Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

CÓ MỘT NGƯỜI VỪA ĐI QUA PHỐ !




Có một người vừa đi qua phố



TT - Đinh Vũ Hoàng Nguyên mất rạng sáng 23-3-2012, đúng ngày sinh lần thứ 38. Chàng nhà thơ này chưa có thơ xuất bản, nhà văn này không có truyện ngắn đăng báo, họa sĩ này chưa có triển lãm cá nhân.


Đinh Vũ Hoàng Nguyên - Ảnh tư liệu gia đình


Nhưng tất cả những ai từng biết Nguyên qua blog “Lão Thầy Bói Già”, qua Facebook với nick Đinh Vũ Hoàng Nguyên đều đã kịp chiêm ngưỡng những bức họa tràn trề màu xanh hi vọng của Nguyên, đã kịp say sưa theo dõi những truyện ngắn Nguyên post lên mạng làm nhiều kỳ, lôi cuốn, hồi hộp, cười đau cả ruột mà nước mắt ứa ra lặng lẽ và nhất là đã kịp yêu và thuộc thơ Nguyên.


Nguyên làm khá nhiều thơ và càng nhiều khi anh biết thị lực đã suy giảm đến mức không vẽ được nữa. Thơ Nguyên khác hẳn với văn anh, càng khác với vẻ sâu cay bỡn cợt trên blog. Thơ Nguyên là kết tinh cái hào hoa của một cậu trai Hà Nội với một nghệ sĩ giang hồ và một công dân yêu đất nước mình đến từng hạt hồng cầu bé nhỏ.


Đọc thơ Nguyên, người ta thấy tình yêu ứ đầy từng câu chữ, nỗi thèm sống cựa quậy trong từng hình ảnh và nhiệt huyết của một con người muốn - làm - cái - gì - đó - cho - cuộc đời - này. Thế mà Nguyên đã đi qua cuộc đời, vội vã như một vệt sao băng. Căn bệnh ung thư đã cướp anh đi.

Trên Facebook, hàng ngàn lời thương tiếc đang tiễn Nguyên về bên kia trời.

Có một người vừa đi qua phố.

THU HÀ




Tranh sơn dầu của Đinh Vũ Hoàng Nguyên




Thơ Đinh Vũ Hoàng Nguyên


Những huyết cầu Tổ quốc


Xin lỗi con!
Khi hôm qua ôm con
Có một phút giây, ba chợt siết con vào lòng hơi mạnh
Ba làm con đau!
Bởi hôm qua
Ba đọc câu chuyện về đồng bào mình - những huyết cầu Tổ quốc.
Máu lại tuôn...,xô dập, mảnh ván tàu...
Con ơi
Ba sẽ kể con nghe
Câu chuyện những ngư dân
Đang hóa thân thành hồng cầu để Trường Sa, Hoàng Sa
Vẫn là thịt trong huyết hình Tổ quốc
Con phải khắc tâm
Câu chuyện những bạch cầu: là 74 người lính Việt Nam chết giữa Hoàng Sa.
là 64 người lính Việt Nam chết giữa Trường Sa.
Những con số sẽ không là con số
Khi ngẩng đầu: Tổ quốc 4.000 năm.
Mỗi con đường - mạch máu đất nước mình
Vết thương đạn bom vừa yên trong đất
Vọng phu còn trên nét mặt mồ côi.
Nhưng những mũi tàu vẫn xẻ trùng khơi
Nơi sóng rẽ cũng là nơi máu chuyển
Và trong mỗi người Việt mình có mạch máu nối liền với biển
Mạch máu này con phải thấy bằng tim
Nếu một ngày sóng nộ, cường lên
Giữa lòng Việt bốn nghìn năm cũng dậy.
Thứ lỗi cho ba
Khi bài thơ đầu đời cho con không thể bình yên!
Có kẻ lăm le cướp biển nước mình
Đất nước bốn nghìn năm trên sóng.
Đừng quên: sau lời thề, lông ngỗng...
Giai nhân, huyết ngọc đổ bên trời.
Một ngày
Khi con nếm trên môi,
Con sẽ thấy máu mình vị mặn.
Bởi trong máu luôn có phần nước mắt
Ta hiểu căm thù, ta biết yêu thương.
Con sinh ra rạng rỡ một huyết cầu
Của đất nước bốn nghìn năm không ngủ
Để điều này lớn lên con hiểu
Bây giờ, ba phải kể cùng con.



Mầm nắng


Khi ba cầm tờ kết quả siêu âm bác sĩ ghi: “Có tiếng tim thai”.
Trong bụng mẹ, con chỉ mới bằng hạt đỗ.
Ba đã áp tai tìm tiếng tim con dù biết chẳng thể nào nghe được.
Thì có sao con nhỉ,
Ba sẽ nghe tim con trong nhịp trái tim mình!
Có một thời
Khi ba viết bài thơ về những nắng lò cò những nắng ú tim nắng nghịch, nắng ngoan nắng bàng hoa nắng sấu...
Nắng của tuổi thơ chẳng bao giờ biết lớn.
Thế rồi ba lớn
Một ngày, ba quên!
Bụng mẹ kết thành đêm
Ủ hạt mầm nắng ngủ
Nơi bầu đêm con thở
Nắng của đời ba xanh...



Có một phố vừa đi qua phố





Có bao người vừa đi qua phố
Có một phố vừa đi qua phố
Có chút lòng khẽ chạm… làn rêu.
.
Phố, kẹo lạc kẹo vừng
Con dế thơ ngây gáy vào cơn ngủ
Nắng câu Kiều thơm gió những vòm đêm
Cánh cò lạc bờ đê
cò dò trên ngói
bỗng gặp cái cò trong tiếng à ơi…
.
Phố, làng lúa làng hoa
Người trong phố về quê trong phố
Ngã tư lòng
vương
ngát sen hương…
.
Phiên chợ đầu hôm
Sông Hồng cong mình trên bờ vai thành phố
Người quang gánh gánh làng về phố
Mùa nước đỏ mắt người cũng đỏ
Mỗi mảnh trăng phôi trên mỗi mảnh đời…
.
Cửa ô
Im lìm
Đoàn quân
chuyển mình lên biên giới
Những giọt máu hai mươi hợp dòng xa phố
Ngọn đèn - Tim
cháy thâu sương...
Có người cha tiễn con,
mắng vợ mình mau nước mắt
Nhưng đêm ấy là đêm
mờ mưa, sao tắt
Gò má người cha
mọng
thắp
Ánh sao…
.
Vỉa hè
Lang thang
Đứa trẻ không nhà
trèo sấu trèo me đi bán
Sau cơn mưa
gẫy rắc
cành me…
Người đàn ông
nước mắt không rơi suốt thời chinh chiến
Bỗng mặn mòi se giọt… giữa vành môi!
.
Khúc ơ khúc ơ…
Đêm qua
Tiếng rao cũ lạc người trên gác cũ
Có cụ già cô đơn bỏ phố
Chị hàng rong
đặt tấm bánh trên bàn thờ, hương đỏ
Những mảnh lòng chưa thành quen trong phố
Khóc ngậm ngùi tiễn tưởng một người thân.
.
Bình minh bay từ khung cửa sổ
Dòng sông trôi từ khung cửa sổ
Đa - Nuýp
xanh
sắc cốm Vòng
Những mảng trầm thiêm thiếp giấc đông
Bỗng mở mắt cái hoa lên tháng
Có người con gái
Dịu dàng đưa tháng qua môi
,…
.
Ta bên nhau trên phố của bao người
Bao ân tình vừa đi qua phố
Có một phố vừa đi qua phố!
Có một người lắng phố, bên em.
.
Em hồn nhiên cho phố hồn nhiên
Tóc phả mái bên chiều
phai phai nắng ngói…
Thân thương quá!
lòng sao chợt hỏi
Phố của mình có nối,… phố trong em?!

Nguồn: Tuổi Trẻ

_______

Avatar laothayboigia và lời ghi chú hình dí dỏm của anh Nguyên trong album photo:


Bói đi bói đi... Bói Tuynizi bói Thổ Nhị Kì bói gì cũng trúng..

______

Entry cuối cùng của anh Nguyên trên Blog laothayboigia.multiply.com là “Viết ngắn 58” hôm 18/3/2012,  tức 5 ngày trước khi anh RA ĐI vĩnh viễn, làm bạn bè đã tưởng anh khỏe rồi. Ai ngờ...:


Mình đi thi Học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh, thấy ông bạn bên cạnh mang cả đống phao, mình hỏi:

- Cậu đéo thấy ngượng à?

- Ngượng thì tao đã đéo làm được tổng bí thư 2 nhiệm kỳ.

Mình ngước lên nhìn mặt bạn ấy, thì ra...      

__________

Entry kế tiếp vào ngày hôm qua 24/3/2012 là LỜI THÔNG BÁO của chị Hòa:

Thưa các anh chị, và các bạn yêu quý của anh Nguyên và Hòa,

Gia đình vô cùng đau đớn và xót xa trước sự ra đi của anh Nguyên vì bạo bệnh. Anh đi lúc 2h30 sáng ngày 23/3/2012 (2/3 âm lịch) vào đúng ngày sinh nhật tuổi 37. Anh có nội lực rất lớn, và luôn lạc quan trong suốt thời gian bệnh. Anh đi rất thanh thản. Tình yêu và sự chia sẻ của bạn bè, các anh chị đã động viên cả gia đình. Anh Nguyên xúc động lắm, luôn bảo mình phải sống tốt hơn để có thể đáp lại tình cảm yêu thương của bao người dành cho anh, nếu trời thương cho anh vượt qua được bệnh tật.

Em xin trân trọng cảm ơn gia đình, các anh chị và bè bạn. Cảm ơn các bác sỹ và nhân viên y tế của bệnh viện E, viện Việt Xuân đã yêu thương và đã cứu chữa cho anh, cho anh những tháng ngày cuối cùng có chất lượng và ý nghĩa.

Lễ viếng và đưa anh đi sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ bệnh viện 354, vào 7h-9h sáng ngày 27/3/2012, tức ngày 6/3 âm lịch, và an táng anh tại Công viên Vĩnh Hằng.

Trân trọng,

Trịnh Hòa.





*reply
aquapham wrote today at 1:16 AM
Xin cầu nguyện cho linh hồn Đinh Vũ Hoàng Nguyên (laothayboigia)

Xin chia buồn cùng với Hòa và gia đinh, mong em vững vang vượt qua nỗi đau và sự mất mát lớn trong cuộc đời.


*reply
muathuvangmos wrote today at 1:17 AM
Xin chia sẻ với em và gia dinh nỗi mất mát này. Mong em co nhiều nghị lực để vượt qua nỗi đau và nuôi dạy cháu Bũm nên người!


*reply
hanoian2009 wrote today at 1:19 AM
Thành thật chia buồn với chị và gia đình.

*reply
walkinclouds wrote today at 1:19 AM, edited today at 1:21 AM
Xin nguyện cầu cho vong linh của Nguyên siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng.
Xin chia buồn với gia đình, với Hòa và bé Bũm. Chúc Hòa luôn vững vàng và nghị lực để thay Nguyên nuôi dạy bé Bũm nên người

*reply
vulep wrote today at 1:20 AM

chia buồn cùng bạn

*reply
nquochuong wrote today at 1:22 AM
Thành kính phân ưu!

*reply
nam64 wrote today at 1:22 AM
Xin được chia buồn với gia đình .

*reply
lamkhanhlam wrote today at 1:37 AM
Thành kính chia buồn với gia đình . Chúc em Hoà mạnh mẽ trong thời gian khó khăn nhất này, mong em sớm bình tâm & vững vàng để tiếp tục chăm lo cho bé Bũm .

Xin góp 1 vào lời cầu nguyện chung của bạn bè & gia đình : xin cho Nguyên được thân tâm yên an. Thứ hai tới này Lam đi lễ nhà thờ, sẽ thắp cho Nguyên một ngọn nến dưới chân Đức Mẹ Maria .

*reply
langvung wrote today at 1:44 AM
Xin chia sẻ nỗi đau buồn cùng Chị!

Xin được bái vọng hương hồn anh Nguyên! Dù chưa gặp mặt nhưng đã hiểu lòng. Ôi! đời tài hoa yểu mệnh.

Phạm Văn Thế - Hải Dương

*reply
nghianhan wrote today at 1:48 AM
Lát nữa đi nhậu NN sẽ rót một ly viếng Nguyên! Cầu chúc nguyên an lành nơi chín suối. Cầu chúc chị vượt qua nỗi buồn để nuôi cu Bũm nên người như ba nó, một con người tài hoa, dù sống ngắn nhưng để lại cho đời dài những tiếc thương!

*reply
linalol wrote today at 1:51 AM
Thành kính phân ưu
Lễ Chủ Nhật ngày mai Lin. sẽ dâng lời cầu nguyện cho bạn và nhờ aqua thắp hộ nén nhang tiễn biệt. Mong em Hòa bảo trọng để nuôi con.

*reply
haidieugiandi wrote today at 1:52 AM
Xin chia buồn cùng Hoà và gia đình. Cầu mong Nguyên yên nghỉ nơi vĩnh hằng. Vô cùng thương tiếc một người tài hoa và tốt như Nguyên.

*reply
uyenvan wrote today at 1:54 AM
LUV đau xót phân ưu!

*reply
tudinhhuong2410 wrote today at 2:00 AM
Chia buồn cùng Hòa và gia đình!

*reply
tongngoclinh wrote today at 2:13 AM
Xin chia buon Cung Gia dinh laothayboigia ,linh se cau Nguyen cho em ay

*reply
preone wrote today at 2:24 AM
Xin gửi lời chia buồn đến gia đình, đặc biệt là con trai nhỏ bé của Anh Nguyên.
Mong Anh siêu thoát.

*reply
haoaz wrote today at 2:33 AM
Thành thật chia buồn cùng gia đình

*reply
ngocyen054 wrote today at 2:44 AM
Xin chia buồn cùng gia đình. Mong em Hòa vượt qua được nỗi đau lớn lao này.

*reply
dannythong wrote today at 2:49 AM
Trở về với các bụi. về tây phương cực lac.
xin chia buồn cùng gia đình

*reply
hoasingodong wrote today at 2:53 AM, edited today at 6:19 AM
Chia sẻ với bạn Hòa .
Bói - Đinh Vũ Hoàng Nguyên - sẽ mãi mãi tươi vui và đẹp đẽ trong lòng bạn bè , trong tất cả những người vẫn yêu quý Bói .
Mong Nguyên về cõi ấy được an nhiên .

*reply
thuyvy260 wrote today at 3:04 AM
laothayboigia một nick name đặc biệt,tài hoa, luôn sống mãi trong lòng bạn bè.

*reply
hoangtuaotrang wrote today at 3:44 AM
Đột ngột quá, cứ ngỡ là chỉ bệnh xoàng thôi. Cầu chúc cho gia quyến sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này

*reply
ladynoname87 wrote today at 3:54 AM
!!!

*reply
ngocthuan1218 wrote today at 3:57 AM
Chia buồn cùng em và gia đình

*reply
ngduytan wrote today at 4:02 AM
Phân ưu với em và gia đình, các blogger vẫn nhớ về 1 lão bói tài hoa...

*reply
honggai wrote today at 4:33 AM

Xin chia buồn cùng với chị Hòa và gia đinh và xin được phép gửi nén hương lòng tới nhà tang lễ anh Nguyên với tấm lòng vô cùng thương tiếc một bậc tài hoa bạc mệnh khả kính và khả ái, Lão Thày Bói Già Đinh Vũ Hoàng Nguyên!

*reply
hocap9 wrote today at 5:10 AM
Sửng sốt và đau buồn quá! dù chưa một lần gặp mặt nhưng sự ra đi của Nguyên là một hụt hẫng đối với mình và hẳn là một mất mát lớn đối với cộng đồng cư dân mạng... Cầu chúc cho hương hồn ĐVHN thanh thản, an bình nơi miền cực lạc và mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau này...

*reply
klnmt wrote today at 5:14 AM
Thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Cầu mong hương hồn anh sớm về nơi cõi Vĩnh Hằng!

*reply
ba40 wrote today at 5:30 AM, edited today at 5:31 AM
Cầu cho linh hồn anh được vãng sanh cực lạc

*reply
minhtmap wrote today at 6:11 AM
Vô cùng thương tiếc Nguyên và trang trọng phân ưu cùng Hòa - Cháu Bũm và tang quyến...
Mập thành tâm mong Nguyên an lạc nơi vĩnh hằng, càng thành tâm mong hơn Hòa tiếp tục mạnh mẽ và nghị lực như đã từng...
Cho phép Mập ôm cả hai mẹ con thật chặt...

*reply
nuthanvodanh wrote today at 6:19 AM
XIN GỬI LỜI CHIA BUỒN ĐẾN GIA ĐÌNH !

*reply
hoatina wrote today at 6:28 AM
Em Hoatina ở xa không về đưa tiễn anh được. Cầu chúc linh hồn anh sớm được siêu thoát.
Thành kính phân ưu cùng gia đình!

*reply
lylyphan wrote today at 6:46 AM

Gửi lời chia buồn đến gia đình, mong Hòa sẽ vững vàng vượt nỗi đau này.
Cầu mong anh sớm được siêu thoát.
Thương Bũm nhiều.

*reply
anhqcqptb wrote today at 7:04 AM
Xin được gửi lời chia buồn đến gia đình tang quyến.
Cầu mong cho anh được an giấc ngàn thu!

*reply
tanakeda wrote today at 7:13 AM
Rất tiếc thương tiễn biệt Laothayboigia về cõi vĩnh hằng!
Tôi chưa được quen biết anh trước, nhưng qua trang blog Quê choa để lần đến đây, đọc liền một mạch hết các bài trong Blog của anh... cảm phục tài năng, tâm hồn một chàng trai trẻ. Tiếc thay anh ra đi sớm quá, độc giả mất đi một trang mạng đáng để đọc. Người tài thường đoản mệnh?
Chia buồn cùng gia đình và mong ông trời phù hộ các cháu nhỏ của anh!

*reply
uigioi wrote today at 7:14 AM
Xin chia buồn cùng chị và gia đình.
Cầu mong anh Bói, một người rất đẹp, bình an trên một hành trình mới.

*reply
anhoang365 wrote today at 7:53 AM
Xin tiễn đưa một người bạn trong cộng đồng Multiply về miền cực lạc. Thành kính phân ưu cùng gia đình anh Nguyên

*reply
gioheomay wrote today at 7:54 AM
Chúc linh hồn N bình an
Chúc gia đình vượt qua đau thương mất mát này
Chúc Hòa mạnh mẽ ...và bé Bũm khỏe mạnh .
Chị gửi nén hương xa từ biệt Nguyên !

*reply
katygiahan wrote today at 9:20 AM
Vĩnh biệt Anh! Chúc linh hồn bình an nơi chín suối.
Xin chia buồn cùng gia quyến!

*reply
barbie2002 wrote today at 9:21 AM

Xin chia buồn cùng Trịnh Hòa & tang quyến
Nguyên cầu hương linh Hoàng Nguyên sớm siêu sanh Tịnh Độ .

*reply
quitu wrote today at 9:25 AM
Tôi được biết anh Nguyên qua bài báo của BBC. Thật tiếc là biết đến anh cũng là biết anh không còn ở trên đời này nữa. Trước khi gõ những comment này, tôi đã ngồi đọc gần hết các bài viết của anh. Những bài viết của anh tuy ngắn nhưng giàu chất văn, châm biếm đấy nhưng cũng tràn đầy tình cảm yêu nước. Tư duy của anh thật khó có người nào khác bì kịp! Xin cám ơn anh về những bài viết sâu sắc.
Xin chia buồn với chị Hòa, bé Bũm và toàn thể gia đình!

*reply
andropause wrote today at 9:35 AM
Mấy hôm nay bận nên ít vào mạng, đọc thoáng đâu đó thấy tin một người đã ra đi nhưng mình không nghĩ đó là sự thật ! Hôm nay chính thức biết tin này, mình thực sự thấy mất mát đi một người bạn, một người mà chả sự thông tuệ của anh không có gì sánh được.

*reply
sauchua wrote today at 9:38 AM
Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới Hòa và con con trai. Mong bạn có nhiều nghị lực để sánh bước bên bé Bũm trên đường đời !

*reply
phamgiatrang wrote today at 10:53 AM
Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới Hòa và bé Bũm!
Cầu cho Anh Nguyên về cõi ấy được bình an!

*reply
remil14 wrote today at 10:54 AM
Cầu hương hồn Nguyên được an nghĩ

*reply
tonthathoa wrote today at 10:55 AM
Gia đình Alex gửi lời phân ưu cùng chị Trịnh Hòa và cháu Bũm. Mong anh yên nghỉ.

*reply
noname409 wrote today at 11:11 AM
Chia buồn cùng em và gia đình .

*reply
cugialontuoi wrote today at 11:29 AM
Xin chia buồn cùng gia đình. Những gì anh ấy đóng góp cho xã hội sẽ không bao giờ bị lãng quên. Chúc chị Hòa và cháu nhiều nghị lực và vững vàng trong cuộc sống.

*reply
linhmi wrote today at 12:03 PM
Nguyên đã rất can đảm và lạc quan cho đến phút cuối. Em cũng rất vững vàng, nhưng Trời không thương người tài! Mong em và cháu sớm vượt qua nỗi đau này! Mọi người luôn ở bên em! Mong em thỉnh thoảng update thông tin của em va cháu cho mọi người được biết!

*reply
namnewport wrote today at 12:26 PM
Khi em ra đi rồi thì anh mới biết được blog của em; dí dỏm mà sâu sắc! cuộc sống sao mà ngắn ngủi thế vậy em! Hãy yên nghỉ em nhé!
Xin thành kính phân ưu với toàn thể gia quyến.

*reply
ledinhle wrote today at 12:30 PM
Tôi không biết anh là ai, nhưng lần đầu tiên xem bức ảnh anh cùng con bên giường bệnh, tôi đã không cầm được nước mắt, đó cũng là lúc anh vĩnh biệt cuộc sống này. Hy vọng cháu Bũm sẽ thừa hưởng được góc nhìn hài hước và sâu sắc về cuộc sống như bố cháu. Chúc anh an nghỉ và luôn bên cạnh, che chở phù hộ cho cháu.
Xin được thành kính chia buồn cùng gia đình!

*reply
ngheanese276 wrote today at 12:48 PM
bất ngờ quá! xin chia buồn cùng gia đình anh,cầu mong anh yên nghỉ an lành...

*reply
truilong33 wrote today at 8:04 PM
Chia buồn sâu sắc .

*reply
dauchandiadang wrote today at 8:44 PM
Xin chia xẻ cùng em và gia đình sự mất mát rất lớn này , mong em vững vàng , có thật nhiều nghị lực để thay Nguyên nuôi dạy cháu Bũm , hoàn thành tâm nguyện của chồng :(((

*reply
forever1001dem wrote today at 9:09 PM
Không thể tin được anh ra đi ! Hãy yên nghỉ anh nhé. Gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chị Hòa và gia đình.

*reply
plateronguyen wrote today at 9:41 PM
Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình của Bói!


*reply
anhdayne12345 wrote today at 10:41 PM
xin chia buồn cùng gia đình chị cầu mong linh hồn anh phiêu diêu miền cực lạc

*reply
nhuhoacomay wrote today at 10:50 PM
Thành thật chia buồn cùng tang quyến! Cầu mong hương hồn Bói sớm về miền Cực Lạc!


Hình lưu niệm của Bói!

Bùa yêu thầy yểm bằng môi...






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét