Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

TIÊN...LÃNG (DU) VỀ ĐÂU ?



 Tiên... Lãng (du) về đâu?


Không thể để cho tiếng súng chàng Vươn đi vào quên lãng! 

Tiên Lãng vật nhau cùng sóng cả,
Vinh Quang cạo láng mái đầu Vươn.

Tiên Lãng là con sóng đầu. Là đợt sóng tiên phong của phong trào nông dân đứng dậy chống lại bọn cường quyền bá Kiến thời đại. Còn nhiều và còn rất nhiều các vụ cướp đất của nông dân một cách vô tội vạ đã và đang xảy ra khắp nơi trên quê hương đất nước Việt Nam.

Ngày trước, nghe theo lời hô hào của đảng, người nông dân tay liềm, tay cuốc, mài gươm, mài giáo ùn ùn đi cướp chính quyền, những mong được độc lập, tự do, không còn cảnh bị cướp đất, cướp nhà bởi bọn cường hào, ác bá lắm quyền, nhiều của (như vụ án Đồng Nọc Nạn-Cà mau). Và chính nhờ sự đóng góp xương máu của họ và gia đình - chứ không phải ai khác - đã làm nên kỳ tích là giành được chính quyền từ tay thực dân, phong kiến.

Vậy mà ngày nay, chính cái quyền mà người nông dân ngày xưa giành lấy và trao cho đảng giữ, cùng với thành phần cường hào, ác bá thời đại (hậu HCM), quay lại cướp mảnh đất mà họ đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt, khai phá từ việc lấn biển - đào, đắp, chắn sóng như chàng Dã Tràng xe cát ngày xưa - mượn danh nghĩa là sở hữu toàn dân để chia nhau hưởng lợi. Bọn cường quyền thời nay đã không ngại sử dụng đến lực lượng chó công an và bộ đội võ trang tận răng - bộ đôi đi đầu trong việc cưỡng chiếm. 


Trong cảnh cùng đường sinh biến, (sau khi chàng Vươn tội nghiệp miệt mài tin vào luật pháp, tin vào chính quyền ngồi dưới gốc đa, ôm hồ sơ đi khiếu kiện rất nhiều nơi, bị quan tòa lừa và quan xã lật lọng) gia đình chàng Vươn đã lập sẵn kế hoạch để đối đầu bọn CƯỚP NGÀY này chỉ với một họng súng hoa cải và mìn tự tạo. Và như chúng ta đều biết, súng và bom đã nổ rền ở Tiên Lãng, miền đất cảng HP, nơi mà giang hồ và công an cùng có quyền lợi đan xen vào nhau như môi với răng, môi hở thì răng lạnh. Chẳng gì mà sau khi công an cưỡng chiếm được đầm anh Vươn rồi thì giao cho xã hội đen vào cướp sạch tài sản, đến cứt (gà) làm phân cũng không chừa. 

Khi trả lời phỏng vấn trên BBC online, người phụ nữ của gia đình họ Đoàn (vợ anh Quý) đã không ngần ngại mà nêu đích danh bọn hơn 100 công an, bộ đội xông vào đầm nhà (coi) là cướp - vâng, chính xác là một lũ cướp ngày (cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan). Chị cho rằng việc CHỐNG TRẢ BẰNG SÚNG là hành động TỰ VỆ chính đáng, là KHÔNG CÓ TỘI. Quả đúng là như vậy ở một nước có luật pháp công minh. Rất tiếc, ở VN là không thể! (theo lời bà LS Ngô Bá Thành thì có quá nhiều luật ở VN - cả một rừng luật. Và khi sử dụng, thì xài luật rừng. Còn như Lê Đức Thọ nói thì "Luật Là Tao").

Vì đất cảng là lãnh địa hùng cứ của xã hội đen, nên công an Hải phòng cũng có bản chất và hành xử như một bọn cướp khi bắt 2 người đàn bà và một trẻ em còn đi học, vừa dong đi, vừa tra khảo, đánh đập (ghè dùi cui vào miệng, theo lời 2 nạn nhân là phụ nữ), dù là họ đứng xa bên ngoài hiện trường vụ nổ súng. Và khi đưa về sở công an HP - là nơi công quyền, là bộ mặt của một thành phố lớn được cho là văn minh, lịch sự, có thể sánh vai với Sài Gòn, Đà Nẵng - 2 chị lại bị đánh tiếp, bị thúc dùi cui vào bụng (dù 1 người có cho biết là chị đang mang thai) bắt phải khai là việc nổ súng là có bàn bạc, có chủ mưu để có cớ bắt anh Vươn. Lúc đó, đương sự đang đi khiếu kiện ở huyện, không tham gia nổ súng - theo luật pháp gọi là có chứng cứ ngoại phạm (alibi), không thể kết tội. Luật pháp được nói ở đây là luật của các nước văn minh, là luật do người làm ra. Còn khi công an của chính quyền HP vẫn bắt giữ, đánh đập và cạo trọc đầu anh em nhà Vươn, dù Vươn và Sịnh (có chứng cớ ngoại phạm), Quý và Vệ (không có tang vật là khẩu súng và chất nổ), vô hình trung đã chỉ rõ ra rằng: chính quyền HP đang xài luật rừng (rú) trong vụ án Tiên lãng. Qua đó, có thể nói không sai rằng công an HP xuất thân là dân đầu trộm, đuôi cướp, không có tính luật pháp khi đánh đập trả thù những nông dân hiền lành sa vào thế một còn-một mất, bị rơi vào tay mình. Và họ đã chấp nhận mất để xã hội được(như vợ anh Quý nói). Bọn chúng còn thiếu cả bản lĩnh đàn ông khi đánh đập phụ nữ đang mang thai.

Nửa tháng sau khi vụ việc đánh động dư luận là không phải côn đồ HP bắn trả người thi hành công vụ, ngoài mong muốn như báo lề đảng Vnexpress tung tin, mà là chính quyền TL-HP cướp đất của dân bất chấp luật pháp (luật đất đai năm1979); sau khi các quan cựu trào, ngài Lê Đức Anh, Đặng Hùng Võ, tướng Thước... chính thức lên tiếng bảo chính quyền TL-HP sai; sau khi nhắm không thúng nào úp được voi, chính quyền trung ương HN mới vào cuộc và câu giờ đến gần 3 tháng nay, y như việc Bà-Già-Vác-Tù-Và Lê Hiền Đức đã xổ toẹt: "Chính quyền trung ương là sự PHÓNG TO của chính quyền Tiên lãng và Hải phòng". Thành quỷ HP còn bảo "các ông Lê Đức Anh và Đặng Hùng Võ là vào hùa với thằng Vươn, khiến cả nước chả lo làm ăn gì cả, làm trì trệ kinh tế". (kinh thế, nhà tiến sĩ kinh tế kiêm cử nhân anh văn "Gu-gờ chấm Tiên lãng!")

Thế rồi bao nhiêu là nước chảy qua cầu Rào, bến Bính; bao nhiêu là đoàn đến TL-HP làm việc; bao nhiêu là người ký kiến nghị (~1500); bao nhiêu tóc anh em nhà Vươn nhú lên rồi bị cạo láng; cả nhà Vươn vẫn vướng lao tù - dù là VÔ TỘI. Còn bọn gây ra cảnh tan của nát nhà thì ngồi vào ghế QUAN TÒA để chờ xét xử Vươn và 3 người anh em. 

Không thể để như thế được! Công lý có thể đi vắng, nhưng Công tâm thì không!

Báo lề đảng đã được định hướng êm re rồi! Chỉ còn trông chờ vào Báo lề dân để đòi Công lý cho nhà Vươn thôi. Như Cô Trịnh Kim Tiến và vợ anh Nguyễn Công Nhựt đã kiên cường đi đòi công lý cho cha và cho chồng.

Dân làm báo mỗi người viết để mỗi ngày có một bài báo đòi "Tự do vô điều kiện" cho Vươn và gia đình - Chính quyền HP-TL phải bồi thường nhà cửa và tài sản cho gia đình Vươn. Chính quyền HP phải buộc GĐ/CA (Đỗ Hữu Ca) và PCT(Đổ Trung Thoại) phải lên đài truyền hình xin lỗi gia đình anh Vươn, xin lỗi người dân vì tội vu khống dân phá nhà anh Vươn.



_______________________________
4 người nhà họ Đoàn đã bị bắt tại c/a HP:
Đoàn Văn Quý (sinh năm 1966); Đoàn Văn Vươn (sinh năm 1963); Đoàn Văn Sinh (sinh năm 1957) và Đoàn Văn Vệ (sinh năm 1974)

22 Ý kiến:

  1. cộng sản mà biết xin lỗi thì trên đất nước này đâu còn cảnh dân oan
    Trả lời
  2. Vinh danh nguoi VietMar 22, 2012 12:20 AM
    Anh Đoàn Văn Vươn đã được Công đồng người Việt tại Hoa Kỳ vinh danh trao giải nhân quyền cho người đã đấu tranh cho quyền sở hữu tài sản (đất đai). Giải thưởng sẽ được công bố vào cuối tháng 3/2012. Ngoài ra, còn 4 nhà tranh đấu khác cũng được vinh danh như:

    Ông Nguyễn Hữu Cầu, một sỹ quan QL VNCH, sau năm 1975 bị tù cải tạo 5 năm. Đến năm 1982,ông bị tuyên án tử hình vì tố cáo quan chức Kiên Giang tham nhũng và cưỡng bức phụ nữ. Sau đó ông bị kết án là "phản động". Tòa phúc thẩm tuyên án Chung thân. Hiện nay ông đã bị mù sau 30 năm bị giam giữ trong điều kiện khắc nghiệt và bị biệt giam thường xuyên.

    Chị Bùi Thị Minh Hằng, bị giam mà không qua xét xử vì đấu tranh cho quyền biểu tình và tự do chính kiến.

    Anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, đấu tranh cho quyền bãi công của người công nhân, án tù 9 năm từ năm 2010.

    Chị Mai Thị Dung, một tín đồ PGHH, đấu tranh cho tự do Tôn giáo, đang bị giam với án tù 11 năm từ năm 2005, hai chân đã bị liệt.

    Không ai quên những người đã dấn thân cho quê hương đất nước dù họ đang ở sau song sắt nhà tù.
    Trả lời
  3. 5 nhân vật trên đều còn bị giam giữ.
    Trả lời
  4. Chính quyền HP xài luật rừng,chính quyền cộng sản Việt NAm xài luật rú.Quan tòa Việt Nam dùng bao cao su làm luật.Công an là bộ máy giết nhân dân.Quân đội đầu đất não phẳng,tranh ăn thấy cướp của thì nhảy vào tranh phần.Tuổi trẻ hết hy vọng.
    Trả lời
  5. ke song ven songMar 22, 2012 12:57 AM
    Dân ở đâu bị đàn áp thì trước mắt ở đấy phải biết làm gì ,gia đình họ Vươn chưa sáng sủa gì cả khi nghe 3D tuyên bố vuốt đuôi phải xử cho công bằng cho gia đình họ Vươn ,thì nhân dân Tiên lảng thiếu điều quỳ gối tạ ơn,hảy mở mắt ra ,suy nghỉ ,chúng cùng một bè lủ làm sao mà chúng trừng trị với nhau được ,nói thì ai nói chả được ,hảy chờ chúng hành động như thế nào ,kẻo khi chết rồi mà miệng lại nói nhờ ơn Bác.Nhân dân Tiên Lảng HP đáng lẻ bây giờ phải đòi hỏi nhà cầm quyền phải thả ngay anh Vươn,rỏ ràng là anh Vươn ngoại phạm ,nếu không can đảm làm thì sau nầy củng tới vài gia đình nào đấy mà thôi .
    Trả lời
  6. Tân chủ tịnhMar 22, 2012 01:24 AM
    Xin chân thành cảm ơn gia đình anh ĐOÀN VĂN VƯƠN.Nhờ gia đình anh mà tôi bỗng dưng có ngày làm quan đầu huyện.
    Trả lời

    Trả lời




    1. Người Yêu Tự DoMar 22, 2012 02:43 PM
      Chúng ta nên tìm cách tổ chức giúp đỡ gia đình anh Đoàn Văn Vươn. Nhiều Việt kiều cũng tha thiết muốn đóng góp, nhưng không biết gửi sự giúp đỡ cho đến tay chị Vươn và họ hàng bằng cách nào.

      Xin DLB để thì giờ ra tổ chức vụ này.
  7. đường cách mệnhMar 22, 2012 02:46 AM
    bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng
    thị phi thành bại theo dòng nước
    sừng sững cơ đồ bỗng tay không
    Trả lời
  8. Cháu Cụ nằm ngủ giữa Ba ĐìnhMar 22, 2012 03:15 AM
    Hoan hô đồng chí Đoàn Vươn
    Nổ đùng một cái về vườn mấy quan.
    Trả lời
  9. Dân ThườngMar 22, 2012 03:30 AM
    phải kính phục lòng kiên nhẫn của những nhà yêu nước ,luôn bền chí đấu tranh cho tự do và nhân quyền của Việt Nam -vẫn biết yêu cầu nhà nước cộng sản thực thi pháp luật là một chuyện không bao giờ thực hiện được,nhưng để cho những người chưa hiểu cs và những cán bộ cs có lương tâm còn u mê, mau sớm thức tỉnh-chỉ có:"NHÂN DÂN PHÁ ÁN CHO TÔI"(Cù Huy Hà Vũ)và cho mọi người.
    Trả lời
  10. 1 chién công vang dội của CACA : Địch an toàn rút lui.. Phe ta 6 bị thương.. Tù binh bắt được 2 bướm già và1 chim con . Hỏa lực mạnh của ta đả san phẳng 1 lô cốt < chòi cá > của dịch... 1 chiến công vang dội dược toàn dân ủng hộ CHỬI !!!
    Trả lời
  11. Choi Song DjongMar 22, 2012 04:09 AM
    Nhìn thấy hình 5 con LỢN Tiên Lãng,H-Phòng mà chỉ muốn cầm cây phang chết mẹ lũ chúng nó,quân ăn cướp.
    Trả lời
  12. Vụ này chìm rồi. DLB nên bỏ qua đi thì hơn.
    Chán, chẳng muốn nói.
    Trả lời
  13. Lòng dân uất hậnMar 22, 2012 05:56 AM
    Chưa đâu, ghi tội của bọn chúng chờ ngày nhân dân đạp đổ chính quyền cộng sản rồi tính sổ với bọn này.
    Trả lời
  14. Súng Hoa CảiMar 22, 2012 05:57 AM
    Bà con chờ xem Huyện Tùng xoay xở thế nào về biến cố Tiên Lãng.Vụ này không thể chìm xuồng được đâu. Hãy đợi đấy.
    Trả lời
  15. Nếu vụ cướp đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn không được chính quyền giải quyết công bằng thì người Việt ở hải ngoại hãy tổ chức vận động cấm vận thương mại với thành phố Hải Phòng bằng việc lên án các doanh nhân làm ăn trực tiếp hay gián tiếp với thành phố này và công khai trên Internet danh sách kèm nhân dạng thành viên gia đình họ tộc những quan chức chủ mưu hãm hại ông Vươn.
    Trả lời
  16. nếu chính quyền trung ương và chính quyền Hải Phòng bồi thường tài sản , xin lỗi gia đình anh Vươn anh Qúy thì chính quyền này đâu phải là chính quyền cộng sản. Đã là cộng sản chỉ có cướp , cướp và nạn nhân phải nhà tan cửa nát.
    Qúa khứ không từng như vậy sao
    Ông Vĩnh ngây thơ quá
    Trả lời
  17. chống áp bứcMar 22, 2012 09:04 AM
    Vụ này mà chìm xuồng thì sự căm phẫn của nhân dân càng gia tăng, càng thúc đẩy nhân dân nổi dậy dứt điểm hơn. Không dùng hoa cải mà dùng AK, không để chúng có cơ hội quay lại trả thù nữa, đã băn thì phải dứt điểm.
    Trả lời
  18. Đúng là vụ anh Đoàn Văn Vươn ko thể để chìm xuồng.
    DLB phải là nơi đi đầu trong vấn đề này!
    Trả lời
  19. Bọn họ là như thế một lũ cướp có tổ chức làm cho dân cơ cực đến cùng .
    Gia đình tôi đâu khác ông Vươn chúng cũng dở sách công an , du kích quân đội cả tù binh xe ủi roi diện cướp đất chúng tôi còn đốt bàn thờ Chúa , bắt trẻ vị thành niên . Kể cả miếng bánh mì con tôi mới 10 tuổi chúng cũng cướp không cho con tôi ăn . Lũ chúng là như thế đó chỉ có dân cùng một lòng mới xua chúng ra biển cả theo Tàu mà thôi
    Trả lời
  20. Trước có từ "lề phải","lề trái". Nay "lề đảng", "lề dân". "Quan nhất thời, Dân vạn đại". "Dân là gốc". Dân bao giờ cũng đúng. Dân lề phải. Chúng nó lề trái. Cứ gọi lề phải, lề trái cho tiện.
    Trả lời
  21. Từ ngày có đảng thằng ngu dạy đờiMar 23, 2012 04:22 AM
    Cứ mỗi người dân oan tù tội là thêm 1 tội ác ghi cho Nguyễn Tấn Dũng. Nó còn ngồi lì ghế thủ tướng thì dân còn chết thảm dưới tay bọn thuộc hạ.
    Trả lời







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét