh tối cao Quân đội nhân dân Triều Tiên, vị Lãnh tụ kiệt xuất của Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội nhân dân Triều Tiên; người bạn, người đồng chí thân thiết của Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí Kim Jong Il không còn nữa, nhưng tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí Kim Jong Il sống mãi trong trái tim của nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng, nhân dân và Quân đội nhân dân Triều Tiên anh em sẽ vượt qua đau thương và tổn thất to lớn này, đoàn kết một lòng, tiếp tục nỗ lực xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước Triều Tiên hòa bình, thịnh vượng”. - Đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quân đội nhăn răng khóc.


Đời đời nhớ ơn các chiến sỹ Quân đội Nhân dân anh hùng - đã hy sinh tại chiến trường Việt Trung, bảo vệ lãnh thổ - rực g(r)ỡ nhất:







Phát ngôn tình hình rất là tình hình (vẫn lạnh lùng như nghĩa trang) rực rỡ nhất: "Tình hình biển Đông không có gì mới" - Đồng chí Tổng bí thư Nguyễn P(l)(h)ú Trọng



Phát biểu có n(c)hiều SÂU rực rỡ nhất: “Trước kia chỉ có một con sâu làm rầu nồi canh. Nay thì nhiều con sâu lắm! Nghe mà thấy xấu hổ. Không nhẽ cứ để mãi như vậy, mai kia người ta nói là cả một bầy sâu, tất cả là sâu hết. Thế đâu có được! Một con sâu đã nguy hiểm rồi. Một bầy sâu là chết cái đất nước này!”- Đồng chí Chủ tịch nước nhiều sâu Trương Tấn Sang.
(theo tin hành lang thì đúng ra câu kết rất là Nam bộ là: Một bầy sâu là chết mẹ cái đất nước này!)



Ông bầu, cháu bầu, bình bầu rực rỡ nhất:





Đồng chí Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cháu gái 5 tháng rực rỡ bình bầu kỳ quan Vịnh Hạ Long.




Phát biểu dzàng trời rực rỡ nhất: “Dân có vàng thì dân giàu, mà nhà nước giữ vàng (của dân) thì nước sẽ mạnh”- Đồng chí Thống đốc ngân hàng nhà nước (no nhân dân) Nguyễn Văn Bình.




Hòa thượng Thích Rực Rỡ nhất:






Đồng chí Thích Rực Rỡ - danh sách chức vụ, ghế ngồi xin xem bú di nét cạc của ngài




Chạy làng rực rỡ nhất: “Tôi nhận trách nhiệm chính trị với tư cách người đứng đầu Chính phủ, chứ tôi cũng không ra quyết định nào sai” - Đồng chí Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nàng VinaXỉn


Dạy đời / khôn chợ dại nhà rực rỡ nhất: “Triển khai hiệu quả Lộ trình dân chủ, vì hòa giải và hòa hợp dân tộc, tổ chức bầu cử công bằng, dân chủ, với sự tham gia của tất cả các đảng phái. Qua đó, sớm ổn định và tập trung phát triển đất nước Myanmar” - Đồng chí dân chủ - thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng


Gia đình vô (cộng) sản rực rỡ nhất:





Đồng chí Đồng chí Nguyễn Thanh Phượng, chủ nhân 6.480.000 cổ phần, chiếm 43,2% vốn của Cty Đầu tư Chứng khoán Bản Việt và Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - tân Thứ trưởng Bộ Xây dựng dòng họ Nguyễn Tấn.




Lời hứa rực rỡ nhất (nghe chưa ngài thủ tướng, hứa xong là đòi mần thịt ngay dù chưa nghĩ ra nghĩ dzô): “Tôi chỉ thực hiện lời hứa với các nhà văn. Còn cụ thể vì sao cần có luật nhà văn (nhà thơ) thì tôi cũng… chưa nghĩ ra!” - Đồng chí Đại biểu quốc hội Nguyễn Minh Hồng - bà mụ hụt Luật Nhà Văn,


Đồng chí quần chúng côn đồ có chỉ đạo rực rỡ nhất:








Tuợng Mẹ anh hùng hoành tráng, nhiều tiền lắm của và rực rỡ nhất:









Chương trình góp Đá cho Quan tuy gọi là đúc kết nhưng vẫn (còn ham) mở cửa nhận thêm Đá cho ấn tượng 2011 (chỉ 2011 mà thôi, tính luôn mấy năm trước không có đủ xe biển xanh để chở).












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét