Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

TIN KHẨN CẤP: HAI MẸ CON CHỊ NGA BỊ ĐE DỌA GIẾT TRONG ĐÊM NAY


Thứ sáu, ngày 23 tháng ba năm 2012


 TIN KHẨN CẤP: HAI MẸ CON CHỊ NGA BỊ ĐE DỌA GIẾT TRONG ĐÊM NAY



Chị Nga (ảnh) nhắn tin cho chúng tôi từ số ĐT: 09 725 725 85 báo TIN KHẨN CẤP:

"Chiều nay khi đi chợ và quán Net về, người hàng xóm gọi bảo: Cửa thoát hiểm nhà mày bị công an rào làm nát hết vườn nhà tao rồi. Tôi ra xem thì họ đã dùng dây thép gai rào kín rồi. Kiểu này đêm nay chúng khóa cửa ngoài, đổ xăng cho một mồi lửa là mẹ con tôi hết đời. 

Vì sự an toàn tính mạng của bé Phú, kính mong mọi người giúp tôi đưa thông tin này lên internet để nhiều người biết. Vì sáng nay ở cửa nhà tôi họ rải rất nhiều truyền đơn đe dọa sẽ giết tôi".

Nguyễn Xuân Diện:

Khẩn thiết đề nghị bà con cô bác ai ở gần khu vực nhà chị Nga, hãy đến giúp chị và cháu, tại địa chỉ: Số nhà 52, đường Trần Thị Phúc, ngã ba Trần Hưng Đạo, tổ 8, phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Đề nghị bà con cô bác nếu thấy có sự việc gì xảy ra, hãy quay phim, ghi âm, chụp ảnh và gửi ngay về các địa chỉ:

basamvietnam@gmail.com
lamkhanghn@yahoo.com.vn

Nguyễn Xuân Diện - Blog đề nghị bà con cư dân mạng loan báo rộng rãi bản tin trên đây!



Chị Nga cũng đã cho chúng tôi biết, từ lâu, công an địa phương luôn theo dõi và khủng bố tinh thần mẹ con chị. Nhiều lần những kẻ lạ mặt, quen mặt đã rình những lúc chị đi vắng đề đổ mắm tôm và rác bẩn vào nhà chị, hoặc nhiều lần dùng keo 502 đổ vào ổ khóa nhà chị, thậm chí ngay cả khi mẹ con chị đang ngủ trong nhà.

______________


07h30 ngày Thứ Bảy 24.3.2012:




Sau một đêm yên ắng, sáng nay, một bọn côn đồ có sự yểm trợ của công an Phủ Lý đã xông đến nhà Chị Nga. Hiện chúng đã cướp đi máy ảnh của chị. 

Rất đông hàng xóm đã chứng kiến sự hung hãn của côn đồ và cả sự lạnh lùng yểm trợ của công an.

Hiện tại công an vẫn bao vây quanh nhà Chị Trần Thị Nga. Trong nhà chỉ có hai mẹ con, khóa cửa ở bên trong.

7h47: Công an đang yêu cầu hàng xóm làm chứng để phá cửa vào nhà chị.
Hiện trường có mặt CSKV là Hoàng Tuấn ANh và Phó Công an phường tên Hậu. 

Trước đó, có một bác biết tin chị bị khủng bố, đến thăm, được chị mở cửa vào nhà. Thừa cơ khi tiễn bác ra cửa, chị đã bị một tên giật máy ảnh lấy đi và đánh chị Nga. Một cảnh sát giao thông đứng ngay bên cạnh, nghe chị hô cướp cướp đề nghị cứu nhưng không giúp đỡ.

Hiện trường lúc này có mặt một nhân viên của Phòng bảo vệ chính trị công an tỉnh Hà Nam là Công.

Tình hình rất căng thẳng.





+++++



Xem thêm:


Nỗi đau không tên gọi của chị Trần Thị Nga, người thường xuyên tham gia các cuộc biểu tình yêu nước.




+++++


32 nhận xét:

  1. Cứ tình trạng như thế này , dân đen làm sao mà sống.
    Chúng ta phải làm cái gì đó , để còn sống sót hoặc trước khi chết vẫn còn mỉm cười.
    Trả lời
  2. CỰC LỰC LÊN ÁN BỌN KHỦNG BỐ ĐỎ ĐỐI VỚI ĐÀN BÀ TRẺ CON.CHỊ NGA BÌNH TĨNH.CHÚNG NÓ UY HIẾP TINH THẦN CHỊ CHỨ KHÔNG BAO GIỜ DÁM HÀNH ĐỘNG GÌ ĐÂU.KIỂU DÂN CHỦ NHƯ THẾ NÀY KỂ CẢ NGOÀI HÀNH TINH CŨNG KHÔNG CÓ!!!
    Trả lời
  3. khong con gi de noi!Chuc chi va chau be binh an!
    Trả lời
  4. Sao giống thời kỳ những năm 60 quá vậy?!
    Trấn áp, đe dọa, khủng bố ...
    Trả lời
  5. Bọn này điên rồi anh Diện ak.
    Trả lời
  6. Một hành động vi phạm nhân quyền trắng trợn và bỉ ổi nhất đối với hai thành phần xã hội yếu đuối vô hại nhất là trẻ em và phụ nữ

    Xin liên hệ với cơ quan UNICEF để nhờ họ lên tiếng bảo vệ cháu Phú (và người bảo hộ cháu là mẹ)

    Ha Noi Office:

    81A Tran Quoc Toan,
    Hoan Kiem District
    Ha Noi - Viet Nam
    Tel: (84 4) 3.942.5706 - 11
    Fax: (84 4) 3.942.5705
    Email: hanoi.registry@unicef.org

    Ms Lotta Sylwander (Swedish)
    Representative, UNICEF Viet Nam,
    Email: lsylwander@unicef.org

    Mr Jean Dupraz (French)
    Deputy Representative
    Email: jdupraz@unicef.org

    Ms Le Hong Loan (Vietnamese)
    Chief of Child Protection
    Email: lhloan@unicef.org
    Trả lời

    Trả lời






    1. Nếu tính mạng hai mẹ con chị Nga có điều gì xảy ra, Bộ Công An hoàn toàn chịu trách nhiệm ! đây là lời cảnh cáo của toàn dân đối với các ông , chấm dứt duy trì xã hội đen đang đe doạ dân chúng.

  7. CỰC LỰC PHẢN ĐỐI BỌN XÃ HỘI ĐEN, BỌN PHẢN ĐỘNG KHỦNG BỐ DÂN LÀNH, GÂY RỐI AN NINH TRẬT TỰ XÃ HỘI. CÔNG AN PHẢI RA TAY TRUY QUÉT BỌN NẦY, TRẢ LẠI CUỘC SỐNG AN LÀNH CHO DÂN
    Trả lời

    Trả lời






    1. người hàng xóm gọi bảo: Cửa thoát hiểm nhà mày bị công an rào làm nát hết vườn nhà tao rồi

      Nhấn mạnh lần nữa, "CÔNG AN RÀO". Nếu "CÔNG AN RÀO" thì Công An nào "PHẢI RA TAY TRUY QUÉT BỌN NẦY", thưa bác ?

  8. Ngu xuẩn, hết sức ngu xuẩn!
    Trả lời
  9. Kẻ yếm thếMar 23, 2012 06:50 AM
    Phải nhờ đến các cơ quan Liên hiệp quốc thôi.
    Dư luận trong nước cũng chỉ biết lên tiếng
    mà không thể làm gì hơn.
    Trả lời
  10. Nếu là chính quyền Nhân dân chân chính thì không thể có hành động bất nhân như thế này!
    Chị Nga và những người trong gia đình hãy làm đơn tố cáo gửi Chủ tịch nước.
    Trả lời

    Trả lời






    1. Cũng bằng thừa,khắp cả nước này làm gì có cái chân chính mà bác nói !

  11. Vậy mới gọi là công an nhân dân
    Trả lời
  12. CA tự tiện xâm nhập đất tư nhân để xây hàng rào MIỄN PHÍ cho dân?!!!chuyện thật hay đùa đây?....
    Trả lời
  13. Khốn nạn! Khốn nạn! Thời này là thời nào vậy. Chúng ta hãy lên tiếng trước khi quá muộn bà con ơi!
    Trả lời

    Trả lời






    1. Thời kì CA trị chứ thời kì nào. CA chìm, CA nổi, CA mặc sắc phục, CA không mặc sắc phục. Một người dân ngoài nghĩa vụ nộp thuế để nuôi guồng máy từ thượng tầng đến hạ cấp, còn phải đóng hết phí này đến phí kia. Thử nói đến một Khu Phố thôi, người dân phải nuôi bao nhiêu người hưởng lương nhà nước ? Từ Trưởng KP, các Tổ Trưởng Dân phố, các dân phòng, CAKV, rồi một số ban bệ trong KP có người phụ trách như y tế, giáo dục, người cao tuổi, thanh niên, phụ nữ ... Trong một KP có bao nhiêu dân ? Còn những oan khiên, người dân có khiếu nại thì giải quyết cũng không quyết liệt, nhất là những thiệt hại về vật chất. Nhiều cán bộ gần dân lại còn nhũng nhiễu, có một chút quyền như tổ trưởng DP cũng có thể đe dạo người dân lương thiện được. Nhưng khoản thu ngoài thuế như cứu trợ bão lụt thiên tai, xóa đói giảm nghèo, dịp này dịp kia, các tổ luôn luôn tận thu để nộp và báo cáo thành tích.

  14. nguoi tren nuiMar 23, 2012 07:40 AM
    tôi thâý kiểu hành xử này thật giống bọn hồng vệ binh !dồng bào ơi, nhân dân ơi,dân tôc VIỆT NAM ơi hãy cảnh giác !
    Trả lời
  15. Tại sao lại rào Cửa thoát hiểm nhà chị Nga hỡi Các đồng chí công an? Nếu là chính quyền Nhân dân chân chính thì không thể có hành động bất nhân như thế này! Chị Nga và những người trong gia đình hãy làm đơn tố cáo gửi Chủ tịch nước. Bằng nhiều cách Mọi người hãy khẩn trương cứu giúp chị Nga và cháu!
    Trả lời

    Trả lời






    1. Uớc gì có ai tặng cho những người làm hàng rào 1 "bó hoa cải đỏ" giúp cho người dân yếu thế: phụ nữ trẻ em. Lũ bất nhân giờ đây sao nhan nhãn, ra đường thì thấy chúng chặn xe đòi tiền mãi lộ hàng ngày, thấy chúng nó mình cũng ước gì được tặng chúng 1 bó hoa cải !
    2. Thì để nếu có nguy hiểm gì thì chị Nga không còn đường thoát

  16. Hãy làm đơn gửi lên Bà Doan phó chủ tịch nước, để bầ ấy biết đất nước ta dân chủ gấp vạn lần bọn tư bản dẫy chết.
    Trả lời
  17. Cực lực lên án bọn xã hội đen khủng bố tinh thần và tính mạng của nhân dân, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em.Bóng tối và tội ác đã thật sự phủ xuống đầu dân tộc này rồi!!!
    Trả lời
  18. Chắc là họ giúp chị Nga rào lại cho chắc chắn, tránh bị kẻ trộm đột nhập đấy thôi mà, bà con cứ yên tâm!
    Trả lời
  19. Thật khốn nạn, đúng là lũ ác ôn, quân khủng bố!
    Trả lời
  20. thichlangthangMar 23, 2012 08:08 AM
    Không thể không dùng từ QUÁ KHỐN NẠN KHÔNG CÒN LƯƠNG TÂM CON NGƯỜI NỮA với bọn định hại chết gia đình chị Nga - cho dù đó là công an Hà Nam
    Trả lời
  21. Có ai cho mình biết chị Nga là ai , và làm gì đắc tội với "bọn họ" không vậy?! Có phải chị cũng là nguòi biểu tình hay là chống tham nhũng ???Xin cảm ơn .
    Trả lời

    Trả lời






    1. Nếu mẹ con chị Nga bị tai họa gì, thì công an phường Hai Bà Trưng, ca TP Phủ Lý, ca tỉnh Hà Nam phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, vì không bảo vệ được dân.

  22. đó là bọn khủng bố nhân dân.bọn căn bã hèn hạ.
    Trả lời
  23. Quá khốn nạn .Bọn người làm chuyện này là tay sai của giặc tàu.
    Trả lời
  24. Cứ như này thì chắc sẽ đến lúc các anh chị công an chân chính phải trả áo rời ngành mất Nhà nước ơi. Không còn là xấu hổ nữa, mà là nhục hết chịu nổi!
    Trả lời
  25. Có rất nhiều trường hợp nếu không có cửa thoát hiểm sẽ bị phạt theo luật, nhưng tại sao công an lại đi khóa lối thoát hiểm của nhà dân như thế? họ đang bảo vệ dân hay là họ đang...giết dân.??? Đúng là cường hào ác bá.
    Trả lời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét