Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

CSVN: THÀ MẤT NƯỚC NGAY CÒN HƠN SỢ MẤT ĐẢNG: CLB Bóng đá NO-U chiều qua ra sân nhưng quản lý sân vừa yêu cầu giải tán vì “công an không cho đá“.



CSVN: THÀ MẤT NƯỚC NGAY CÒN HƠN SỢ MẤT ĐẢNG:

CLB Bóng đá NO-U chiều qua ra sân nhưng quản lý sân vừa yêu cầu giải tán vì “công an không cho đá“.







Hôm nay No-U FC đang chuẩn bị giao hữu với một đội bóng bên Dầu Khí thì bị an ninh Việt Nam (theo lời anh bảo vệ nói) cản trở không cho đá. Thay mặt những người yêu nước phản đối đường lưỡi bò phi lý của Trung Quốc, chúng tôi tuyên bố những hành động đó hoàn toàn không có lợi trong việc khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông!



***



15h35′- CLB Bóng đá NO-U chiều nay ra sân.  Nhưng …




… Vừa đưa hình lên thì blogger Lê Dũng điện thoại cho biết quản lý sân vừa yêu cầu giải tán vì “công an không cho đá“.



NLT: Đây... chúng mày sợ cái băng rôn này đây... sợ vãi đái... thảo nào đéo dám cứu ngư dân đang bị bắt về...

NLT: Chiều nay câu lạc bộ bóng đá dầu khí mời đội No-U đá giao lưu... đồng chí an ninh đã can thiệp chủ sân để hủy trận đấu... HÈN HẠ QUÁ CÁC ANH AN NINH... các anh có cả một bộ máy to lớn để bảo vệ chế độ mà các anh sợ mấy cái logo No-U à... sợ mấy con người tử tế hiền lành này à... nhắc các anh là chúng tôi không làm, nhưng rất nhiều bạn khác trên thế giới ảo này vẫn cần cù tận tụy ghi mặt, điểm tên các anh vào sổ phong quỷ đó... Nếu chúng tôi làm gì sai thì bắt đi, tù đi... đừng chơi bẩn thế... vợ con và gia đình các anh rồi sẽ nhục lắm đấy...

***

* Một số hình ảnh CLB bóng đá No-U


1. Tập dượt, khởi động nào !




2. Đang xếp các vị trí chuẩn bị đấu




3. Cổ động viên rất đông vui !




4. Cổ động viên nhí, chị em cũng đông lắm, rất hoành tráng, chả có đội bóng nào gây ấn tượng như này.




5. Trải cả băng rôn ra sân thảo nào gây sốc nhanh khiến các chú chạy nhoắng xung quanh.




6. Thấy căng băn-rôn chụp ghê quá thì chú em áo đen xuất hiện vào chỉ đạo quản lý sân phá đám.




7. NO - U và Dầu khí chào hàng !




8. Đối tượng phá đám đang gọi điện chỉ đạo đội trưởng Dầu khí hoãn trận đấu, chó chết thật !





9. NO - U nhí đây !




10. Vợ con của cầu thủ ra sân cổ vũ nhiệt tình ! Hạnh phúc đó thật ngắn ngủi, lũ khốn phá đám ngay cả những phút giây quý giá đó.





11. Thủ môn đội NO - U đã khởi động rất chu đáo nhưng lại không được thể hiện những pha bóng đẹp.




12. Kiểu gì thì NO - U cũng vẫn rất đẹp trong mắt của bạn bè khắp Thế giới.



Trích từ http://lienketnguoiviet.blogspot.com/2012/03/tin-thu-bay-31-03-2012-posted-by.html



Tiến lên giải phóng Hoàng Sa - Trường Sa !!!





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét