Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

CHUYỆN TƯỞNG NHƯ ĐÙA - THÂN PHẬN CỦA “CÁI VỎ CHANH” - QUAN LÀM BÁO: - ANH Y TÁ ĐÃ THỰC SỰ THÍ TỐT RỒI!








CHUYỆN TƯỞNG NHƯ ĐÙA - THÂN PHẬN CỦA “CÁI VỎ CHANH” - QUAN LÀM BÁO: - ANH Y TÁ ĐÃ THỰC SỰ THÍ TỐT RỒI!







Quanlambao - Cu đen mấy hôm nay chạy rong khắp hang cùng ngõ hẻm tại Hà Nội để tìm ra cái cớ sự mần răng mà anh y tá lại ngang nhiên lên diễn đàn công bố là 'đã chỉ đạo bắt bố già Kiên' mà hai ông đằng nọ, đằng kia vẫn im thin thít không phản kháng gì???? Có phải sự không bình thường lắm ru????


Đến giờ thì Cu đen có thể bẩm báo với chư vị độc giả thế này:


Quý vị có nhớ bài viết Quan làm báo rằng 'Bố già Nguyễn Đức Kiên đã đi trốn rồi không'? Quả thật y đã đi trốn, y sang Nga rồi y sang Tàu tìm nơi bảo bọc cho y... Bỗng sao y lại mò về vậy cà?

PAULO THÀNH NGUYỄN - DU HỌC SINH VIỆT NAM - MỘT THẾ HỆ "VƯỢT BIÊN" THỜI HIỆN ĐẠI



Giới thiệu của Tâm Nhu:


Tác giả bài này là Paulo Thành Nguyễn, viết trên Notes/Facebook, đã được đa số giới trẻ khen ngợi là “viết hay, tốt, điềm đạm và sâu sắc”, nhưng trong đó cũng có một hai ý kiến đơn lẻ, lạc lõng của hồng vệ binh, quen sống bằng “khái niệm” Xã Hội Chủ Nghĩa phản biện chê trách là “so sánh bất hợp lý”, là “cưỡng hiếp giữa người ra đi vì chính trị chiến tranh và thế hệ trẻ ra đi vì khát vọng kiến thức và khám phá thế giới”... 


Với mục đích chuyển tải tiếng nói trung thực của các bạn trẻ cho thêm rộng đường dư luận, Tâm Nhu xin gửi đến bạn bè thân quen và độc giả vẫn thường thăm viếng Blog Tâm Nhu bài viết xuất sắc này như một lời tán thưởng đồng thời cũng như là lời “chúc mừng đám cưới của Trịnh Kim Tiến với Paulo Thành Nguyễn” vậy!


****



Du học sinh Việt Nam – Một thế hệ “vượt biên” thời hiện đại










VRNs (30.08.2012) – Facebook –  Sau “hiệp định Geneve” hàng triệu người, đa số là người Công giáo, rời khỏi miền Bắc VN năm 1954 theo chương trình Passage to Freedom (Con đường đến Tự Do). Tính đến giữa năm 1954 và 1956, trên 1 triệu người đã di cư từ Bắc vào Nam, trong đó có khoảng 800.000 người Công giáo, tức khoảng 2/3 số người Công giáo ở miền Bắc đã bỏ vào miền Nam.


NGUYỄN XUÂN NGHĨA - TỪ DỮ KIỆN KINH TẾ ĐẾN KHỦNG HOẢNG CHÍNH TRỊ VN: CHẾT LÂM SÀNG









NGUYỄN XUÂN NGHĨA - TỪ DỮ KIỆN KINH TẾ ĐẾN KHỦNG HOẢNG CHÍNH TRỊ VN: CHẾT LÂM SÀNG


Nguyễn-Xuân Nghĩa




Bài viết này sẽ ngắn gọn tổng hợp một số dữ kiện về kinh tế, nhưng để nói về vụ khủng hoảng chính trị tại Việt Nam.


Sau cả chục năm gần như mỗi ngày có mặt trên trang nhất của thời sự quốc tế, vì một cuộc chiến có sự tham dự của Hoa Kỳ, Việt Nam đã trôi vào lãng quên đến hai chục năm, từ 1975 đến 1995. Năm 1995 là khi Hà Nội tái lập bang giao với Hoa Kỳ. Ðấy cũng là khi Việt Nam thật sự đổi mới kinh tế sau những dọ dẫm và cố gắng nửa vời. Nhìn lại thì 10 năm đầu sau chiến tranh là 10 năm lãng phí và khủng hoảng do sự hoang tưởng của ý thức hệ nên lãnh đạo Hà Nội mới phải cải cách về kinh tế mà chưa biết thế nào là đúng là sai. Hai chục năm sau thì mới khác, từ 1995.


Việc Việt Nam ký kết Hiệp định Thương mại Song phương với Hoa Kỳ cuối năm 2001 rồi gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO năm 2007 đánh dấu một giai đoạn tăng trưởng ngoạn mục so với quá khứ của Việt Nam. So với các quốc gia khác, đà tăng trưởng khoảng 7% một năm chỉ là sự thường khi kinh tế chuyển hướng theo quy luật thị trường, hãy hỏi người dân Ðông Á thì biết. Nhưng cũng từ năm 2007, Việt Nam bắt đầu trôi vào giông bão.



Và tuần qua, nếu thời sự quốc tế lại nhắc đến Việt Nam thì chẳng là về thành tích kinh tế mà vì một vụ khủng hoảng chính trị. Ðó là việc bắt giữ một đại gia nhiều thế lực...


Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

LIỆU ĐẢNG CÓ THẬT SỰ CHỐNG THAM NHŨNG?





LIỆU ĐẢNG CÓ THẬT SỰ CHỐNG THAM NHŨNG?



Thanh Quang, phóng viên RFA



Tờ Quân Đội Nhân Dân số ra ngày Chủ Nhật 26/08 vừa rồi có bài tựa đề “Một kiểu ‘mượn gió bẻ măng’!”, qua đó mạnh mẽ cáo giác những “luận điệu cũ rích” từ bên ngoài nhằm xuyên tạc Việt Nam.


Thanh Quang nêu lên những luận điểm chính của bài báo và ghi nhận phản biện của nhà báo Bùi Tín từ Paris, từng là phó tổng biên tập của báo Nhân Dân, đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam.




AFP photo
Ảnh minh họa nạn hối lộ, tham nhũng


CAO THỊ UYÊN - Chuyện ở thủ đô






CAO THỊ UYÊN - Chuyện ở thủ đô


Cao Thị Uyên


“...Ngày xưa thì hết tị nạn chính trị đến tị nạn kinh tế, còn bây giờ thì phải kể thêm tị nạn giáo dục nữa...”
  


Tôi đi Hà Nội một tháng, gặp một số chuyện “độc” chỉ có ở thủ đô, mang về làm quà kể cho bạn nghe. Kể từng chuyện nhé.


Niềm tin & quốc tịch


Chồng chị là đảng viên. Chị cũng đảng viên, cả hai đều là đảng viên thứ gộc. Họ làm ăn rất tài và phất rất nhanh. Hết mua bán đất đến mua bán nhà, rồi mua bán chung cư, rồi đến chơi chứng khoán. Đầu tư quả nào trúng ngay quả đó.


Một hôm, chị nói với tôi rằng, “Chị vừa mua thêm căn hộ ở Singapore, em ạ.” Tôi rất ngạc nhiên khi nghe chị nói như thế. Trước đây, tôi có nghe kể rằng chị đã mua một ngôi nhà ở Australia và một ngôi nhà nữa ở Mỹ, bang Cali hẳn hoi. Nghĩa là cho con đi du học ở xứ nào thì chị mua nhà cho chúng ở xứ đó. Trước để khỏi phải tốn tiền thuê nhà, khi học xong thì cũng vừa trả xong tiền nợ, và giá trị căn nhà cũng tăng đủ để sinh lời. Tuy vậy, tôi hỏi thêm cho rõ, “Nhưng chị đã có nhà ở Úc và ở Mỹ rồi thì mua thêm ở Sing làm gì?”


Chị bình thản chia sẻ thật với tôi, “Chị đầu tư mà em. Vả lại vốn vay tại Singapore cực rẻ. Chị sẽ chuyển toàn bộ tài sản ra nước ngoài luôn. Cái quy chế có chừng nửa triệu đô thì được nhập tịch ở Canada rất thoáng, nhà chị đang lo. Như thế sẽ an toàn hơn. Ở mình, giờ nhìn đâu cũng thấy bóng dáng thần chết. Từ thực phẩm cho đến xe cộ, sơ sảy chút là không toàn mạng. Thậm chí, tháng nào bọn chị cũng bay qua Singapore mua thực phẩm rồi đem về Hà Nội sử dụng dần dần. Mấy cái siêu thị ở đây cũng không thể tin được. Làm sao mà biết chắc rằng chúng không bán hàng đểu cho mình. Ăn bậy vào nếu không ngộ độc thì cũng ung thư.”

Blogger Phong Tần vẫn “vững vàng”





Blogger Phong Tần vẫn “vững vàng”




Bà Tần nói với luật sư bà đoán được chuyện mẹ bà chết
là do tự thiêu dù công an không nói




Luật sư Nguyễn Quốc Đạt nói bà Tạ Phong Tần vẫn vững tinh thần sau khi biết mẹ qua đời vì tự thiêu.


Ông Đạt đã có cuộc gặp và nói chuyện 30 phút với bà Tần tại trại giam ở thành phố Hồ Chí Minh.


Blogger nói với luật sư rằng an ninh Việt Nam đã báo cho bà biết chuyện mẹ bà, Đặng Thị Kim Liêng, chết nhưng không nói lý do.


Ông Đạt nói với BBC: “Tôi thông báo những chuyện không vui của gia đình chị và tôi hỏi chị thì chị nói chị không lấy làm bất ngờ [trước tin mẹ chết vì tự thiêu].


“Ý kiến chị vẫn tỏ vẻ vững vàng và chị nói chị sẽ ổn định tinh thần và thể chất để chuẩn bị [cho] phiên tòa sắp tới.


“Nói chung sức khỏe và tinh thần chị vẫn ổn định.”

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2012

LÊ DIỄN ĐỨC - NƯỚC VIỆT BUỒN VÀ GIA TÀI ĐỂ LẠI CỦA MAFIA ĐỎ





LÊ DIỄN ĐỨC - NƯỚC VIỆT BUỒN VÀ GIA TÀI ĐỂ LẠI CỦA MAFIA ĐỎ









"Chúng ta hãy cứ để cho những người cộng sản ăn cắp, họ sẽ cho chúng ta dân chủ" - Adam Michnik



Một tuần sau vụ bê bối của của ông chủ ngân hàng ACB và "bầu" Kiên bị bắt giữ hôm 20/8, trong con mắt bi quan và thất vọng của người dân Việt bình thường, tất tần tật các đại gia sống trong những biệt thự nguy nga, đi xe siêu sang trọng, ăn xài hoang túng, đều có thể là những tên ăn cắp. Trước bầu Kiên ít ngày, họ đã chứng kiến những đại gia khác được cho là "làm ăn đàng hoàng" cũng... bất chợt dính vòng lao lý. Lùi xa hơn thì nhiều.

RFA - TRẦN ĐÔNG ĐỨC - Bốn Tỉ Đô Đi Đan Mạch – Tư Sang làm được gì đây ?






RFA - TRẦN ĐÔNG ĐỨC - Bốn Tỉ Đô Đi Đan Mạch – Tư Sang làm được gì đây ?










Như tựa đề bài viết "Nguyễn Tấn Dũng sẵn sàng thí chốt" đã được đăng trên blog RFA ghi nhận rõ bản chất thời sự về quan hệ Bầu Kiên - Ba Dũng. Hôm nay, blog RFA của tôi lại có thêm một tin mới nhận rằng phe của Tư Sang đã nắm được bằng chứng là phe Ba Dũng đã chuyển bốn tỉ đô-la sang Đan Mạch. (Cái này hơi giống vụ Bạc Cốc Khai Lai chuyển tiền ở bên Trung Quốc. Khác ở chỗ Bạc Hy Lai tung hoành nhờ vợ nhà, Nguyễn Tấn Dũng nhờ vào con gái). Trong trường hợp này Bầu Kiên chính là doanh nhân người Anh Neil Heywood, đứng ra làm môi giới quyền tiền cho nhà Ba Dũng. Tội cũng nặng nếu bị các phe truy kích tới bến.


Hai bên Ba Dũng và Tư Sang đấu đá nhau kịch liệt đến nước biến Nguyễn Phú Trọng trở thành thực thể "thái thượng hoàng" đại diện cho sự tồn vong của "chính thống" đảng tính. Lần này: "Đảng thắng dân cũng khổ, mà Dũng thắng dân cũng khổ". Đảng vs. Dũng chính là sự chọn lựa kiên quyết mà Tư Sang muốn dùng nhân tố này để phản đòn. Tuy nhiên, Ba Dũng đã biến thành công thức "đồng loã chiến lược" là nếu Dũng đổ thì ĐCS cũng mất mát không thể vãn hồi.

DÂN LÀM BÁO - VÕ ĐÀI NỘI CHÍNH VIỆT NAM - CÚ ĐẤM KNOCK-OUT CỦA TRƯƠNG TẤN SANG - NGUYỄN PHÚ TRỌNG





DÂN LÀM BÁO - VÕ ĐÀI NỘI CHÍNH VIỆT NAM - CÚ ĐẤM KNOCK-OUT CỦA TRƯƠNG TẤN SANG - NGUYỄN PHÚ TRỌNG










Nguyễn Nghĩa 650 (Danlambao) - Vụ bốc-sơ này diễn ra trong bối cảnh lớn Chỉnh Đảng do Nguyễn Phú Trọng phát động. Lý lịch trích ngang của nhân vật này thì ai cũng biết. Một nhân vật dương khẩu hiệu: Biển Đông không có gì lạ từ năm 2009. Những năm gần đây, khi TQ ngang nhiên bành trướng Biển Đông, ngang nhiên cướp tầu thuyền đánh cá của ngư dân VN, ông ta vẫn im lặng như không có chuyện gì xảy ra. Không 1 lần lên án TQ...


*


Trên vũ đài chính trị VN lại diễn ra hiệp bốc-sơ mới.


Cặp võ sĩ hạng nặng CT nước Trương Tấn Sang - TBT Nguyễn Phú Trọng vừa tung 1 cú knock-out vào quai hàm võ sĩ nặng ký khác là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.


Việc bắt "Bầu Kiên," 1 trong những đầu mối dẫn đến thao túng tài chính của Thủ tướng và phe cánh, chính là cú đấm vào quai hàm, có thể gây đo ván, là cú knock-out ấy. Thủ tướng có loạng choạng, tối tăm mặt mũi trong giây phút, nhưng như 1 võ sĩ dày dạn kinh nghiệm võ trường, không chịu nằm đo ván ngay, Thủ tướng lết vào góc võ đài, ra sức tự vệ:

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

BÙI TÍN - Cuộc đấu đá giữa các nhóm quyền lực





BÙI TÍN -  Cuộc đấu đá giữa các nhóm quyền lực









Bùi Tín - Nhóm lợi ích chống ông Ba Dũng gồm có ông Trương Tấn Sang, chủ tịch nước liên kết với ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, được sự tiếp sức của Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang và của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Có tin Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ cũng đứng về phía nhóm này...

*

Tình hình chính trị ở Việt Nam bỗng nhiên sôi động. Một nhân vật kinh tế - tài chính rất có thế lực, đang vùng vẫy bỗng bị sa lưới. Ông Nguyễn Đức Kiên, ông «Bầu Kiên», ông «Kiên Bạc» - do đầu tóc bạc trắng của ông - hay «bố già Kiên» bị cảnh sát bắt vì phạm tội kinh tế trong quản lý các ngân hàng tư dưới quyền ông.


Cả xã hội giật mình lo lắng đến hốt hoảng vì giá cả hàng hóa sẽ lên cao, lạm phát sẽ nặng hơn, đồng tiền mất giá thêm, chứng khoán rơi tự do - chỉ 2 ngày VN index từ 450 rơi xuống 393 - người gửi tiền xếp hàng rồng rắn trước các ngân hàng để rút riền.


Ý nghĩa chính trị của sự kiện này ra sao? Các chiến sỹ dân chủ trong và ngoài nước có nhận định ra sao về diễn biến này? Việc bắt giữ ông Bầu Kiên nói lên điều gì? Các sự kiện tiếp theo có thể là gì? Thái độ của các lực lượng dân chủ lành mạnh và tiến bộ nên ra sao giữa tình thế này?

12 tổ chức nhân quyền đòi thả 17 Thanh Niên Công Giáo








12 tổ chức nhân quyền đòi thả 17 Thanh Niên Công Giáo

Ngày 27 Tháng 8, Năm 2012
Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam
1 Bách Thảo
Hà Nội - Việt Nam


V/v: Yêu cầu trả tự do tức khắc cho 17 nhà hoạt động xã hội và blogger và hủy bỏ mọi cáo buộc.


Thưa ông Nguyễn Tấn Dũng,

Khi lá thư này đến tay Ông thì 17 nhà hoạt động xã hội, bao gồm các blogger và các nhà dân báo, đã bị giam giữ gần một năm trời, và hầu hết chưa được xét xử. Mười bảy người này đã bị giam giữ tuỳ tiện vì những hoạt động viết blog, bảo vệ môi sinh, chống tham nhũng và bảo vệ nhân quyền.


CHUYỆN TƯỞNG NHƯ ĐÙA - QUAN LÀM BÁO - THÁM TỬ: - TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG CỦA TƯỚNG HƯỞNG CÙNG TẤT CẢ NHỮNG NGÓN ĐÒN GHÊ RỢN NHẤT THẾ KỶ ...









CHUYỆN TƯỞNG NHƯ ĐÙA - QUAN LÀM BÁO - THÁM TỬ: - TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG CỦA TƯỚNG HƯỞNG CÙNG TẤT CẢ NHỮNG NGÓN ĐÒN GHÊ RỢN NHẤT THẾ KỶ ...





Quanlambao - Từ nguồn thống tin riêng của chúng tôi cho biết âm mưu ám sát Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang hiện đang được thúc đẩy vô cùng khẩn trương. Ngoài nhóm Mafia ở Nga đã được thuê thì đã có thêm một nhóm mới từ Malaysia và Cambodia cũng đã được tuyển dụng để ám sát gây tiếng vang.


Bên cạnh đó, âm mưu đầu độc, dùng vũ khí sinh học đã được thầy trò Nguyễn Văn Hưởng sử dụng. Hưởng đã nói thẳng "Còn tao thì không còn hai thằng đó!"... (ám chỉ TBT và CTN)


Trần Đại Quang cũng đang là mục tiêu điên cuồng của chúng và Tô Lâm là người được chúng chuẩn bị để thay thế nếu Bộ Trưởng Trần Đại Quang bỗng lăn đùng ra chết sau khi uống cà fê như Đào Duy Tùng hay Thứ trưởng Tư Rốp hoặc uốngly rượu quý do đàn em mang 'kính tặng'!

Cập nhật thông tin về 17 gia đình Thanh niên Công giáo đi khiếu kiện tại Hà Nội






Cập nhật thông tin về 17 gia đình Thanh niên Công giáo đi khiếu kiện tại Hà Nội


27 th. 8








TNCG - (cập nhật) - 14h:45: Sau nhiều tiếng chờ đợi, VP Thanh Tra Chính Phủ cho người ra báo cho biết là họ không nhận đơn kiến nghị của thân nhân của 17 TNCG bị bắt trái pháp luật.


1h10: "Bà con giáo dân Thái Hà đã mang thức ăn đến chia xẻ với bà con giáo dân đang bị bắt chờ trong phòng tiếp dân".


12h 55: "Theo chúng tôi được biết, khi thân nhân của 17 TNCG lúc trên đường đến nạp đơn ở Văn phòng chủ tịch nước thì bị công an và một số người lạ bắt lên xe đưa về Văn phòng thanh tra chính phủ. Lúc này là...nhưng ko có một ai tiếp tiếp đón. Hiện tại họ vẫn đang ở VP thanh tra mà chưa được ăn uống hay tiếp đón từ phía chính quyền"


DÂN LÀM BÁO - Đến với nhau trên con đường cho Công lý và Hòa Bình





DÂN LÀM BÁO - Đến với nhau trên con đường cho Công lý và Hòa Bình










Dân Làm Báo - Sáng ngày 26/08/2012, bạn bè bloggers Sài Gòn đến dự thánh lễ hôn phối chúc phúc cho hai bạn trẻ dấn thân vì công lý và hòa bình là Paulo Thành NguyễnMonica Trịnh Kim Tiến tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.






Sau thánh lễ, các bạn blogger của chúng ta cùng với một số giáo dân đã không hẹn mà cùng nhau mặc những chiếc áo đen đòi tự do cho những người yêu nước để nhớ đến những người đã dấn thân cho Công lý và Hòa bình đang bị nhà cầm quyền giam cầm trong lao tù một cách vô lý và phi nhân.


Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012

DÂN LÀM BÁO - Thống đốc Nguyễn Văn Bình: Dân trí VN 'chưa cao' nên không cho phá sản những Ngân Hàng yếu kém (!?)





Miệng nhà quan - Biếm họa Babui (Danlambao)




DÂN LÀM BÁO -  Thống đốc Nguyễn Văn Bình: Dân trí VN 'chưa cao' nên không cho phá sản những Ngân Hàng yếu kém (!?)








T-Rang (Danlambao) - Phát biểu trên báo Thanh Niên hôm 25/05, thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình khẳng định: Do dân trí VN chưa cao, nên người dân không biết ngân hàng nào tốt hay xấu. Ông Bình còn tuyên bố thêm: khi nào 'dân trí cao hơn' thì Nhà nước sẽ cho phá sản những ngân hàng yếu kém.


Đây quả là một phát ngôn chửi thẳng vào mặt nhân dân của ông Thống đốc Nguyễn Văn Bình. Nói trắng ra, ông Bình chê dân trí VN thấp, cho nên Đảng và Nhà nước của ông vẫn phải lấy tiền thuế dân để duy trì và nuôi những Ngân hàng yếu kém.

QUAN LÀM BÁO - ĐỌC VỀ 5 CAM NGHĨ VỀ HÔM NAY...









QUAN LÀM BÁO - ĐỌC VỀ 5 CAM NGHĨ VỀ HÔM NAY...





Quanlambao - Bài viết dưới đây của chính người đã chứng kến cảnh tử hình Năm Cam năm nào khét tiếng một thời. Nhưng cũng chưa thể sánh với đường hại dân của các bố già Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Đăng Quang, Hồ Hùng Anh, Trầm Bê, Thái Hương & Nguyễn Thanh Phượng... và phía sau cua những bố già này là Nguyễn Văn Hưởng, là Nguyễn Văn Bình và cao trùm lên là Nguyễn Tấn Dũng. Chắc chắn rồi cái kết cục này sẽ đến với chúng để trả giá cho việc làm nghèo đất nước và đẩy người dân đến lầm than...



Phu mộ “chiếu tướng” ông trùm Năm Cam


Trong cuộc đời của mình, có 2 điều mà ông trùm phu mộ nhớ nhất là chứng kiến hành quyết Năm Cam và “làm luật” tại mộ Phước “tám ngón”.


Riêng Năm Cam có một duyên nợ là chính ông đã từng làm bảo vệ, canh giữ sòng bạc khi ông trùm này đương thời hoàng kim.

RFA - TRẦN ĐÔNG ĐỨC: -NGUYỄN TẤN DŨNG SẴN SÀNG THÍ CHỐT





RFA - TRẦN ĐÔNG ĐỨC: -NGUYỄN TẤN DŨNG SẴN SÀNG THÍ CHỐT



trandongduc







Mấy hôm nay nhân vụ nhà bầu Kiên bị bắt, nhiều người đang nghi có lẽ nhà Nguyễn Tấn Dũng rung rinh. Kỳ này mà không đỡ đòn khéo, chắc là dễ đi lắm. Nhiều người cứ xem đây là kết quả của chiến dịch "phê và tự phê" do trưởng đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng bày ra. Nhưng xét cho cùng đây có thể là một chiêu bài lừa mị nhằm hạ hỏa dư luận vì lòng phẫn uất dân chúng càng ngày càng lên cao.


Phê trong khẩu ngữ dân gian cũng có nghĩa là sướng. Dân Việt Nam vẫn gọi đùa đây là chiến dịch tự sướng với sự biếm chỉ khôi hài.


Thế là kế hoạch thâu tóm ngân hàng về một mối của tay chân Nguyễn Tấn Cũng có phần bị đứt đoạn. Nguyễn Tấn Dũng cũng đang cố gắng lên gân lên tiếng nhưng ai cũng thấy rõ là đang bức bối rối loạn.


Trước đây, Nguyễn Tấn Dũng còn ra một quy định "thâu tóm" không cho lưu hành đồng đô la. Mọi giao dịch bằng tiền đô trên đường ngoài chợ là là bất hợp pháp. Công an thuế vụ thấy người cầm tiền đô là ra tay tịch thu ngay.


Người gởi Mỹ kim trong ngân hàng là phải quy chiếu qua hệ Việt Nam đồng cồng kềnh. Muốn rút đồng Mỹ kim (đô-la) thì phải có lý do như con cái xuất ngoại học hành hoặc đi du lịch. Lý do này không thông thường đối với đa số tầng lớp nhân dân. Chỉ trong một đêm, ngoại tệ mạnh chuyển sang khu vực nhà nước quản lý. Đúng là chính sách ăn cướp, ác không khác gì thời đổi tiền.