Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

Một Thủ tướng không có tầm nhìn - Làm trái pháp luật: Dân đi tù, quan kiểm điểm




Một Thủ tướng không có tầm nhìn - Làm trái pháp luật: Dân đi tù, quan kiểm điểm



Nguyễn Nghĩa 650 (Danlambao) -Tuy có "nín thở" theo dõi tin, về cuộc họp của Thủ tướng Dũng với lãnh đạo Hải Phòng, tôi cũng đã có phần đoán trước được kết quả.

Động tác "nín thở" chỉ là phản xạ của 1 hi vọng lãng mạng, có tính chất trẻ thơ mà thôi.

Có thể Thủ tướng đủ sáng suốt để nhận ra bản chất sự việc Đoàn Văn Vươn, Tiên Lãng, Hải Phòng.

Có thể Thủ tướng đủ sáng suốt để lợi dụng cơ hội này, thúc đẩy 1 cải cách có tính hệ thống tại Việt Nam.

Có thể Thủ tướng sẽ trở thành 1 nhà lãnh đạo có tầm nhìn để ước vọng dân chủ được thực hiện nhân cơ hội này...

Cái ước vọng con trẻ ấy, không xẩy ra vì những tính toán phũ phàng của thực tế.







Một Thủ tướng đầu tầu trong việc dùng tham quan đục khoét nhà nước, áp bức dân lành, làm sao có thể kỷ luật được lũ cường hào ác bá cộng sản này.

Chính lũ cường hào ác bá cộng sản này, là con đẻ của chế độ cộng sản, là con đẻ của các chính sách mà ĐCS VN đã đề ra trong vòng 35 năm "đổi mới" vừa qua.

Chính lũ cường hào, ác bá cộng sản này, đã noi gương Thủ Dũng, kiếm tiền bằng cách lợi dụng uy nghiêm của pháp luật, mà hà hiếp dân lành, móc túi tiền, cưỡng chiếm đất đai của họ...

Thủ tướng hãy công khai con đường danh vọng của mình đi.

Hãy công khai đã kiếm tiền bằng cách nào, để hối lộ lên các quan cao cấp trên, để nhẩy lên chức Thủ tướng cao quí này.

Mặc dù có ủng hộ của Phan Văn Khải, Lê Đức Anh..., Nguyễn Tấn Dũng cũng vẫn phải đi qua con đường "hối lộ" để thể hiện tính nhậy cảm của mình, để mua các lãnh đạo khác, ngoài vài người có thành tâm ủng hộ Dũng lên nắm quyền lãnh đạo.

Chính Thủ Dũng đã mắc vào Vinashin với gần 5 tỷ đô la tiêu tán thành sắt vụn.

Chính Thủ Dũng đã triển khai dự án Bôxit, mặc dù có cả Đại tướng Võ Nguyên Giáp phản đối, gây họa môi trường, họa an ninh lãnh thổ cho Việt Nam.

Chính Thủ Dũng đã lơi lỏng quản lý, để Trung Quốc thuê đứt, hàng chục năm, hàng trăm hecta rừng chiến lược biên giới, của Việt Nam.

Chính Thủ Dũng đã đạo diễn vụ xử án mất thể diện quốc gia, nhằm giam cầm Cù Huy Hà Vũ...

Còn có các sợi dây từ Tiên Lãng, Hải Phòng dẫn đến Thủ Dũng.

Với tư cách Thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng là thủ trưởng trực tiếp của Dương Anh Điền, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.

Dương Anh Điền là thủ trưởng trực tiếp của Lê Văn Hiền chủ tịch UBND Tiên Lãng.

Còn Lê Văn Hiền là anh trai ruột, và cũng là thủ trưởng trực tiếp của Lê Văn Liêm, chủ tịch xã Vinh Quang, Tiên Lãng, Hải Phòng.

Nếu tham nhũng của Thủ Dũng là "ăn theo dây", thì dự án sân bay tại Tiên Lãng chắc có những ngón tay "dinh dính" của cơ quan cao nhất.

Sự việc cưỡng chế với hơn 100 bộ đội, công an trang bị tận răng, nói lên tính ngạo mạn của lãnh đạo Tiên Lãng. Phải có sự "chống lưng" của những nhân vật "tai to" hay "mặt lớn" thì lũ "sâu bọ" này mới tác oai tác quái với người kỹ sư thắng cả "trời" Đoàn Văn Vươn, được như vậy.

Đây chính là "Đảng là tao, nhà nước là tao, và pháp luật cũng là tao nốt".

Sợi dây thứ 2 có vẻ ngẫu nhiên.

Tuy vậy, tôi không tin vào sự ngẫu nhiên này.

Thủ Dũng là đại biểu Quốc hội của Hải Phòng.

Tại sao ông ta không làm đại biểu Quốc hội của Kiên Giang, Sài Gòn, hay 1 tỉnh phía nam nào, mà ông ta đã từng có kỷ niệm?

Tại sao ông ta chọn Hải Phòng.

Chắc chắn là ông ta có lũ "đàn em" tin cẩn, đảm bảo cho Nguyễn Tấn Dũng dành 1 số phiếu bầu, đủ để mát mặt, đủ để lấy "thế" với các đối thủ chính trị khác.

Vậy lũ đàn em ấy là ai?

Dương Anh Điền, Lê Văn Hiền,... còn ai nữa nằm trong cái lũ "đàn em" của Dũng ở thành phố Hải Phòng này?

Nếu những ai đã không quên vụ PMU 18, thì hẳn không quên chuyện tướng Cao Ngọc Oánh sau vụ án, lại được thăng sao.

Đây là cách thưởng công cho “đàn em” của Nông Đức Mạnh.

Thế thì tại sao Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại không chạy tội cho “đàn em” của ông ta?

Xã hội cộng sản Việt Nam đã trở thành xã hội tội phạm, của các nhóm Mafia, mà các "Bố già" Mafia chính là các nhân vật cao cấp của chính quyền, của Đảng cộng sản Việt Nam.

Đã hết thuốc chữa rồi.

Lũ Mafia này sẽ không bao giờ chịu bỏ các đặc quyền, đặc lợi mà chúng được hưởng từ những "cướp ngày" của chúng.

Vụ án Đoàn Văn Vươn, hi vọng ở kết cục công bằng là rất mong manh.









Cái nhẽ từ đề bài toán sai?

Cua Rận - Lâu không thấy ông bạn đếch nói nữa sang chơi. Lúc tối hắn sang nhà mình, vẻ phấn khởi lắm:


- Thủ tướng kết luận rồi nhé!

Mình biết ngay là hắn nói vụ Tiên Lãng Hải Phòng. Nhưng để xem hắn nhận xét thế nào. Hắn nói ngay:

- Kết luận tương đối thỏa đáng. Nhưng tớ vẫn còn băn khoăn hai nhẽ.

Mình hỏi: “Nhẽ gì?”

Hắn bảo:

- Cái nhẽ thứ nhất: Thủ tướng kết luận vẫn xử lý Đoàn văn Vươn vì tội có hành vi giết người thi hành công vụ! Nhưng kiến nghị Tòa án giảm nhẹ tội do việc cưỡng chế sai.

Mình phản ứng ngay:

- Ừ! Thế là phải. Còn kêu ca nỗi gì?

Hắn trợn mắt:

- Ông dạy học nên tôi hỏi ông: Nếu ông ra một đề toán đúng thì học trò nó mới giải đúng. Phải không nào?

- Dĩ nhiên!

- Vậy bây giờ ông ra đề sai? Học trò nó sẽ theo các dữ kiện của ông nó giải… để kết quả sai. Ông nghĩ sao?

Mình nóng mặt: thằng này bắt đầu giở trò đây. Cần cảnh giác! Vậy là trả lời:

- Thì mình phải xin lỗi chúng nó. Và cho chúng nó điểm tối đa nếu kết quả ấy đảm bảo suy diễn lôgic trên cơ sở những dữ kiện đã cho.

- Tốt! Vậy vụ Tiên Lãng, Thủ tướng đã kết luận là Ủy ban huyện cưỡng chế trái luật. Cưỡng chế trái luật thì không phải là công vụ. Mà là gì nhỉ…? Nói trắng ra là cướp. Vậy phải đối xử với hành động ấy như thế nào? Phải tự vệ! Đúng không nào. Lôgic đấy chứ. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh cơ mà. Vậy cho nên tớ nghĩ nên tha bổng anh em nhà Vươn. Ấy là tớ cứ nghĩ thế…

Mình cũng bí về kiểu lập luận của hắn. Nhưng chả biết nói thế nào. “Thôi còn nhẽ gì nữa?”

Hắn lại tưng tửng:

- Nhẽ này lại có hai nhẽ nữa?

Gớm đến là rắc rối! Sao mà lắm nhẽ thế không biết? Mình im để hắn muốn nói gì thì nói. Hắn thấy mình im nên có vẻ mất hứng: “Thôi đếch nói nữa… tao về!”












Làm trái pháp luật: Dân đi tù, quan kiểm điểm

 


Nguyễn Bá Chổi (danlambao) - Đúng như “kỳ vọng nơi thủ tướng”“uy tín TT Dũng sẽ tiếp tục nâng cao”, trong cuộc họp “được dư luận quan tâm” diễn ra chiều ngày 10/2 ở Văn phòng Chính phủ tại Hà Nội bàn về vụ cưỡng chế thu hồi đất của anh em Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý, người đứng đầu Hành Pháp kiêm luôn Tư Pháp Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra quyết định rất là kỳ nhông, và qua quyết định này, uy tín “chưa hề phạt ai (các đồng chí cán bộ) như tấm gương công hàm... Phạm Văn Đồng” càng được nâng cao.

Theo thông cáo của chính phủ đưa ra sau cuộc họp, ông Thủ tướng kiêm thẩm phán tối cao kết luận hai quyết định thu hồi đất với ông Vươn năm 2008 và 2009 của huyện Tiên Lãng là trái pháp luật.

Ông “kiêm” nói thêm: "Do quyết định thu hồi đất không đúng với quy định của pháp luật đất đai nên Quyết định cưỡng chế thu hồi đất cũng không đúng pháp luật."

"Mặt khác, việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng cũng có nhiều thiếu sót, sai phạm."

Nghe ông “kiêm” kết luận như trên sau khi nghiên kíu hồ sơ điều tra vụ cướp đất cướp thủy sản cào “chòi” do tướng cướp CaCa cung cấp, bà con “phản biện trung thành” luôn “kỳ vọng” vào ngài “thủ tướng xuất sắc nhất châu Á” trên Báo Rác và báo Xú Xì, thế nào cũng bắt nhốt bầy quan “làm trái pháp luật”. Nhưng “mặc dù phê bình lãnh đạo thành phố Hải Phòng, ông Dũng chỉ yêu cầu những người này làm kiểm điểm rút kinh nghiệm”.

Thế là “kỳ vọng” đã hóa thành kỳ nhông. “Kỳ đà là cha cắc ké; cắc ké là mẹ kỳ nhông; kỳ nhông là ông kỳ đà”. Thì đúng rồi, một nòi nhà “kỳ” chúng nó cả.

Chỉ có thằng/con Nhân Dân là khác nòi nên phân biệt đối xử là logic. Cùng là “làm trái pháp luật”, nhưng nòi nhà “kỳ” thì kiểm điểm, còn nhà Dân thì đi tù, mặc dù Dân sở dĩ làm trái pháp luật là vì bị bọn giống “kỳ” chúng có binh hùng tướng mạnh lại còn có cho hợp đồng tác chiến dí vào đường cùng.

Câu danh ngôn của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói “Đừng nghe những gì CS nói, hãy nhìn những gì CS làm” từng được bác Hồ khẳng định "sông có thể cạn núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi” nhưng nay thì đã thay đổi.

Bằng chứng rõ ràng là CS Nguyễn Tấn Dũng nói “tui làm thủ tướng mấy năm chưa phạt ai”, nay ông chủ trì làm phán quan trước một bầy cán bộ từ cấp tỉnh xuống cấp huyện xã, rồi công an bộ đội làm sái pháp luật như ông nói mà ông có phạt ai đâu.

Sau buổi “làm viêc” mà những “kỳ vọng” bà con ấp ủ và tin tưởng hồ hởi phấn khởi đặt vào thủ tướng đã hóa ra một bầy kỳ nhông biến hóa đủ màu nhưng chính “hắn” cả, tiếng tăm của TT lại càng được nâng cao trên triều sóng thần tsunami phẫn nộ từ dân oan và dân không oan.








1 nhận xét: