Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

Nguyễn Xuân Diện - ĐƠN KHIẾU NẠI CỦA BÀ CON VĂN GIANG




ĐƠN KHIẾU NẠI CỦA BÀ CON VĂN GIANG







Như chúng tôi đã đưa tin, sáng qua, 14/5/2012, hàng trăm bà con Văn Giang đã kéo lên huyện để nộp đơn Khiếu nại về hành vi cưỡng chế sai luật của UBND huyện Văn Giang do Đặng Thị Bích Thủy - Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo (ảnh trên, lúc 08h07, hôm qua). Dưới đây là một trong các đơn (mỗi gia đình 1 đơn) của bà con Văn Giang:





















4 nhận xét:        



Nặc danh 15:31 Ngày 15 tháng 5 năm 2012
Những người yêu tự do và công lý hoàn toàn ủng hộ việc làm chính đáng của bà con Văn Giang.Rất mong bà con đoàn kết đấu tranh để công lý được thực thi.Chính quyền Huyện Văn Giang cần phải nghiêm túc xem lại quyết định sai trái của mình trước khi quá muộn.

Đúng như nhà thơ vĩ đại người Nga đã từng viết:
Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống
Hỡi nhân dân hãy đứng thẳng lên !

Chúc bà con thành công trong cuộc đấu tranh không cân sức này.



Nặc danh 16:09 Ngày 15 tháng 5 năm 2012
Ủng hộ bà con Văn Giang về những việc làm chính đáng vì sự sống còn của mình!
Mong bà con thẳng chân mà bước, ngẩng đầu mà đi!



Nặc danh 16:55 Ngày 15 tháng 5 năm 2012
Nếu như Văn Giang có ít nhất 7000 “nông dân gốc Văn Giang” ký tuyên cáo của boxitvn thì gần như chắc chắn là vụ này sẽ được quốc tế hóa. Lý do là con số 7000 ở Văn Giang nó sẽ cộng hưởng với con số 7000 ở Ô Khảm bên TQ, trong khi đó dân số VN chỉ bằng 1/10 TQ.

Các nhà tài trợ quốc tế giữa kỳ năm nay sẽ nhìn vào con số 7000 này kết hợp với con số hơn 500 vụ Văn Giang chưa cưỡng chế khác mà thấy rõ rằng VN không hề có mức ổn định chính trị cao như họ đã từng tưởng… và hi vọng rằng ảnh hưởng từ quốc tế thì các bác nhà ta sẽ chấm dứt cướp đất của nông dân và trả quyền sở hữu về cho họ.

Con số 7000 quả là một mục tiêu rõ ràng, to lớn và rất khó đạt cho Văn Giang cũng như nông dân cả nước vì hiện nay những người tại Văn Giang đã ký vẫn chỉ là người già và phụ nữ. Các thanh niên trẻ thì không dám ký vào vì sợ ảnh hưởng tới tương lai!!! Thử nghĩ mà xem, con cái các bác nông dân thì làm gì có tương lai đâu mà ảnh hưởng, lên thành phố thì đa phần chui vào các khu công nghiệp độc hại để làm việc trong những điều kiện khổ hơn cả nô lệ thời trung cổ với đồng lương chết đói. Không ai thay thế được chính các bạn trẻ tại Văn Giang dám ký tên vào để đứng lên bảo vệ chính mảnh đất và quyền lợi ngay trên chính quê hương họ. Chính họ mới chính là tương lai của Văn Giang.

Kính chúc các bác Hiền Đức, Huệ Chi, Phạm Toàn… cùng các bạn trẻ Văn Giang thành công để chúng ta không còn thấy cảnh cướp đất như đã diễn ra nữa.



Nặc danh 18:21 Ngày 15 tháng 5 năm 2012
Chúng ta thường bảo với nhau rằng các anh công an, trật tự chỉ là những người thừa hành nhiệm vụ cấp trên thôi !
Nhưng nhìn cái clip một đám đông công an, trật tự béo mập, đánh đập, kéo sềnh sệt một người phụ nữ nhỏ thấp rồi kẻ bẻ giữ tay chi ta ra sau lưng cho kẻ khác tung cú đá trời giáng với sức đàn ông trai tráng vào ngực vào bụng chị ấy thì thật là khủng khiếp ! Không thể tưởng tượng nổi !

Một là : về nguyên tắc ngay khi bắt cả kẻ thù và là một đàn ông vạm vỡ đi nữa thì cũng không thể người giữ tay, giữ chân cho kẻ khác đá đấm như vậy được, nó nhẫn tâm và súc sinh quá đi !

Hai là : huống gì đây là một người nông dân mà lại là một PHỤ NỮ nhỏ bé ! như vậy tôi không hiểu các tên an ninh này có mẹ, có chị không nhỉ ?! chúng là bọn cầm thú hay sao ? ai dạy bọn này trở nên hung hãn như thú vật như thế với đồng bào mình !

Ba là: như trên chúng ta bảo rằng an ninh họ chỉ thừa hành nhiệm vụ nhưng liệu kiểu thừa hành nhiệm vụ HUNG HÃN THẾ NÀY THÌ CÓ NÊN ĐƯỢC THA THỨ HAY KHÔNG ?!





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét